Đầu năm mới, hàng ngàn người tấp nập đội nắng đi chùa Ông Núi cầu may

2017-01-30 11:00
- Mặc dù thời tiết những ngày đầu năm mới Đinh Dậu ở Bình Định khá nắng nóng và oi bức, nhưng điều đó không làm chùn chân người dân và du khách đến viếng thăm chùa Ông Núi. Hàng nghìn người tấp nập đổ về chùa Ông Núi ngày đầu năm mới để cầu bình an.

Ngay từ sáng sớm những ngày đầu năm mới Đinh Dậu, hàng nghìn người dân từ khắp nơi trên địa bàn tỉnh Bình Định nườm nượp đổ về chùa Ông Núi (xã Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định) để cầu may mắn, bình an cho năm mới.

Vượt hàng chục cây số từ thôn Cát Thành, huyện Phù Mỹ, anh Nguyễn Thành Huân cùng bạn bè và gia đình thăm chùa Ông Núi ngày đầu năm để cầu may mắn, an bình cho gia đình và bản thân trong năm mới.

Đầu năm mới, hàng ngàn người tấp nập đội nắng viếng chùa Ông Núi cầu may

Đầu năm mới, hàng ngàn người tấp nập đội nắng viếng chùa Ông Núi cầu may

Những ngày đầu năm mới, hàng nghìn người nô nức đi chùa để cầu may.

Đầu năm mới, hàng ngàn người tấp nập đội nắng viếng chùa Ông Núi cầu may

Đầu năm mới, hàng ngàn người tấp nập đội nắng viếng chùa Ông Núi cầu may

Nhiều người khá mệt vì thời tiết nắng nóng và đường đi dốc cao dựng đứng.

Đầu năm mới, hàng ngàn người tấp nập đội nắng viếng chùa Ông Núi cầu may

 

Đầu năm mới, hàng ngàn người tấp nập đội nắng viếng chùa Ông Núi cầu may

 

“Tôi nghe danh chùa Ông Núi đã lâu nhưng năm nay mới có cơ hội đến thăm thú. Mặc dù thời tiết khá nắng nóng nhưng đoàn chúng tôi vẫn đi được đến chùa để tham quan cảnh chùa và cầu nguyện”, anh Huân chia sẻ.

Theo tìm hiểu, chùa Ông Núi được xây dựng cách đây hàng trăm năm, được xem là ngôi chùa lớn và nổi tiếng nhất nhì trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đây cũng là nơi thu hút sự thăm viếng của đông người dân và du khách mỗi dịp Tết đến xuân về.

Chùa được xây dựng trên đỉnh núi cao và dốc. Người dân muốn lên được chùa phải đi bộ lên hơn 1500 bậc thang dựng đứng được xây bằng đá.

Do đường đi lên chùa khá dốc và cao nên có không ít người vừa đi vừa nghỉ nhiều chặng mới lên được đến chùa.

Chị Đinh Hoàng Kiều, người dân tỉnh Bình Định vừa đi vừa thở dốc vì đường đi khá xa cộng với thời tiết nắng nóng. Tuy vậy, chị vẫn cố gắng đi lên đến chùa để cầu may mắn, sức khỏe cho gia đình và bạn bè.

Đầu năm mới, hàng ngàn người tấp nập đội nắng viếng chùa Ông Núi cầu may

Đầu năm mới, hàng ngàn người tấp nập đội nắng viếng chùa Ông Núi cầu may

Đầu năm mới, hàng ngàn người tấp nập đội nắng viếng chùa Ông Núi cầu may

Chùa đông nghịt người qua lại.

“Việc đi chùa đầu năm mới với tôi như đã trở thành thông lệ. Năm nào cũng vậy, tôi cũng dành một ngày đầu năm mới để đến chùa Ông Núi cầu nguyện cho mọi người”, chị Kiều cho biết.

Người dân viếng thăm chùa Ông Núi chủ yếu đến từ các huyện lân cận như Phù Cát, Phù Mỹ, An Nhơn, Tuy Phước, TP. Quy Nhơn,… Không chỉ các gia đình đi chùa để cầu may, nhiều bạn trẻ cũng nhân dịp đầu năm mới đi chùa để thăm thú, vui chơi. Một số khác lại đi chùa để xin quẻ, xin xăm, xin lộc đầu năm từ nhà chùa.

Chị Tạ Thị Ngân vượt hơn 50km từ TP. Quy Nhơn để đến chùa Ông Núi xin lộc cho năm mới. Chị cho biết, gia đình chị làm nghề kinh doanh nên hầu như năm nào chị cũng về chùa Ông Núi để xin lộc cho gia đình, cầu mong một năm làm ăn phát đạt, thuận buồm xuôi gió. Không chỉ xin “lộc mua bán” cho gia đình, chị còn xin thêm lộc học hành, sức khỏe cho con cái.

Đầu năm mới, hàng ngàn người tấp nập đội nắng viếng chùa Ông Núi cầu may

Nhiều bạn trẻ tranh thủ lưu lại những góc ảnh kỉ niệm cho ngày đầu năm.

Đầu năm mới, hàng ngàn người tấp nập đội nắng viếng chùa Ông Núi cầu may

Những bóng cây bên đường trở thành nơi nghỉ chân lí tưởng cho người đi chùa.

Đầu năm mới, hàng ngàn người tấp nập đội nắng viếng chùa Ông Núi cầu may

Đầu năm mới, hàng ngàn người tấp nập đội nắng viếng chùa Ông Núi cầu may

Đường đi xuống chùa cũng khó đi không kém.

Còn với anh Đinh Công Sang (24 tuổi, Cát Thành, Phù Cát), năm nào vào ngày đầu năm mới, nhóm bạn học cấp 3 của anh cũng rủ nhau về chùa Ông Núi để dâng hương, thăm thú và vui chơi.

“Gần như đã thành thông lệ, năm nào nhóm bạn của tôi cũng dành ra ngày đầu năm để đến chùa Ông Núi như một dịp để đi chơi, thăm thú mỗi dịp Tết. Mặc dù năm nay thời tiết khá nóng nhưng chúng tôi đã có một chuyến đi chơi nhiều niềm vui và để lại nhiều kỉ niệm đẹp”, anh Sang nói.

Đầu năm mới, hàng ngàn người tấp nập đội nắng viếng chùa Ông Núi cầu may

Theo những người dân địa phương, năm nào vào dịp Tết, chùa Ông Núi cũng tấp nập người đổ về. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt người đến thăm viếng chùa. Bắt đầu từ sáng mồng 1 Tết đến tận mồng 7, mồng 8 Tết vẫn còn đông nghịt người đến thăm viếng.

“Năm nay, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng số lượng người đổ về chùa dịp đầu năm có phần tăng hơn so với mọi năm”, chị Hạnh, một người làm công đức trong chùa cho biết.

Lam Phương

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hết nhiệm kỳ Hoa hậu, Thùy Tiên mặc đồ "cực cháy", lấp ló ngực đầy