Cháy chợ Nhật Tân: Tiểu thương lo nỗi lo mất Tết

Lê Minh 2014-12-12 08:50
- “Tết đến nơi rồi mà bà Hỏa cũng không buông tha cho chúng tôi. Nghe tin cháy chợ, tôi bủn rủn tay chân. Thế là năm nay mất Tết!” - chị Tâm, chủ sạp hàng thời trang than thở trong nước mắt.

"Bà Hỏa" tấn công chợ Nhật Tân

Trưa 11/12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chợ Nhật Tân (đường Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội) thiêu rụi khoảng 30 ki-ốt, với tổng diện tích ước tính khoảng 500m2 của các hộ kinh doanh đồ điện dân dụng, quần áo, giày dép, hàng tiêu dùng…

Liên quan tới vụ cháy, theo lời kể của những người dân chứng kiến: Vào khoảng 12h30, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ sạp hàng đồ gia dụng, kèm theo mùi khét, sau đó thấy lửa bốc lên dữ dội trong những ki-ốt liền kề ở dãy hàng gia dụng phía cổng phụ cuối chợ.

Các tiểu thương chợ Nhật Tân đang nhặt những gì còn sót lại sau đám cháy tại gian hàng của mình.

Là người đầu tiên phát hiện ra đám cháy, chị Vân Anh (35 tuổi) cho biết: “Thời điểm xảy ra vụ cháy vào khoảng giữa trưa nên nhiều hộ kinh doanh vẫn đang ngủ. Thấy có cháy, tôi tri hô mọi người và gọi cứu hỏa. Nhưng chỉ sau khoảng vài phút phát hỏa, ngọn lửa lan nhanh nên nhiều người chạy ra ngoài, bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi từ gian hàng này tới gian hàng khác”.

Đứng bên ngoài cổng chợ đang đóng chặt và bất lực nhìn ki-ốt của mình giờ chỉ còn là những phế thải, chị Mây nhớ lại giây phút hoảng loạn: “Ngọn lửa bùng cháy cao hàng chục mét, khói đen kìn kịt bao phủ tứ phía, mọi người không dám tới gần dập lửa. Đứng cách xa cả chục mét nhưng vẫn có cảm giác nóng rát mặt và khó thở do mùi khét từ đám cháy tỏa ra. Vì xót của, một số tiểu thương đã cố lao vào mong cứu vãn chút vốn liếng. Rất may lực lượng phòng cháy đã ngăn chặn kịp thời nên không có thiệt hại về người”.

Nỗi lòng tiểu thương khi đứng nhìn đám cháy

Theo nghi nhận của phóng viên, khoảng 14h ngày 11/12, khi lực lượng chức năng có mặt để khám nghiệm hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy, hàng trăm tiểu thương chợ Nhật Tân gào khóc bên đống tro tàn, mong muốn được vào bên trong để kiểm kê, thu gom những mặt hàng còn sót lại sau vụ cháy.

Trước vụ cháy ở chợ Nhật Tân, nhiều người cho rằng, đây là vụ cháy hi hữu từ trước tới nay của khu chợ này. Con số thiệt hại sẽ là rất lớn, có thể lên tới vài chục tỉ đồng. Có gia đình bị cháy từ 3 tới 4 sạp hàng, mỗi sạp có vốn đầu tư cả tỉ đồng.

“Đây là thời điểm làm ăn buôn bán chính vụ của một năm, nhiều gia đình đã vay mượn, đầu tư nhập hàng mới về để phục vụ thị trường tết, ai ngờ xảy ra cơ sự này” - ông Dân (63 tuổi), người dân phường Nhật Tân tâm sự.

Nhìn gian hàng của mình bị cháy, chị Xuân chỉ kịp đeo đôi dép và chạy xe đạp ra ngoài.

