Dịch vụ đám cưới ở bãi biển: Nhìn lãng mạn đến ngất ngây nhưng nhiều bí mật nhọc nhằn đằng sau mấy ai mới thấu

Thu Hà 2018-06-04 09:05
- Với những người làm dịch vụ tổ chức đám cưới ở bãi biển hoang sơ, mùa hè là mùa cưới cao điểm. Đằng sau lễ cưới “siêu lãng mạn” dành cho đôi uyên ương ngoài bãi biển thơ mộng là nỗi nhọc nhằn ít ai thấu hiểu.

Cô dâu sẵn sàng chi nửa tỉ làm đám cưới

Nắng vàng, biển xanh, khung cảnh mộng mơ, không gian khoáng đạt, cô dâu chú rể không phải gò ép chúc tụng mà được tự do tận hưởng đám cưới siêu lãng mạn.

Dù đám cưới không có dàn xe sang, không có màn rước dâu linh đình nhưng cô dâu chú rể luôn hài lòng về nó. Đó là lý do khiến dịch vụ tổ chức đám cưới ở bãi biển hoang sơ “lên ngôi”, được các đôi uyên ương đặc biệt yêu thích trong một vài năm trở lại đây.

Chị Vũ Thị Như Trang, người sáng lập và điều hành một đơn vị tổ chức sự kiện cưới hỏi tại Hà Nội cho biết, năm năm cùng em gái “dấn thân” vào lĩnh vực kinh doanh này, chị nhận thấy có một sự dịch chuyển lớn trong xu hướng tổ chức cưới hỏi.

Đám cưới “siêu lãng mạn” ở bãi biển hoang sơ: Dịch vụ “hot” ngày hè và muôn nỗi nhọc nhằn chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu

Đám cưới “siêu lãng mạn” ở bãi biển hoang sơ: Dịch vụ “hot” ngày hè và muôn nỗi nhọc nhằn chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu

Một đám cưới ở biển mà chị Trang từng tổ chức. 

“Cô dâu chú rể chấp nhận bỏ một khoản tiền để tổ chức riêng một đám cưới nhẹ nhàng, tinh tế, dành cho chính họ chứ không phải là đám cưới lộng lẫy, hoành tráng dành cho…bố mẹ, họ hàng.

Địa điểm tổ chức đám cưới được yêu thích nhất luôn là những bãi biển hoang sơ. Cô dâu chú rể được quyết định từ A-Z, khách mời những ai, tiệc gồm những gì, kịch bản lễ cưới, không phải chịu cảnh bơ vơ, lạc lõng trong lễ cưới của chính mình”, chị Như Trang nói.

Đám cưới “siêu lãng mạn” ở bãi biển hoang sơ: Dịch vụ “hot” ngày hè và muôn nỗi nhọc nhằn chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu

Dấn thân vào công việc tổ chức đám cưới ở bãi biển 5 năm nay, chị Trang gọi đây là công việc "kể chuyện tình yêu" dù nó vô cùng vất vả. 

Rất khó để nói về giá của một đám cưới trên biển, bởi nó phụ thuộc vào số lượng khách mời, các yêu cầu của cô dâu chú rể.

Tuy nhiên, chi phí thấp nhất của dạng đám cưới này từ 50 triệu đồng trở lên đến…vô cùng. Cho nên, để thực hiện đám cưới đúng như mình mơ ước, cô dâu chú rể cũng phải là người có quyết đoán, tự chủ kinh tế và sẵn sàng chi “bạo tay”.

Đám cưới “siêu lãng mạn” ở bãi biển hoang sơ: Dịch vụ “hot” ngày hè và muôn nỗi nhọc nhằn chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu

Chị Trang đã từng gặp trường hợp cô dâu đề nghị: “Em có 500 triệu, chị làm cho em một đám cưới đúng như em ao ước”.

Đám cưới “siêu lãng mạn” ở bãi biển hoang sơ: Dịch vụ “hot” ngày hè và muôn nỗi nhọc nhằn chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu

Mà thực ra, chi phí đám cưới chỉ hết một nửa số tiền cô dâu có. Bởi dù là người làm dịch vụ nhưng chị muốn tiết kiệm cho cô dâu, vì sau đó là cả cuộc sống dài phía trước, không phải ai cũng có chi phí sống sang chảnh suốt cuộc đời.

