Cái Tết buồn đau và mắt nhòe lệ của cặp vợ chồng bất hạnh mất 2 con trai

Trung Hiếu 2017-01-29 07:00
- "Tết đến, nhìn con người ta ở xa kéo nhau về quay quần bên gia đình còn tôi ngóng trông con hoài mà chẳng thấy đâu. Chúng bỏ tôi đi cả rồi", nói đến đây, bà Thanh lại ôm bàn thờ hai cậu con trai khóc nghẹn.

Đã hơn 100 ngày trôi qua nhưng không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà nhỏ của gia đình bà Võ Thị Thanh (45 tuổi, ngụ xóm 18 Canh Sơn, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Bà Thanh với dáng người khắc khổ, ngồi lặng trên chiếc ghế đặt trước sân nhà. Đôi mắt bà nhòa lệ khi nhắc đến nỗi đau của gia đình.

Vụ ngạt khí ga làm hai anh em ruột tử vong ở Hà Nội: Cái tết buồn đau của cặp vợ chồng bất hạnh.

"Người ta mất đi một đứa con đã đau đớn, đằng này, tôi cùng lúc mất hai đứa con. Cản giác như ai đó cầm dao cắt đi từng phần trên cơ thể mình. Chúng còn quá trẻ, còn cả tương lai phía trước, vậy mà...", sau câu nói bị đứt quãng, bà Thanh nghẹn ngào.

Vợ chồng bà Thanh và ông Bùi Qúy Sửu (43 tuổi) sinh được 3 người con (2 trai, 1 gái). Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên các con bà đều sớm phải nghỉ học, làm thuê xa nhà. Hai cậu con trai là Bùi Quang Giáp (SN 1994) và Bùi Văn Hoàng (SN 2000) xin làm nhân viên bán quần áo tại xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Để tiết kiệm tiền, hai anh em Giáp cùng 4 người làm cùng không ra ngoài thuê phòng trọ mà được chủ nhà cho ở ngay tại cửa hàng.

Con cái nghỉ học đi làm ăn xa, ở nhà chỉ còn vợ chồng bà Thanh sớm tối thui thủi bên nhau. Thu nhập chính phụ thuộc vào ba sào ruộng khoán.

Những ngày nông nhàn ông Sửu lại xin làm phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà kiếm thêm thu nhập. Chỉ năm hết Tết đến gia đình bà mới được quay quần đoàn viên. Cuộc sống đang ấm êm thì tai ương bất ngờ giáng xuống.

Vụ ngạt khí ga làm hai anh em ruột tử vong ở Hà Nội: Cái tết buồn đau của cặp vợ chồng bất hạnh.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 16/9/2016, vì mất điện nên 6 người trong nhóm gồm Giáp, Hoàng, em Trần Văn Sáng (SN 1998, em họ Giáp), Lưu Thị Nhung (SN 2000) và Đậu Thị Hằng (SN 1997, cùng ngụ tại xóm 18- Canh Sơn, xã Đức Thành) và chị NguyễnThị Vui (SN 1973, ngụ tỉnh Bắc Ninh) đã sử dụng máy phát điện để ngủ trong phòng kín. 6h sáng hôm sau, chủ cửa hàng mở cửa hoảng hồn khi phát hiện 6 người bất tỉnh, nằm la liệt trên giường.

Được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng 4 nạn nhân gồm hai anh em Giáp, Hoàng; Sáng và chị NguyễnThị Vui tử vong.

"Từ ngày các con mất, Tết đã không còn nữa"

Sáng hôm đó vợ chồng bà Thanh đang gặt lúa ngoài đồng thì ông Sửu nhận được cuộc điện thoại của một đứa cháu ngoài Hà Nội run rẩy báo tin hai người con trai ông gặp nạn. Một người con của ông khi ấy đã không qua khỏi, còn một người con đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Ông choáng váng đạp lên lúa mà chạy.

"Khi nghe tin giữ tôi chỉ mong những gì đã nghe là nhầm lẫn. Mới tối qua chúng đang gọi điện về nhà cười nói vui vẻ. Nhưng rồi, khi ra đến Hà Nội, tôi cũng chẳng còn kịp nhìn mặt con lần cuối. Chúng ra đi nhanh quá", ông Sửu trải lòng.

Vụ ngạt khí ga làm hai anh em ruột tử vong ở Hà Nội: Cái tết buồn đau của cặp vợ chồng bất hạnh.

Từ ngày hai cậu con trai mãi mãi ra đi, bà Thanh vốn đã hay đau yếu nay càng thêm suy kiệt. Bà trở nên ít nói, lặng lẽ như một chiếc bóng. Có đi ra đường bà cũng không muốn ngước mặt nhìn ai. Thỉnh thoảng nhìn thấy nhà hàng xóm có con cái đi làm ăn xa trở về bà lại nghĩ đến con mình, lại khóc.

15 ngày trước khi sự việc đau lòng xảy ra, Giáp và Hoàng được nghỉ phép về quê dự lễ quốc khánh 2/9. Chẳng ai ngờ được đó là lần cuối cùng gia đình bà Thanh được đoàn tụ. Bà Thanh xót xa khi cho biết Giáp mới có người yêu. Hoàng chưa bước qua tuổi 16. Cả hai đều ngoan ngoãn, siêng năng, hiếu thảo với cha mẹ.

Những năm trước, cứ đến Tết, vợ chồng bà Thanh lại được sống trong cảm giác ngóng trông, chờ đợi con cái trở về đón Tết. Rồi Tết đến, gia đình bà được đoàn viên ấm cúng bên nhau. Nhưng năm nay, mối lần nghĩ đến Tết bà lại thấy tủi thân, lại khóc. Đây là cái Tết đầu tiên hai cậu con trai của bà không về. Với người phụ nữ này, từ ngày con mất, gia đình bà không còn Tết nữa.

"Tết đến rồi. Năm nay tôi không được nhìn thấy chúng trở về ăn Tết như mọi khi nữa. Giá như tôi được chết thay con thì giờ không phải đau khổ như thế này", bà Thanh khóc nghẹn.

Vụ ngạt khí ga làm hai anh em ruột tử vong ở Hà Nội: Cái tết buồn đau của cặp vợ chồng bất hạnh.

Chia tay cặp vợ chồng bất hạnh, ngước nhìn lại vẫn thấy người mẹ ngồi lặng dưới chân bàn thờ, đôi mắt trĩu nặng, đỏ heo hướng lên di ảnh hai người con trai xấu số. 

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thời trang sang chảnh của nữ chính "Quân vương bất diệt"