Bức thư nàng dâu gửi mẹ chồng sau khi ôm con bỏ đi khiến dân mạng ức chế lồng lộn

Trung Hiếu 2017-10-28 19:18
- Cho rằng mẹ chồng là nguyên nhân chính gây nên sự tan vỡ của gia đình, là người không biết phân xử phải trái đúng sai, đặt điều, xúi giục con trai đánh vợ, khuyên con trai bỏ vợ. Không những vậy, mẹ chồng còn nấu cơm cho bồ của con trai ăn.

Bức thư con dâu gửi mẹ chồng gây sốt

Sau 10 năm chung sống, mối quan hệ giữa hai vợ chồng, giữa mẹ chồng nàng dâu xảy ra quá nhiều mâu thuẫn. Khi không còn chịu đựng được nữa, chị Thanh X quyết định tay không, ôm con bỏ đi khỏi nhà chồng, kết thúc cuộc hôn nhân địa ngục.

Cho rằng nguyên nhân chính khiến gia đình tan vỡ là do mẹ chồng, khi ôm con ra khỏi nhà, chị X đã gửi cho mẹ chồng một bức thư, sau đó đăng tải lên trang mạng xã hội.

Bức thư có đoạn viết: “Mẹ bớt đi nói xấu con đi có được không? Mẹ nói cho sướng mồm chứ tâm mẹ có được thanh thản? Nhiều cái mẹ không biết còn cố dựng lên kịch bản. Mẹ đừng tự lấy tay chọc mắt mình nữa. Mẹ cũng đi làm dâu, con cũng vậy. Con người sống ra sao, ăn ở thế nào mọi người đều rõ hết.

Mẹ tự hào là một người mẹ vĩ đại, nấu cơm cho bồ của chồng con ăn. Mẹ không cần mất thời gian đi thanh minh. Thời gian ấy mẹ để mà ngủ một giấc an lành. Nếu không thì vắt tay lên trán mà suy nghĩ xem mẹ là một người mẹ như thế nào. Mẹ kích cho con trai của mẹ đánh con trước mặt mẹ. Nó đánh rồi đấy mẹ hài lòng rồi phải không?

Bức thư nàng dâu gửi mẹ chồng sau khi ôm con bỏ đi khiến dân mạng ức chế lồng lộn

 Nội dung bức thư con dâu gửi mẹ chồng gây sốt cộng đồng mạng

Mẹ xúi giục con trai bỏ vợ. Mẹ reo rắc vào đầu những đứa con phải sống bạc tình bạc nghĩa, xã hội cười chê.

Con trai mẹ gái gú, dâm dục mẹ còn bênh được. Mẹ còn bảo con trai không lấy vợ này thì lấy vợ khác. Giờ mẹ hài lòng rồi chứ ạ? Mong rằng đời mẹ sẽ gặp được những đứa con dâu bớt ngu như con.

Nếu một ngày kia mẹ nghe được tin con bị bệnh cũng đừng cười chê nhé, vì đây là phước lành gia đình mẹ đã ban cho con.

Con không buồn nhưng tiếc hoài 10 năm cuộc đời phí hoài, vô nghĩa mẹ ạ. Con định im lặng mà ra đi nhưng mẹ lại muốn con phải nói. Hơn 10 năm qua về sống gia đình mẹ, con đã chịu bao đắng cay, tủi nhục nhưng con vẫn chịu đựng vì nghĩ lí do vì sao mình đến và chấp nhận. Vì con thương mẹ và yêu chồng con.

Bây giờ ra đi con mới biết tồn tại trong gia đình này không cần tình nghĩa. Tình cảm là rơm, là rác, là phân tro. Mẹ không biết phải trái, đúng sai, chỉ tranh giành, xỉa xói lẫn nhau, mệt không mẹ?

Mẹ không mệt còn con thì mệt lắm rồi. Con cần được nghỉ ngơi và muốn sống cuộc sống của mình có ý nghĩa. Cám ơn mẹ đã có những lúc tốt với con và tạm biệt mẹ!”

10 năm kết hôn và quyết định tự tìm cho mình một lối thoát

Bức thư sau khi được đăng tải thu hút cộng đồng mạng, có đến hàng nghìn lượt like, hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận. Đa số mọi người đều tỏ ra đồng cảm với phận làm dâu của chị X. Họ lên án người mẹ chồng ghê gớm, không biết vui vén cho hạnh phúc của con cái, đồng thời động viên chị X cố gắng vượt qua nỗi đau để chăm sóc con thật tốt.

Chia sẻ với chúng tôi, chị X cho biết, gần 10 năm kết hôn, chung sống cùng mẹ chồng dưới một mái nhà, chị X không nhận được gì ngoài nỗi đau, nước mắt và sự tủi nhục.

Mâu thuẫn vợ chồng, với mẹ chồng kéo dài khiến người thân, bạn bè ai cũng biết rõ, nhưng vì muốn níu giữ gia đình, chị đã cố gắng cắn răng chịu đựng.

Bức thư nàng dâu gửi mẹ chồng sau khi ôm con bỏ đi khiến dân mạng ức chế lồng lộn

Chị X cho biết nguyên nhân chính khiến gia đình chị tan vỡ là do mẹ chồng

Nhưng bây giờ, đã đến lúc chị phải ra đi vì không còn gì hi vọng được nữa. Chị không đếm được đã bao nhiêu lần mẹ chồng xúi giục con trai đánh vợ trước mặt mẹ. Mẹ chồng luôn kiếm cớ để gây mâu thuẫn với con dâu, xúi giục con trai bỏ vợ. Không những vậy, bà còn nấu cơm cho bồ nhí của chồng chị ăn.

Mẹ chồng đã vậy, chồng cũng không ra trò, thường xuyên gái gú, cặp hết người này người khác. Mẹ chồng không những không khuyên can con trai mà còn bênh vực.

Bản thân mẹ chồng cũng từng ly hôn, từng phải đau đớn khi gia đình tan vỡ. Đáng ra, bà phải biết trân trọng, bảo vệ mái ấm hạnh phúc cho con cái. Đằng này, bà ngày đêm tìm cách gây mâu thuẫn, làm không khí gia đình lúc nào cũng trở nên ngột ngạt.

Không còn gì để núi kéo, cứu vãn cuộc hôn nhân, chị đành nuốt nước mắt, chấp nhận ra đi để giải thoát cho cuộc đời. Cuộc sống phía trước còn rất nhiều khó khăn nhưng chị quyết tâm phải quên đi nỗi buồn quá khứ để trở thành chỗ dựa cho con, để chứng tỏ dù không có chồng bên cạnh nhưng mẹ con chị vẫn sống rất tốt.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dàn hoa hậu, á hậu tham gia 'Ơn giời cậu đây rồi' và nhận cái kết bất ngờ