Muôn nỗi vất vả ít ai thấu

Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ người làm công việc tổ chức đám cưới siêu lãng mạn ở bãi biển, resort, nơi đồi thông gió vi vu chắc chắn sẽ sung sướng, sang chảnh lắm. Nhưng kỳ thực, những người làm công việc này khẳng định họ chẳng khác gì…cửu vạn.

Đám cưới “siêu lãng mạn” ở bãi biển hoang sơ: Dịch vụ “hot” ngày hè và muôn nỗi nhọc nhằn chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu

Đằng sau những khuôn hình lãng mạn là sự lao động tỉ mỉ của cả một ekip. 

Ekip tổ chức sự kiện cưới hỏi ở bãi biển thường gọi chị Như Trang bằng nickname “bà chị lực điền”. Có lần chị làm lễ cưới ở ngọn hải đăng, cả team phải bê hoa, vác cổng lên ngọn hải đăng tới 1 cây số, đi nguyên một quả đồi.

Đám cưới “siêu lãng mạn” ở bãi biển hoang sơ: Dịch vụ “hot” ngày hè và muôn nỗi nhọc nhằn chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu

Đám cưới “siêu lãng mạn” ở bãi biển hoang sơ: Dịch vụ “hot” ngày hè và muôn nỗi nhọc nhằn chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu

Dù mệt “thở ra đằng tai” nhưng là đầu tàu, nên chị luôn phải tỏ ra hừng hực khí thế để kích thích tinh thần làm việc cho cả tập thể.

“Làm đám cưới ở bãi biển, người thành…con mực khô, da đen nhẻm vì phơi nắng từ 1h trưa để dựng cổng hoa, sắp đặt từ những thứ đồ đạc nhỏ nhất. Đi giày thể thao để tránh nóng mà cát chui vào chân bỏng rát”, chị Trang hóm hỉnh kể.

Đám cưới “siêu lãng mạn” ở bãi biển hoang sơ: Dịch vụ “hot” ngày hè và muôn nỗi nhọc nhằn chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu

Còn chuyện nghỉ dưỡng thì người tổ chức cưới hỏi ở bãi biển thơ mộng cứ “mơ đi nhé”.

“Sáng dậy sớm, mặc đẹp, đánh son, đi ăn sáng rồi về phòng chiến đấu với các thể loại báo giá. Tháng 6 đã quá tải, tháng 7 còn vài ngày trống. Ngoài kia chim hót, nắng đẹp, đồ ngon chỉ được ngắm qua cửa kính. Giữa một nơi xinh đẹp nhưng không được đi chơi. Có những lúc 4h sáng vẫn ngồi với nhau sửa kịch bản cưới”, Vũ Nhung, một cô gái chuyên làm tổ chức sự kiện cưới hỏi ở bãi biển hoang sơ than thở.

Đám cưới “siêu lãng mạn” ở bãi biển hoang sơ: Dịch vụ “hot” ngày hè và muôn nỗi nhọc nhằn chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu

Trước kia, khi con còn bé, Nhung phải…trốn con đi làm, một tay xách giày dép, chạy xuống tầng 4 mới dám bấm thang máy để con khỏi phát hiện. Giờ chị có thể nói rõ ràng với con là mẹ đi làm, thế nhưng chị luôn cảm thấy có lỗi với con vì thời  gian dành cho con quá ít ỏi.

Đám cưới “siêu lãng mạn” ở bãi biển hoang sơ: Dịch vụ “hot” ngày hè và muôn nỗi nhọc nhằn chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu

Nửa tháng nay, Nhung đi làm không ló mặt về Hà Nội. Mùng 1/6 chị cũng không về nhà được, ngồi ngắm ảnh con trai mà rơi nước mắt. Nhung chỉ mong đến ngày về ôm con cho thỏa nỗi nhớ. Khó khăn, mệt mỏi nhưng làm xong, nhìn thành quả cả ekip lại thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết.

Thu Hà

(Ảnh: NVCC)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm danh 5 tính cách khiến các nàng “mãi cô đơn”