Cô gái mù mắt trái sau khi tiêm filler: “Không có bạn trai, tôi đã không gắng gượng được đến lúc này”

2017-12-19 08:56
- Bị mù mắt trái cùng nhiều biến chứng khác sau khi tiêm chất làm đầy khiến Nguyễn Thị L. suy kiệt nặng nề cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Nhưng trong thời điểm khó khăn nhất, người bạn trai ngoại quốc vẫn luôn sát cánh cùng cô.

Mới đây, TAND quận 6 (TP.HCM) đã thụ lý đơn kiện của Nguyễn Thị L. (23 tuổi, quê Đắk Lắk) với chủ cơ sở thẩm mỹ H.A (đường Đặng Nguyên Cẩn, quận 6, TP.HCM), người được nguyên đơn cho là thủ phạm làm mù mắt trái mình vì tiêm chất làm đầy trên mặt. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chị L. sau đúng một năm sự việc diễn ra.  

Nguyển Thị L.  

Tiêm filler vào mũi, mắt mù, não tổn thương?  

Theo lời kể của L., hơn một năm trước thấy công việc văn phòng đang làm quá cực, cô muốn chuyển hướng sang công việc kinh doanh thẩm mỹ tại nhà. Qua lời giới thiệu của bạn, L. đến cơ sở thẩm mỹ H.A. xin học xăm mi, nhấn mí, tiêm chất làm đầy (filler).  

"Ngày 15-12-2016, chị H. (chủ cơ sở thẩm mỹ) bảo tôi đi mua 2 mũi filler về để tiêm cho khách. Sau khi tiêm xong vẫn còn dư một mũi thì chị đề nghị tôi làm mẫu tiêm và quay phim lại làm tư liệu. Ban đầu tôi lo lắm nhưng chị cứ thúc giục, nói khách tiêm sao thì mình vậy, có ai bị gì đâu", L. kể.  

Thẩm mỹ viện H.A. 

Theo lời L., những ngày đầu cô được học việc bằng cách nhìn chủ cơ sở làm cho khách. 

Sau khi L. chấp thuận, người phụ nữ tên H. dùng một mũi kiêm to chứa chất làm đầy đâm thẳng vào sống mũi cô gái. Chỉ vài phút sau, L. có cảm giác đau nhói, choáng váng đầu óc và ói liên tục nên thông báo cho chủ cơ sở. Tuy nhiên thay vì dừng lại, bà H. tiếp tục trấn an rồi bảo em gái pha nước gừng cho L. uống.  

"Lúc đó, tôi bắt đầu thấy mắt trái dần mờ đi rồi không còn thấy gì. Nước gừng chưa bưng lên thì tôi đã ngất xỉu", L. nhớ lại.  

Đến ngày 15-12-2016, chính cô trở thành người được tiêm chất làm đầy. 

Nạn nhân sau đó được chủ cơ sở thẩm mỹ đưa đến bệnh viện (BV) quận 6 cấp cứu trước khi chuyển đến BV Đại học Y Dược TP.HCM với chẩn đoán đột quỵ. Sau đó, L. tiếp tục được đưa đến BV Nhân dân 115 điều trị tiếp. Tại đây, các bác sĩ (BS) chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết não, thuyên tắc động mạch mắt gây mù mắt trái, thuyên tắc mạch máu não dẫn đến yếu nửa người bên phải.  

  Theo L., cơ sở thẩm mỹ H.A không được cắt phép tiêm filler nhưng vẫn thực hiện.   

  Giờ đây mắt trái L. đã không còn nhìn thấy gì.   

Sau khi xuất viện, L. tiếp tục đến khám tại BV Chợ Rẫy thì được cho biết toàn bộ dây thần kinh hốc mắt trái đã bị phá hủy và bắt đầu bong giác mạc. Mắt của cô gái cũng bị teo nhãn cầu, có khả năng phải múc bỏ.  

"Sau khi nghe tôi kể lại sự việc, BS nói khả năng cao là tôi bị tiêm filler trúng máu ở mũi khiến filler theo động mạch lan đến mắt và não. Sau này, tôi tìm hiểu thì mới biết được chị H. không phải là BS, cơ sở của chị cũng không được cấp phép tiêm chất làm đầy. Vậy mà chị nói với tôi chị học nghề bài bản ở Hàn Quốc và đã có chứng chỉ"- L. bức xúc.  

