Dân công sở và "cuộc chiến" chọn quà Tết độc biếu sếp: Ngậm ngùi chấp nhận "giá chát"

2017-01-15 10:57
- Những ngày này, thị trường quà biếu Tết “nóng hổi”, thế nhưng dân văn phòng vẫn “đau đầu” khi lựa chọn một món quà ưng ý để biếu sếp của mình. Bởi những món quà độc đáo, lạ và bắt mắt… lại có giá thành khá đắt đỏ.

“Phú quý sinh lễ nghĩa”

Chị Nguyễn Lan Hương- nhân viên bất động sản (Thái Hà, Hà Nội) chia sẻ, cứ dịp Tết đến là chị lại “đau đầu” để lựa chọn những món quà biếu sếp. Tết năm nào, công ty chị cũng thưởng Tết khá hậu hĩnh, vì thế chị cũng muốn chọn một món quà tương xứng với số tiền thưởng để biếu Tết các sếp.

Theo bật mí của chị Hương, chuyện biếu quà Tết dịp sếp không còn là “tự nguyện” nữa. Ở công ty chị thì mọi người đều dồn vào tình thế phải biếu quà vì sếp chị là người ưa vật chất. Thế nên, việc chọn quà cũng phải có giá trị một chút.

“Thú thật, chọn quà Tết với mình như một cuộc chiến, nếu không chọn quà hậu hĩnh thì ra giêng e rằng sếp sẽ không phân cho công việc “ngon”. Ở công ty mình, ai được lòng sếp, công việc nhận được thường thuận lợi dễ dàng hơn”, chị Hương rầu rĩ nói.

Dân văn phòng “quay cuồng” chọn quà Tết biếu sếp

Nhiều dân công sở "đau đầu" chọn quà biếu sếp (Ảnh minh họa)

Theo lời chị Hương, nếu chỉ đơn giản là mua quà biếu theo phong tục truyền thống thì sẽ rất dễ dàng cho tất cả mọi người. Nhưng chuyện biếu quà Tết cho sếp thì không hề đơn giản như vậy.

Một giỏ quà Tết thông dụng hiện nay có giá từ khoảng 500.000 đồng trở lên. Nhưng để biếu sếp, ít người sử dụng những giỏ quà đơn giản như vậy. Ở công ty chị, nhiều khi tiền thưởng Tết không đủ mua quà Tết biếu sếp là chuyện không hiếm gặp.

“Ở công ty mình, nhiều người còn mạnh tay chi tiền mua đông trùng hạ thảo, nhân sâm Hàn Quốc, nhung hươu Siberia… làm quà biếu sếp. Những món quà này đều có giá đắt hơn cả vàng”, chị Hương kể.

“Phú quý sinh lễ nghĩa”, nhiều người quá coi trọng chuyện quà cáp dẫn đến việc tự “làm khó” mình và vô cùng tốn kém.

Chị Minh Lương (Từ Liêm, Hà Nội) cũng đang thở dài: “Nhà sếp chẳng thiếu cái gì. Nếu là những thứ quá đơn giản thì sếp sẽ chẳng thèm để tâm. Món quà quá cầu kỳ hoặc đắt đỏ thì mình lại không có khả năng. Phải làm sao để món quà vừa độc đáo lại vừa túi tiền, đó mới là chuyện đau đầu”.

Dân văn phòng “quay cuồng” chọn quà Tết biếu sếp

Chị Lương chọn linh vật gà mạ vàng "giá chát" làm quà biếu sếp

Chị Lương chia sẻ, trước đây chị thường mua bánh rượu ngoại xách tay làm quà biếu sếp. Thông thường chỉ cần 3-5 triệu là có thể chọn được giỏ quà ưng ý. Tuy nhiên, phong trào tặng quà biếu xách tay đã trở nên nhàm chán, ai cũng cũng lựa chọn những món quà gần giống nhau nên cũng nhàm.

“Năm nay, để thay đổi phong cách, mình đã chọn linh vật gà mạ vàng của một thương hiệu nổi tiếng để tặng sếp. Chú linh vật đó mang đầy đủ ý nghĩa về món quà tài lộc, giàu sang. Hy vọng là sếp sẽ thích món quà đó nhưng mình đành phải ngậm ngùi vì giá thành quá chát”, chị Lương vui vẻ nói.

“Đau đầu” chọn quà biếu sếp dịp Tết

Không chỉ riêng chị Lương mà rất nhiều người có tâm lý lựa chọn những món quà độc đáo, lạ mắt để không bị “đụng hàng” khi biếu sếp.

Chị Nguyễn Minh Hà (nhân viên ngân hàng) cho biết: “Hồi tháng 10 chồng mình có đi công tác ở Hàn Quốc hơn một tuần. Lúc đó, mình đã nghĩ đến chuyện mua rượu sâm Hàn Quốc về biếu sếp. Giá của cặp rượu là 9,8 triệu đồng. Dù có hơi đắt đỏ nhưng khó mua được hàng “chuẩn” ở trong nước. Mua được tại Hàn Quốc nên mình rất ưng ý về món quà”.

Dân văn phòng “quay cuồng” chọn quà Tết biếu sếp

không ít người mạnh tay chi tiền mua Đông trùng hạ thảo biếu sếp (Ảnh minh họa)

Những món quà đắt giá như nhung hươu, yến sào… cũng là sự lựa chọn của một số người. Tuy vậy, không phải ai cũng có điều kiện để tặng những món quà đắt giá như thế.

Rất nhiều người tìm đến những món quà có giá cả phải chăng hơn nhưng vẫn cố gắng đảm bảo độ “độc” để được sếp thích như: gà chọi, thịt lợn mán, thịt trâu gác bếp, hải sản…

Ngoài ra, những món quà là cây mai, cây đào hay chậu quất, chậu lan đẹp cũng là sự lựa chọn của nhiều người để “gửi trao thành ý”. Nhiều người than thở, chọn quà đã khó, tránh để không trùng với đồng nghiệp lại còn khó hơn.

Chị Minh Anh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ, năm nào chị cũng mua rượu, cũng mua bánh ngoại nhàm quá, nên năm nay chị quyết phải tìm ra món quà “vừa ý nghĩa vừa không đụng hàng”.

Vì có người quen ở Hải Phòng nên năm nay chị Anh tính đặt 1 ít hải sản tươi ngon để biếu sếp. Với chị, món quà này vừa chất lại vừa ngon chắc chắn sếp sẽ ưng ý.

Ngọc Diệp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

12 cung Hoàng đạo có bao nhiêu tình yêu đích thực trong suốt cuộc đời?