Yêu lầm gã sở khanh 'đỉnh cao bịp bợm', cô gái trẻ 'cười ra nước mắt' khi vợ của nhân tình đến hạ màn vở kịch

Quỳnh Trang 2020-08-20 10:58
- Để thể hiện tình cảm "chân thành" của mình, gã sở khanh đã thuê cô lao công và chú xe ôm đóng giả bố mẹ của mình rồi đưa cô gái về ra mắt.

Với bất cứ ai, việc bị lừa gạt trong chuyện tình cảm quả là một trải nghiệm đau đớn. Nhất là khi bản thân mình đã trao cho người kia một tình cảm chân thành nhưng chỉ nhận lại toàn là những lời nói dối.

Mới đây, trong một hội nhóm chuyên tâm sự chuyện tình cảm, một người dùng tên B.H đã chia sẻ về trải nghiệm thật sốc và kịch tính khi yêu lầm một gã sở khanh lại có tài diễn xuất. Được biết, người yêu của cô gái hơn cô 11 tuổi, anh đã có vợ và 2 con. Anh nói đã ly dị vợ và thật lòng muốn tính chuyện lâu dài với cô.

Để chứng tỏ "tấm chân tình" của mình, anh đã lừa cô bằng nhiều mánh lới khác nhau như cho cô đọc đoạn tin nhắn vợ chồng anh cãi nhau, giới thiệu cô với bạn bè, đưa cô về ra mắt "bố mẹ", mang nhẫn vàng tới cầu hôn cô.

Yêu lầm gã sở khanh 'đỉnh cao bịp bợm', cô gái trẻ 'cười ra nước mắt' khi vợ của nhân tình đến hạ màn vở kịch

Nào ngờ, một ngày kia, một người lấy danh nghĩa là vợ của anh đã tìm gặp và giúp anh ta hạ màn vở kịch. Hóa ra, chị vẫn đang là vợ hợp pháp của anh, 2 người chưa từng ly dị. Những người bạn bè cũng sắm một vai, giúp anh ta hoàn thành vở kịch. Còn người "bố, mẹ" trong lần ra mắt thì chỉ là chú xe ôm và cô lao công. Ngay cả chiếc "nhẫn cầu hôn" cô cũng là anh ta lấy trộm của vợ để cầu hôn cho long trọng.

Sau khi ngồi nói chuyện với vợ của nhân tình, cô gái cảm thấy may mắn vì gặp được người hiểu biết, có học thức. Nếu không, cô sẽ ăn một trận đánh ghen "lên bờ xuống ruộng".

Yêu gã sở khanh 'đỉnh cao bịp bợm', cô gái trẻ rụng rời khi vợ của nhân tình đến hạ màn vở kịch

Trích câu chuyện của người dùng B.H:

"Anh ấy hơn tôi 11 tuổi, là 1 người đàn ông thành đạt, biết cách quan tâm, chiều chuộng phụ nữ và quan trọng nhất là bịp bợm giỏi.

Tao và anh va vào ánh mắt của nhau sau 1 lần trên bar. Anh chủ động xin số và Facebook của tôi. Lúc đấy, tôi ngà ngày say, thấy anh đẹp giai lãng tử nên tôi cũng cho. Về nhà, anh ấy nhắn tin hỏi han quan tâm tôi các kiểu. Anh tâm sự với tôi rằng anh đã qua 1 đời vợ. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, anh và vợ li dị 1 năm rồi. Anh thích em, cực cực kì thích em. Em có thể ở bên cạnh anh nửa quãng đời còn lại không?

Và sau đó anh gửi cho tôi xem ảnh vợ “cũ” cùng những đứa con đáng yêu của anh, những đoạn tin nhắn 2 vợ chồng cãi nhau đòi ly hôn. Tôi nửa ngờ nửa thật. Để cho tín, đi đâu với bạn bè của anh, anh cũng đòi đưa tôi đi cùng.. Gặp bạn bè của mình, anh giới thiệu tôi là “người yêu”, luôn bên cạnh và quan tâm tôi từ cái nhỏ nhất.