Đó là suy nghĩ của những người ngoài cuộc. Còn đối với những tiểu thương, chủ ki-ốt bị cháy, họ không còn tâm trạng nào để nghĩ đến hai từ may rủi. Nhìn ngọn lửa “nuốt” trọn toàn bộ số gia sản, vốn liếng của mình, các tiểu thương thẫn thờ, nỗi lo nợ chồng nợ, thêm vào đó là cả nỗi lo mất Tết.

Thậm chí vào thời điểm cháy lớn nhất, một phụ nữ chủ gian hàng thời trang khi nhìn thấy ki-ốt của mình bị cháy mà không thể cứu vớt được đã ngất lên ngất xuống, phải nhờ sự hỗ trợ từ cơ quan y tế.

Cố gượng dậy sau khi được người thân cho uống thuốc trợ tim, cô Xuân (58 tuổi) chủ của ba sạp hàng quần áo bị cháy thều thào chia sẻ: “Cháy hết rồi! Tôi còn gì nữa đâu. Cả nhà, cả cửa gom góp được ít vốn liếng đầu tư cả vào ba sạp quần áo. Nhiều chiếc áo nhập về có giá khoảng một triệu đồng còn chưa bán được, bỗng chốc đã thành tro bụi. Cả nhà trông ngóng cái Tết vào vụ làm ăn cuối năm này”.

Nhớ lại phút giây kinh hoàng, cô Xuân cho biết: “Thời điểm phát cháy, tôi chỉ có 5 phút để kịp chạy ra ngoài. Nghe thấy tiếng hô hoán của mọi người, tôi lúc mở mắt ra thấy tứ bề là lửa, ngọn lửa bén tới sạp hàng của tôi chỉ vài mét. Lúc ấy chẳng nghĩ được gì, tôi cầm được cái túi xách và chiếc xe đạp thoát chạy ra phía cổng chợ. Bạn bè khắp nơi, từ chợ Đồng Xuân rồi ở quê, cả bên nước ngoài đều gọi điện hỏi thăm và bảo tôi cố gắng lên. Nhưng cố làm sao được khi giờ trắng tay”.

Trấn tĩnh lại, cô Xuân nói: “Năm nay cũng gần 60 tuổi rồi mà bị “phá sản” thế này. Giá như tôi không nhập hàng mới còn có tiền ăn Tết. Hai đứa con ăn học đại học, chúng nó cũng muốn được bằng chúng bằng bạn. Nhưng giờ cháy hết thế này tiền đâu để cho con ăn học…”.

Các tiểu thương đang cố "vớt" lại những nguồn hàng còn sót sau đám cháy.

Không giấu nổi khuôn mặt thẫn thờ, anh Kh. chia sẻ: “Nhà tôi vừa nhập lô hàng giày dép chuẩn bị Tết, vốn gần 500 triệu đồng, chưa kể đến hàng cũ đang còn. Sau đám cháy, cửa hàng còn vẻn vẹn mấy chiếc dép đang cháy dở. Sau vụ này nhà tôi mất trắng. Năm nay chắc chắn mất Tết rồi!”.

Chị L. chủ cửa hàng tạp hóa mắt đỏ hoe cho biết: “Không biết vay mượn ở đâu tiền để nhập hàng về bán tiếp nữa. Mặc dù khi phát hiện cháy, cả gia đình đã có mặt để cứu vãn nhưng đành bất lực nhìn tài sản bị thiêu cháy”.

Khó có thể diễn tả hết được nỗi lòng của hàng trăm tiểu thương tại chợ Nhật Tân lúc này. Trước khi các cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân của vụ cháy, các tiểu thương vẫn không vơi đi nỗi lo lắng. Họ loay hoay trong cái vòng luẩn quẩn, người đi ra, người đi vào, thẫn thờ nhìn nhau rồi thở dài. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều đau đáu một nỗi lo, gánh nặng mưu sinh càng trở nên nặng nề hơn. Toàn bộ tài sản đã mất trắng trong nháy mắt, trong khi những ngày giáp Tết đang tới rất gần…

 Lê Minh
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Review sữa rửa mặt Huxley hot nhất xứ sở kim chi