Chỉ có nàng dâu “SỐ HƯỞNG” mới có diễn phúc có mẹ chồng “vàng mười” thế này!

2017-10-29 16:00
- R.K: “Ước gì mình cũng có bà mẹ chồng tốt mà tâm lý như vậy. Bạn có số hưởng quá”.

Mới đây, trên một fanpage của các mẹ bỉm sữa, một phụ nữ trẻ tên L.T.D đã đăng tải câu chuyện về mẹ chồng vàng mười khiến bất cứ ai cũng thấy ghen tị và phong tặng danh hiệu nàng dâu số hưởng.

Cụ thể, L.T.D chia sẻ: “Mẹ chồng em đấy. Hôm nay sinh nhật tròn 2 tuổi của con gái em, em lại muốn viết về mẹ chồng.

Mẹ chồng em năm nay 70 tuổi. Nhìn bà là biết khắc khổ nhỉ. Đúng vậy, mẹ chồng em có 7 người con. Chồng em là con trai duy nhất cũng là út ít ụt ịt luôn. Bố chồng em bệnh không làm được gì nhiều năm và nằm một chỗ 2-3 năm liền. Một mình mẹ em làm hết, từ nuôi gà vịt đến nấu rượu, cấy lúa.

Em và chồng đều là công chức nhà nước, lấy nhau được tròn tuần thì bố chồng em mất. Không phải chúng em cưới chạy đâu mà là chồng em sợ bố chồng có việc gì thì em lại phải chờ đợi.

Ngày đón dâu đoạn đường hơn chục km mà mẹ chồng em nôn lên nôn xuống rũ cả người. Mẹ chồng em xe đạp không biết đi, đi xe máy tốc độ nhanh còn bị say ý. Thương lắm.

Nói chung em về nhà không phải làm gì đâu. Sáng mẹ chồng em dậy sớm đun nước, quét dọn, trồng rau cỏ, cho vịt gà ăn. Em thì đến giờ dậy đánh răng rửa mặt rồi đi làm. Tối về có hôm em nấu cơm, có hôm mẹ chồng nấu.

Hồi bầu bí nhà nuôi được gà vịt nên cứ thích là thịt ăn. Bà cũng hay nấu cháo gà, mua chim với cá chép về nấu cho em nữa. Các mẹ biết đấy, mỗi chồng em là con trai nên nhà em rất mong em đẻ con trai. Lúc em biết bầu con gái, mặt em ỉu xìu ý. Mẹ chồng lại bảo chả sao, ruộng sâu trâu nái....

Hồi em đẻ mổ phải ở viện 7 ngày thì 6 ngày mẹ chồng ở trong viện với em cùng chồng em. Bà còn lau dọn vệ sinh vùng kín cho con dâu ý. Chăm cháu thì khéo lắm. Đến nỗi con bé theo nội hơn theo mẹ (kinh nghiệm chăm hơn chục cháu mà). 

Chỉ có nàng dâu “SỐ HƯỞNG” mới có diễn phúc có mẹ chồng “vàng mười” thế này!

Em còn phải đi học ở Hà Nội nữa, thế là rồng rắn mẹ con bà cháu lên cùng. Bà chăm con từ A-Z, em đi học về mỗi việc chơi với con thui. Bà làm hết ý.

Em cảm thấy mình may mắn và thật sự rất biết ơn mẹ chồng. Không có bà chắc vợ chồng em không thảnh thơi đi làm, đi học như này. Tất nhiên là mẹ chồng nàng dâu không tránh khỏi lúc nọ lúc kia nhưng mình cứ thẳng thắn, vô tư là mọi chuyện cũng sẽ êm đẹp thôi.

Chúc các chị em có được cuộc sống như ý”.

Câu chuyện về mẹ chồng vàng mười 70 tuổi chăm con chăm cháu từ A-Z rất mộc mạc, chân thành đã thu hút cực nhiều bình luận của các chị em phụ nữ. Nhiều chị em cảm thấy vui lây khi đọc được bài viết này để biết rằng trên đời vẫn có quá nhiều bà mẹ chồng tốt và tâm lý.

Facebook N.D chia sẻ: “Đọc được bài viết của bạn mình thấy vui lây. Mình cũng may mắn có mẹ chồng thương con yêu cháu. Mình yên tâm đi làm lắm. Mà bé thì toàn ngủ với nội nên thành ra 2 vợ chồng toàn phải ôm nhau ngủ. Có hôm nhớ con quá cho vào ngủ cùng thì đêm đó bà mất ngủ vì không có cháu ngủ bên”.

R.K: “Ước gì mình cũng có bà mẹ chồng tốt mà tâm lý như vậy. Bạn có số hưởng quá”.

T.L cũng kể về mẹ chồng mình: “Mình lấy chồng hiếm muộn 10 năm không có con, bố mẹ chồng và cả gia đình họ hàng nhà chồng đều yêu thương mình hết mực. Mình chưa nghe ai nói nặng nhẹ gì mình nửa lời bao giờ. Mùa đông lạnh mỗi khi mình đi xa về mẹ chồng đều lấy khăn ấm đưa cho mình lau mặt. S

au đó mình mang thai cả gia đình họ hàng mừng lắm. Mình như một bà hoàng luôn. Nhưng đau đớn là mình sinh non 6 tháng thì cháu mất. Sau lần đó mình về chào bố chồng không trả lời, mọi người nhìn mình với ánh mắt ghẻ lạnh. Rồi mình không chịu đựng được sức ép đã ly hôn. Bây giờ mình là singlemom. Chồng mình cũng đã có vợ và có con. Buồn lắm”.

H.N cũng giật mình: “Ôi! Mới nhìn hình tưởng bác mình. Tưởng chị dâu họ đăng nhưng thấy tên không phải. Thật là trông bác gái rất giống chị của mẹ mình luôn”.

Bên cạnh những facebook kể chuyện mẹ chồng tốt là nhiều người chạnh lòng chia sẻ về mẹ chồng ghê gớm của mình.

“Đọc bài của em viết về mẹ chồng mẹ chồng, chả bù cho mẹ chồng mình. Sáng dậy đầu bù tóc rối cho con ăn uống, đi học, dọn dẹp nhà cửa xong mê mẩn đi làm trong khi mẹ chồng vẫn nằm ngủ”, T.P nói.

B.H cũng kể: “Mình cũng muốn khoe lắm. Nhưng mẹ chồng mình lúc nào cũng bận. Không có thời gian trông bất kỳ đứa cháu nội ngoại nào cả. Thôi thì tự đẻ tự nuôi. Con mình chưa bao giờ bà bế được 30 phút. Vì bà bế là nó khóc. Cháu hư quá. Vài tháng bà cũng vào chơi với cháu vì nhà bà cách xa nhà cháu quá. Hẳn là 500 m đấy”.

Minh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cung hoàng đạo sẽ kết hôn vào năm 2021, phước lộc đầy nhà, hạnh phúc viên mãn