Tình yêu khuất phục đớn đau  

Kể từ ngày mù mắt trái và liệt nửa người, nhan sắc và ngoại hình của L. đi xuống trầm trọng. Biến chứng xuất huyết não cũng khiến L. thường xuyên bị những cơn đau đầu hành hạ, không thể làm việc quá 4 tiếng một ngày. Khoảng thời gian nằm viện cấp cứu và nghe BS nói về tình trạng của mình làm cô suy sụp.  

Nguyễn Thị L. sau lần phẫu thuật thứ 2. 

"Khi mới nghe BS nói mắt trái tôi không thể phục hồi, tôi vô cùng sốc và hốt hoảng. Chi phí phẫu thuật rất cao, mà lúc đó gia đình tôi đang dồn tiền xây nhà nên rất khó khăn. Ba tôi dù rất thương tôi nhưng cũng giận vì tôi dại dột làm hủy hoại cơ thể mình", L. kể tiếp.  

Nhưng người khiến L. ray rứt nhất là người bạn trai quen 2 năm tên Henry (32 tuổi, quốc tịch Anh, giảng viên một trường đại học tại TP.HCM.  

Henrry (32 tuổi, bạn trai L.) 

Trong thời gian cô ái suy sụp, người bạn trai ngoại quốc vẫn luôn bên cạnh cô. 

"Anh ấy nhiều lần khuyên đừng bao giờ đụng vào khuôn mặt của mình mà tôi không nghe nên tôi tìm cách giấu giếm sự việc. Đến khi mọi chuyện phơi bày, tôi buồn quá nên tránh mặt, thậm chí đòi chia tay. Nhưng anh mặc kệ, vẫn qua chăm sóc tôi đều đặn, còn báo sự việc cho cha mẹ biết để gọi sang thăm hỏi tôi. Chi phí phẫu thuật của tôi phần nhiều cũng do anh ấy hỗ trợ" – L. mỉm cười chia sẻ.  

"Anh ấy nặng 120kg, gần gấp 3 em nhưng rất bình tĩnh và thương yêu em", L. nói. 

Mặc cảm với con mắt trái lõm sâu và những biến chứng trên cơ thể, L. tự nhốt mình trong phòng kín. Những lúc ấy, bạn trai kiên trì thuyết phục cô ra ngoài. " Đi đi em, vẫn còn đẹp lắm mà " – câu khích lệ của Henry làm L. rơi nước mắt.  

Tình yêu mãnh liệt của anh chàng ngoại quốc trở thành nguồn động lực to lớn cho L. Sau quá trình điều trị dài hạn, tình trạng liệt nửa người của L. đã được đẩy lùi. Trải qua hai cuộc mổ khắc phục tình trạng teo nhãn cầu, mắt trái của cô gái cũng đã to hơn. Quan trọng là giờ đây, L. đã tự tin đối mặt với cuộc sống không còn một nửa ánh sáng.  

Theo L., chủ cơ sở thẩm mỹ H.A sau khi đóng cửa địa điểm cũ vẫn ngang nhiên thực hiện những thủ thực không được cho phép. 

Gần một năm xảy ra vụ việc, L. mới khởi kiện chủ cơ sở thẩm mỹ H.A không chỉ vì muốn đòi quyền lợi cho mình mà còn muốn cảnh tỉnh những người phụ nữ khác.

Theo L., bà H. đã dời nơi làm việc sang một địa điểm khác và vẫn ngang nhiên tiến hành hoạt động tiêm chất làm đầy.  

Cô gái khởi kiện chủ cơ sở thẩm mỹ H.A vì không muốn mọi người rơi vào hoàn cảnh giống mình. 

"Hôm về nước đón Giáng sinh với cha mẹ, Henry cứ trăn trở mãi, không biết sau khi khởi kiện tôi có bị trả thù hay không nên dặn đi dặn lại tôi phải luôn cẩn thận. Khi tôi còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, ngày nào ảnh cũng đứng ngoài của nhìn vào khóc suốt. Không có bạn trai, tôi đã không gắng gượng được đến lúc này", L. khẳng định.  

Theo Hoàng Lê/Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Triệu Vy bị xóa tên khỏi một loạt phim kinh điển, đối diện nguy cơ bị chấm dứt toàn bộ sự nghiệp