Cháy nhà xưởng khiến 8 người chết và mất tích ở Trung Văn, người nhà đau đớn gào khóc, lật chăn nhận diện thi thể nạn nhân

Thu Hà 2019-04-12 10:31
- 2h sáng 12/4, tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xảy ra vụ hỏa hoạn làm cháy 4 nhà xưởng khiến 8 người thiệt mạng và mất tích.

Có mặt tại hiện trường vụ cháy nhà xưởng tại ngõ 1 Đại Linh, Trung Văn, Hà Nội xảy ra trong đêm 12/4, nhiều người không khỏi bần thần, hoang mang. Hiện khu vực nhà xưởng đã được quây rào chắn để phục vụ công tác xử lý, khám nghiệm hiện trường. 

Bước đầu cơ quan chức năng xác định có 8 nạn nhân trong vụ cháy. Có khả năng tất cả nạn nhân đã bỏ mạng trong khu vực xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty Môi trường 79. Tính đến 10h sáng, có 5 thi thể được đưa ra ngoài. Còn lại vẫn đang kẹt trong nhà xưởng. 

Người thân của nạn nhân đã có mặt tại đây để tìm kiếm thông tin về người nhà của mình. 

Cháy nhà xưởng khiến 8 người chết và mất tích ở Trung Văn, người nhà đau đớn gào khóc, lật chăn nhận diện thi thể nạn nhân

Người thân vật vã gào khóc tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thu Hà

Cháy nhà xưởng khiến 8 người chết và mất tích ở Trung Văn, người nhà đau đớn gào khóc, lật chăn nhận diện thi thể nạn nhân

Bất chấp sự can ngăn của mọi người, người phụ nữ này đã hoảng loạn chạy theo lật tấm chăn quấn thi thể để xem có phải người thân mình hay không. Ảnh: Thu Hà

Trao đổi với PV, anh Anh Vũ Văn Cần, quản lý một nhà xưởng ở đây kinh hoàng kể lại, lúc xảy ra vụ cháy, anh chỉ viết chạy tất cả đồ đạc dễ cháy như xe máy, bình gas. "Cho đến khi chiếc xe máy cuối cùng được đưa ra cũng là lúc ngọn lửa bao trùm. Nếu đứng đó thêm một phút thì có thể không thở được. Cả đêm qua, không ai ngủ được. Quá kinh hoàng, quá thảm khốc", anh Cần nói. 

Cháy nhà xưởng khiến 8 người chết và mất tích ở Trung Văn, người nhà đau đớn gào khóc, lật chăn nhận diện thi thể nạn nhân

Hiện trường vụ cháy đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân. Ảnh: Thu Hà

Ngồi thất thần bên ngoài khu vực cháy, bà Lê Thị Lá (xã Hòa Chính, Chương Mỹ, Hà Nội) – mẹ nạn nhân Trần Văn Hải (SN 1994) và một cháu Lê Văn Hải (SN 2000) đang mất tích cho biết, vào khoảng 6g sáng nay bà nhận được cuộc gọi báo tin con trai bị nạn trong vụ cháy ở ngõ 1 phố Đại Linh (Trung Văn, Hà Nội) nên đã tức tốc từ quê lên hiện trường.

Cháy nhà xưởng khiến 8 người chết và mất tích ở Trung Văn, người nhà đau đớn gào khóc, lật chăn nhận diện thi thể nạn nhân

“Khi lên đến nơi, cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường nên tôi không được vào trong. Bây giờ, tôi cũng không biết con trai với cháu mình sống chết ra sao. Nhìn lực lượng chức năng đưa người ra mà tôi thấy đau lòng”, bà Lá nói.

Theo bà Lá con trai bà cùng người cháu làm cho một công ty chuyên sản xuất đồ nhựa được khoảng hơn 1 năm nay. Cả hai thanh niên cùng chưa xây dựng gia đình. 

Thành phố hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để phục vụ việc tổ chức tang lễ; giao UBND quận Nam Từ Liêm chỉ đạo phường và các đơn vị liên quan tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi và chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Giao CATP tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn, xử lý theo quy định pháp luật.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bụng 3 ngấn cũng phải tự mà phẳng mà thon nhờ nước ép giảm cân thần thánh