Indonesia: Bất chấp dịch Covid hoành hành, hàng ngàn người vẫn tập trung ở một địa điểm khiến ai cũng choáng

Quỳnh Trang 2020-03-21 06:45
- Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối phó với dịch bệnh Covid-19 thì nhiều người dân Indonesia vẫn dửng dưng và tiếp tục tụ tập đông người bất chấp sự cảnh báo của chính phủ.

Trong khi nhiều đất nước ở châu Á, châu Âu đang phải vật lộn với số lượng bệnh nhân Covid-19 tăng lên từng ngày. Các chính phủ buộc phải khuyến cáo người dân của họ hạn chế tụ tập đông người để hạn chế khả năng lây nhiễm bệnh thì người dân Indonesia có vẻ vẫn đang dửng dưng với dịch bệnh nguy hiểm này. 

Bất chấp dịch Covid hoành hành, 9000 người Indonesia vẫn làm điều này khiến ai cũng sửng sốt

Vào ngày 18 tháng 3, nhà thờ hồi giáo Sri Pettaling ở Jama Muffat, Indonesia đã tổ chức một một lễ cầu nguyện với sự tham gia của hơn 9000 tín đồ. Mặc dù trước đó đã có đơn đệ trình huỷ bỏ lễ cầu nguyện này tuy nhiên đại dịên nhà thờ hồi giáo đã bác bỏ đơn đệ trình này.

Bất chấp dịch Covid hoành hành, 9000 người Indonesia vẫn làm điều này khiến ai cũng sửng sốt

Một quan chức khu vực cho biết: "Dù chúng tôi đã đưa ra lời cảnh báo nhưng các tín đồ vẫn bất chấp nguy hiểm để tham dự sự kịên này. Ngoài người Indonesia, cũng có những tín đồ đến từ Thái Lan, Ả Rập, Ấn Độ và Philippines."

Khi được hỏi về nguy cơ lây nhiễm virus Covid-19 trong sự kiện, một tín đồ cho biết: "Chúng tôi sợ mắc bệnh nhưng chúng tôi sợ Chúa hơn."

Bất chấp dịch Covid hoành hành, 9000 người Indonesia vẫn làm điều này khiến ai cũng sửng sốt

Trước đó,  kể từ ngày 27-2 tới 1-3, khoảng 16.000 tín đồ đã dự sự kiện Ijtima Tabligh, một cuộc tụ tập tôn giáo tại nhà thờ Sri Petaling. Trong đó có khoảng 1.500 người nước ngoài đến từ Canada, Ấn Độ, Úc, Nigeria, Trung Quốc, Hàn Quốc, Campuchia, Việt Nam...

Đến nay khoảng 2/3 trong số 673 ca bệnh Covid-19 ở Malaysia có liên quan tới sự kiện kéo dài 4 ngày trên. Hiện không rõ ai là người đã mang con virus corona chủng mới tới sự kiện này đầu tiên. Một người đàn ông Malaysia 34 tuổi từng dự sự kiện này đã tử vong hôm 17-3. 

Tại sự kiện đông nghẹt người này, các tín đồ phải sử dụng xe buýt để đi tới các địa điểm khác ngủ. Các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy hàng trăm tín đồ cầu nguyện khi ngồi sát nhau trong nhà thờ. Một số người còn chụp ảnh tự sướng khi họ chia nhau thức ăn.

"Chúng tôi đã ngồi sát nhau", một người đàn ông Campuchia 30 tuổi kể lại. Người này đã dương tính với virus corona chủng mới và đang được chữa trị tại một bệnh viện ở tỉnh Battambang của Campuchia.

Người này cho biết: "Ở thánh lễ, chúng tôi nắm tay với nhiều người đến từ nhiều quốc gia. Khi tôi gặp mọi người, tôi cũng nắm tay họ và điều đó là bình thường. Tôi không biết mình đã bị lây bệnh từ ai".

Quỳnh Trang/Theo WOB

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Khám phá Dòng son Uncovered Lip Mousse từ BST mới nhất nhà Ofelia