Cộng đồng mạng rơi nước mắt, xót xa hoàn cảnh của cô gái mang bàn chân voi

2018-05-14 07:00
- Sau 6 năm sống chung với căn bệnh chân voi, chân phải của chị Hậu to gấp 5 lần so với chân còn lại. Khối u khổng lồ ở chân lất át cơ thể gầy gò, khiến chị không còn khả năng đi lại, ngày đêm gồng mình gánh chịu đau đớn.

Căn bệnh quái ác

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ rộng rãi hoàn cảnh đáng thương của một cô gái người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên khi phải mang cái chân khổng lồ suốt nhiều năm ròng. Nhiều người rớt nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh cô gái mệt mỏi nằm trên giường bệnh, ngồi trên chiếc xe lăn. Toàn bộ chân phải từ háng xuống hết bàn chân sưng phù, to gấp 5 lần so với chân còn lại.

Cộng đồng mạng xót xa nỗi đau của chị Hậu

Theo tìm hiểu, cô gái mang chân voi tên là Hậu (22 tuổi, ngụ thôn 3, xã Quảng Phú, huyện Krông- nô, tỉnh Đắk Nông). Hậu là con thứ 3 trong một gia đình có 5 anh chị em. Kinh tế gia đình thuần nông nghèo khó. Thu nhập trông chờ vào mấy sào tiêu, điều cùng số tiền công hàng ngày cha mẹ nhận được từ việc làm thuê, làm mướn.

Hậu sinh ra là một đứa trẻ bình thường, khỏe mạnh. Càng lớn, cô càng được tiếng là một thiếu nữ xinh xắn, thông minh, lanh lợi.

6 năm ròng, chị Hậu phải đau đớn khi phải mang khối u khổng lồ trên cơ thể.

Năm Hậu 15 tuổi, đang là học sinh lớp 9 thì tai họa ập đến. Thời gian đầu, thấy chân phải mình sưng to bất thường nhưng không có cảm gác đau đớn, Hậu nói với cha mẹ đưa đi thăm khám.

"Bố mẹ đã đưa tôi đi khắp các bệnh viện tuyến huyện rồi lên tuyến tỉnh. Uống hàng nghìn thứ thuốc, hàng trăm mũi tiêm nhưng bệnh tình vẫn không tuyên giảm mà ngày ngày nặng. Bác sỹ chuẩn đoán tôi bị bệnh viêm mô tế bào, giun chỉ. Căn bệnh hoành hành khiến cơ thể tôi giờ không còn sức để đi lại", Hậu chia sẻ trong nước mắt.

Vì bệnh tật, Hậu phải nghỉ học. Trải qua 6 năm kiên trì chữa trị, những tài sản trong nhà đều lần lượt đội nón ra đi. "Đất bán gần hết, nợ ngân hàng,bố tôi đều cố gắng để có tiền đưa tôi đi bệnh viện. Đến khi không còn gì để bán, bố bán luôn căn nhà của cả gia đình để tiếp tục cho tôi chữa trị", kể đến đây, chị Hậu khóc nghẹn.

Nỗi đau

Mới đây, hoàn cảnh chị Hậu được các sơ hội bác ái Phanxico chuyển vào bệnh viện Nhiệt Đới (Sài Gòn) điều trị, mong có cơ hội cứu lấy chân cho chị.

Khối u to quá cỡ khiến chị Hậu không thể đi lại.

Hỏi về tâm nguyện của mình, khuôn mặt chị Hậu nhăn nhó "Tôi ước có thể làm việc, kiếm tiền để mua nhà ở. Căn nhà hiện tại gia đình tôi đang ở đã bán cho người ta để lấy tiền trả nợ và chữa trị cho tôi. Mai mốt, người ta đến lấy nhà, gia đình tôi phải ra đường ở".

Dù đau đớn nhưng chị Hậu vẫn lo cho gia đình, thương cha mẹ vất vả. Khi nhắc đến bệnh tình đang mang, chị thở dài "Chân tôi đau lắm. Nếu không chữa khỏi thì nói bác sỹ cắt đi cũng được".

 Chị Hậu chỉ ước sớm trở về phụ giúp cha mẹ kiếm tiền trả nợ.

Suốt những ngày xuống Sài Gòn điều trị, chị Hậu được người chị gái chăm sóc. Cha mẹ ở xa, đang chăm lo kiếm tiền để gửi xuống cho hai chị em trang trải trong thời gian nằm viện.

Nhắc đến tương lai mình, cô gái bất hạnh cúi mặt, nhìn xuống cái chân quá cỡ, hai dòng nước mắt cứ vậy lăn dài. Sau 6 năm ròng gồng mình gánh chịu đau đớn, chị Hậu không còn thời gian, tâm trí để nghĩ đến hai chữ tương lai. Giờ chị chỉ ước bệnh tật chóng qua để sớm trở về với gia đình, phụ cha mẹ kiếm tiền trả nợ.

Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tang thương phủ kín Kbiz sau thảm kịch Itaewon: G-Dragon - Son Heung Min tiếc thương, toàn bộ sự kiện giải trí bị huỷ