Bộ mặt thật của gã Sở Khanh và bi kịch mẹ đơn thân phải lên mạng xin quần áo cũ cho con

Trung Hiếu 2017-09-29 14:00
- Ngày M biết mình mang thai cũng là ngày cô đau đớn khi nhận ra bộ mặt thật của người yêu sở khanh. Anh ta không những cao chạy xa bay mà còn mang theo tất cả số tiền mà bấy lâu cô dành dụm. Nuốt nước mắt, M chấp nhận làm mẹ đơn thân, sinh con trong tủi nhục.

Chấp nhận làm mẹ đơn thân

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Nguyễn Thị M (22 tuổi) phải nghỉ học sớm, lên Hà Nội làm thuê đủ nghề để kiếm sống. Một mình nơi đất khách, thiếu vắng tình thương, cô gái tên M nhanh chóng ngã vào vòng tay của một thanh niên gần phòng trọ khi nhận được sự quan tâm đặc biệt của người này.

Cứ nghĩ tình yêu của hai người trước sau gì cũng đi đến bến bờ hạnh phúc nên M sẵn sàng trao hết cho người mình yêu, kể cả thứ quý giá nhất của đời con gái.

Kể đến đây, M dừng lại, đôi mắt nhòa lệ hướng về phía chiếc xe tập đi, nơi cậu con trai vừa tròn 9 tháng tuổi đang ngồi.

M giới thiệu: “Con trai em đó. Kết quả của cuộc tình dại khờ, nhưng đổi lại, em có con. Thằng bé là động lực, là niềm vui duy nhất để em tiếp tục sống cho đến bây giờ. Em sống vì con”.

Cuộc tình đẫm nước mắt của người mẹ đơn thân lên mạng xin quần áo cũ cho con.

Con trai M nay đã 9 tháng tuổi

Khi nhận thấy cơ thể mình có những biểu hiện bất thường như trễ kinh, người mệt mỏi, M đi khám mới phát hiện ra cô đã có thai 3 tháng mà không hề hay biết.

Lúc ấy, M vừa mừng vừa lo, báo tin cho người yêu biết. Thế nhưng, cũng từ đây, M đau đớn khi dần nhận ra chân tướng của người yêu. Không quá lâu sau đó, bạn trai M lặng lẽ bỏ đi biệt tích. Thậm chí, hèn hạ hơn, anh ta còn mang theo số tiền 4,1 triệu đồng trước đây đã vay của M.

Níu kéo người yêu không được, M nuốt đắng cay, chấp nhận số phận. Suốt thời gian mang thai, M cố gắng làm việc để tích góp tiền bạc chờ ngày sinh nở. Dù bụng to vượt mặt, mệt mỏi nhưng M vẫn xin làm thêm giờ, tăng ca, nhận thêm hàng về nhà làm.

Từ ngày sinh nở, mẹ con M trông chờ vào sự cưu mang của những người hàng xóm quanh dãy trọ. Khi con trai được một tháng tuổi, những đồng tiền tích cóp cuối cùng của M cũng đã cạn. Biết không thể che giấu mẹ đẻ mãi được, M đành nói sự thật rồi nhờ mẹ lên Hà Nội chăm con để M đi kiếm việc làm trang trải cuộc sống.

“Ngày biết sự thật này, mẹ em đã rất sốc. Bà khóc suốt ngày, vừa thương vừa trách con gái. Thế nhưng, chỉ hai hôm sau, mẹ đã tay xách nách mang lên với con và cháu. Nhìn thấy cháu ngoại, mẹ không còn trách giận mà chỉ động viên em cố gắng để làm chỗ dựa cho con. Em biết mẹ buồn nhiều lắm nhưng sợ em suy nghĩ nên mẹ chẳng dám nói gì”, M chia sẻ trong nước mắt.

Bi kịch mẹ đơn thân phải lên mạng xin quần áo cũ cho con

Con trai đầy tháng, M đã xin được việc làm thêm ở gần nhà. Cứ cách 2 tiếng đồng hồ, M lại tranh thủ chạy về phòng trọ cho con bú một lần. Số tiền 500 nghìn đồng/tuần chỉ đủ tiền thức ăn, sinh hoạt cho ba mẹ con, bà cháu một cách tằn tiện.

Không có tiền mua bỉm nên bà ngoại phải giặt quần áo thường xuyên mới đủ thay cho đứa cháu ngoại. Nhưng vì con lớn nhanh, lại ít quần áo vì không có tiền mua cho con nên M đành muối mặt lên mạng xin quần áo cũ về cho con.

“Em cũng nói rõ hoàn cảnh là mẹ đơn thân, không có tiền mua quần áo mới nên xin lại đồ cũ về cho con mặc. Nếu ai có thiện ý em sẽ cho địa chỉ và số điện thoại để tiện cho việc gửi và nhận đồ. Nhiều người thấy thương còn gửi cho con sữa, bỉm. Khi em thấy con mình đủ quần áo để mặc thì em sẽ ngừng nhận”, M chia sẻ.

mẹ đơn thân

Nói về người bố tệ bạc của cậu con trai mình, M kể rằng sau khi vượt cạn, cô không còn một xu dính túi, nên bắt buộc phải tìm cách liên lạc với người yêu cũ đòi lại số tiền 4,1 triệu đồng trước đó anh ta đã vay. Thế nhưng, anh này không những phủ nhận một cách trắng trợn mà còn dọa giết nếu như M vẫn đòi tiền.

Bà mẹ trẻ này kể rằng, từ ngày con chào đời đến nay chưa một lần được gặp mặt bố, cũng chưa nhận được một lời hỏi thăm, dù chỉ là qua điện thoại.

Nhắc đến con mình, khuôn mặt M vui vẻ hơn. M mỉm cười cho biết mới đó mà giờ con trai đã 9 tháng rồi. Dù thiếu thốn đủ đường khi sống với mẹ đơn thân nghèo nhưng con trai M tỏ ra là một đứa trẻ ngoan, ít khi đau ốm, cứ ăn no lại lăn ra ngủ và rất hiếu động. Hàng ngày, con được bà ngoại trông giữ nên M đi làm cũng thấy yên tâm phần nào.

“Từ khi quyết định giữ lấy cái thai trong bụng, em đã tự hứa sẽ cố gắng sống tốt vì con. Em sẽ nỗ lực làm việc để cho con một cuộc sống tốt hơn, bù đắp những mất mát mà con trai nhỏ đang phải gánh chịu”, M khẳng định.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vợ có quan trọng không?