Bức xúc người phụ nữ đi đường gián tiếp gây tai nạn nhưng thản nhiên đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra

2017-07-22 18:50
- “Dù sao cũng chạy lại đỡ rồi hỏi người ta có sao không hay gì. Còn đằng này bỏ đi thản nhiên như không có chuyện gì nữa chứ”... là những bình luận hết sức bất bình của dân mạng dành cho người phụ nữ không có tình người đi xe đạp trên.

Mới đây, trên facebook của S.T có đăng tải một clip khiến nhiều người bức xúc. Được biết, vụ việc trên xảy ra tại Trại Cờ, Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Theo S.T viết: “Người phụ nữ qua đường gây tai nạn xong thản nhiên đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Thật không thể chấp nhận được.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 7 giờ tối ngày 21/7 trên quốc lộ 37, đi từ Thái Nguyên đến Bắc Giang. May mắn thay cô gái chỉ bị thương nhẹ ngoài da và thời điểm đó không có nhiều xe cộ đi qua”.

Ngay sau khi chia sẻ, clip trên đã thu hút 32 ngàn lượt xem và hơn 100 lượt bình luận của dân mạng. Ai cũng cho rằng, cho dù cô gái có tay lái yếu tự ngã đi chăng nữa thì người phụ nữ kia cũng nên đỡ cô gái dậy mà không nên thản nhiên đi như không hề có người ngã xe trước mặt mình.

N.N.L nói: “Nói đi cũng phải nói lại. Do cô gái đi xe máy tay lái yếu thôi. Thấy cuống không kịp xử lý tình huống bóp phanh trước nên mới ngã vậy thôi”.

Bức xúc người phụ nữ đi đường gián tiếp gây tai nạn nhưng thản nhiên đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra

P.Y thì nhận định: “Các bạn đừng nghĩ là họ gây tai nạn. Nhầm đấy. Chỉ đáng trách là thấy người ngã xe mà không giúp đỡ thôi”.

“Tay lái yếu, xử lý kém. Vừa thấy người ta đã tự ngã,. Bà kia cũng ý thức kém, đỡ người ta dậy hỏi thăm chút đã sao. Bó tay ghê”, “Có thể sơ xuất gây tai nạn ok nhưng thấy người ta ngã không hỏi han được 1 câu, đến người không liên quan còn dừng lại giúp người ta”, “Dù sao cũng chạy lại đỡ rồi hỏi người ta có sao không hay gì. Còn đằng này bỏ đi thản nhiên như không có chuyện gì nữa chứ”... là những bình luận hết sức bất bình của dân mạng dành cho người phụ nữ không có tình người đi xe đạp trên.

Nhiều cư dân mạng cho rằng, giờ đi xe ra đường, sợ nhất là trâu, bò, chó, lợn, gà, ông già, bà già và trẻ em.

“Bà đấy có biết mình sai luật đâu mà chả thản nhiên. Hài quá”, là comment của T.B.

"Đi đường sợ nhất mấy bác già già. Nhất là mấy bác phụ nữ ý. Qua đường lúc nào cũng trong tâm thế đường này là của bố mày, bố mày thích sang khi nào thì bố mày sang. Không cần xin đường nhá", một facebook tên M.L bức xúc.

“Sợ lắm. Mình ngã, nếu nhẹ thì thôi cho qua. Còn các bà ý mà ngã thì rách việc lắm. Cho nên là thôi, đi lại là cứ phải từ từ. Không nhanh không vội được đâu. Nhỡ đang đường vắng, thoáng mát, các bác trong ngõ phi ra là tình cờ mình gặp nhau ngay”, M.A chia sẻ.

Bức xúc người phụ nữ đi đường gián tiếp gây tai nạn nhưng thản nhiên đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra

tai nạn giao thông

Nhiều dân mạng cho rằng, may không sao là tốt rồi: “May cho em không sao là tốt rồi, do người đi xe đạp vớ vẩn quá nhưng em thấy giật mình xử lí không được mới bị như vậy mà đường cũng mưa trơn. Mong mọi người khi tham gia giao thông thì chú ý sang đường đừng làm người khác phải chịu khổ vì mình nhé”, M.R nói.

Bên cạnh đó, xem tình huống này, nhiều facebook lại nhớ lại tình huống của mình: “Tình huống này chả khác gì hôm ở đại lộ Thăng Long. Khác cái là mình đi ô tô và may phanh kịp”.

L.C cũng nói: “Lần trước mình bị ngã xe vì xe đi đằng trước làm rơi đồ (xe mình đâm vào xòe). Chị ấy bụng bầu thậm chí còn không hỏi xem mình xem có sao không, còn đứng lại bảo con chị ấy là: Đấy con thấy chưa? (Con chị ấy cầm đồ làm rơi). Mọi người cứ trách sao không bắt chị ấy ở lại nhưng mình cũng cho qua vì lúc đấy đau quá. Chán thực sự”.

Hiện topic trên vẫn tiếp tục hút dân mạng.

Vân Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 mỹ nhân Hoa ngữ chạm ngưỡng U50 - U60 vẫn trẻ đẹp, body siêu nuột 'ăn đứt' gái đôi mươi