Bên cạnh nhau hơn 2 tháng, anh dắt tôi về nhà ra mắt bố mẹ. Bố mẹ anh quý tôi lắm, cứ bảo tôi với anh cưới đi cho bố mẹ yên tâm về thằng con giai. Để tăng thêm phần long trọng sang tháng thứ 3 anh còn mua nhẫn vàng bảo là cầu hôn tôi trước, đợi tao gật đầu là đưa bố mẹ sang hỏi cưới luôn.

Yêu lầm gã sở khanh 'đỉnh cao bịp bợm', cô gái trẻ rụng rời khi vợ của nhân tình đến hạ màn vở kịch

Say đó, tôi gặp được vợ của anh ta. Chị kể rằng đã thuê người hack tất cả tài khoản mạng xã hội của anh và đọc được những đoạn tin nhắn anh bảo đã li dị vợ, anh muốn cưới tao, muốn tao làm vợ - làm mẹ, chăm sóc anh và các con của anh.

Chị kể với tao, những lần anh đưa tôi về nhà ra mắt là những lần chị đầu tắt mặt tối ở công ty làm dự án từ sáng đến đêm mới về. Con cái đi học hết. Ông bà nội ngoại ở quê. Anh nhân cơ hội liền thuê chú xe ôm và cô lao công ở đâu về đóng giả bố mẹ với lí do “bố mẹ cháu mất từ khi cháu còn bé, cháu muốn cưới vợ nhưng hoàn cảnh gia đình như thế sợ cô ấy không chịu. Cô/chú đóng giả bố mẹ cháu gặp cô ấy, bao giờ cô ấy đồng ý cưới cháu cháu sẽ nói sự thật rằng cháu không có gia đình hay người thân, cô/chú cố gắng giúp cháu cháu sẽ hậu đãi”.

Chiếc nhẫn mà anh cầu hôn tao là 1 trong số của hồi môn mà mẹ chồng chị trao, anh giấu chị mang đi, chị lục tung cả nhà lên tìm mãi không thấy, hỏi anh thì anh bảo mất rồi thì thôi mua cái khác. Chưa kể những lần anh đăng ảnh với vợ con đều ngoại trừ tôi và mấy đứa bạn tôi. Bạn bè anh thì thằng nào cũng cặp bồ, toàn bao che nhau nên anh mới dắt tao đến giới thiệu là người yêu 1 cách đường đường chính."

Sau khi đọc những dòng tâm sự của cô gái "vô tình bị rơi vào vị trí của người thứ ba", nhiều chị em tỏ ra thông cảm với sự ngây thơ, dại dột của cô gái này. Không những thế, họ tỏ ra phẫn nộ trước hành vi của gã sở khanh tồi tệ, đểu giả, 

Nhiều người dành lời khen ngợi cho cách cư xử thấu tình, đạt lý của người phụ nữ. Thay vì vu vạ cho cô gái tội "cướp chồng", thì chị hiểu rõ ràng rằng nếu người đàn ông không cho phép thì chẳng người phụ nữ nào có thể chen vào cuộc hôn nhân của họ và có cách cư xử rất đúng mực.

"Chị vợ này đúng kiểu phụ nữ khôn kiếm tiền không kiếm chuyện luôn á. Còn cái cô này là người thật thà bị dụ dỗ chứ không phải tiểu tam", người dùng Hồng Nhung bình luận.

"Haha cuộc đời này là vậy mà. Những người càng xấu càng dễ lấy đc lòng tin của người khác. Những anh càng có kinh nghiệm càng dễ nắm thóp được những cô bé ngây thơ. Chỉ tới khi bại lộ thì mới biết cái gì mới là thật và đáng trân trọng. Mà nói chứ ông trong bài cao siêu thật", người dùng Nam Anh viết.

Câu chuyện tình "thật như đùa" của cô gái vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm chú ý của cộng đồng mạng.

An An

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

10 địa danh bí ẩn nhất thế giới không ai giải thích được tại sao