Biến cố cuộc đời của người phụ nữ đơn thân bị ngọn lửa thiêu sống trên đường đi làm

Hoàng Hải 2017-12-11 09:40
- Đang trên đường đi làm thì chiếc xe máy của chị Tý bất ngờ bốc cháy dữ dội. Chị Tý té ngã ra đường, chiếc xe đang rực lửa chồng lên người khiến chị bị thiêu sống cùng xe.

Bị thiêu sống khi đang đi trên đường

Biến cố sau vụ tai nạn giao thông khiến hình hài chị Võ Thị Tý (33 tuổi, ngụ ấp 3, xã Bình Thành, huyện Ấp Huệ, tỉnh Long An) bị biến dạng hoàn toàn.

Khuôn mặt xinh đẹp ngày xưa của chị Tý giờ đây chằng chịt những vết sẹo lồi, lõm, kéo rúm lại với nhau, trông rất đáng sợ.

                                           Hình hài chị Tý biến dạng hoàn toàn sau vụ cháy

Từ phía ngực, cổ lên hết ½ khuôn mặt của chị là những chỗ bị nặng nhất, các vết sẹo dính bết lại với nhau. Mái tóc được cắt ngắn, đôi mắt xếch, cái mũi khuyết mất một bên. Miệng méo xệch, giọng nói ngọng ngịu, khó nghe. Những đứa trẻ nhìn thấy chị thì gào khóc vì sợ hãi như thể nhìn thấy ma quỷ.

Ngồi trên giường, đưa đôi bàn tay co quắp sờ lên khuôn mặt như để xoa dịu nỗi đau, khô rát, hai dòng nước mắt của chị Tý chảy dài khi kể về thảm kịch cuộc đời của mình.

Sáng cuối Đông năm 2016, đang trên đường đi làm thì chị hoảng hồn khi phát hiện chiếc xe máy của mình bốc cháy dữ dội. Luống cuống, không biết xử lí như thế nào, chị Tý thả tay lái định lao ra khỏi xe để thoát nạn.

Chiếc xe rực lửa, loạng choạng khiến chị Tý ngã nhào ra đường. Chiếc xe máy đổ đè lên người chị. Chứng kiến cảnh người phụ nữ bị thiêu sống cùng xe, người dân đi đường đã cùng nhau hô hoán, dập tắt ngọn lửa, cứu chị Tý ra ngoài đưa đến bệnh viện.

Chị Tý chẳng còn nhận ra mình sau khi trở về từ bệnh viện

Dù được cứu sống nhưng chị Tý bị bỏng trên 60%. Toàn cơ thể từ đầu, mặt trở xuống ngực và hai tay bị cháy hoàn toàn, biến dạng. Sau 2 tháng điều trị tại bệnh viện, không còn khả năng vay mượn chữa trị, người mẹ già đành đưa chị về nhà tự chăm sóc.

Từ ngày xuất viện trở về, chị Tý ngày đêm đau khổ vì không còn nhận ra mình nữa. Thương con, được bà con lối xóm ngày đêm đến an ủi, động viên, chị cũng được an ủi phần nào.

Ước mơ phẫu thuật đôi tay kiếm sống nuôi con

Chị Tý từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Khi con trai đầu lòng được 10 tháng tuổi, không chịu đựng được sự chửi bới, đánh đập từ chồng, phía gia đình chồng, chị Tý nuốt nước mắt, quyết định ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ, kết thúc cuộc hôn nhân chỉ sau 2 năm ngắn ngủi.

Chị Tý chỉ ước đôi tay được phẫu thuật để kiếm tiền nuôi con

25 tuổi, chị Tý đã qua một đời chồng. Dù có rất nhiều người đàn ông đồng cảm, muốn chăm sóc cho mẹ con chị suốt cuộc đời nhưng vì ám ảnh vì cuộc hôn nhân cũ, chị chấp nhận ở vậy nuôi con, phụng dưỡng mẹ già.

Để kiếm tiền trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học, chị Tý gửi con cho người mẹ già trông nom, xin làm công nhân may trong một công ty sản xuất giày da trong huyện. Cuộc sống của mẹ con chị cứ vậy bình yên trôi đi cho đến ngày tai ương giáng xuống.

Từ ngày trở về sau vụ tai nạn, chị chỉ biết thu mình trong ngôi nhà nhỏ, hàng ngày gồng mình gánh chịu những cơn đau đớn về thể xác. Vì hoàn cảnh nghèo khó, chị không có tiền để trải qua bất cứ ca phẫu thuật nào. Đôi bàn tay chị Tý co cắp, không tự co duỗi bình thường được nên không thể làm được bất cứ việc gì. Ngay đến ăn uống, chị còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ già, con nhỏ.

Hình ảnh chị Tý trước khi gặp nạn

Cuộc sống của hai mẹ con chị phụ thuộc hoàn toàn vào người mẹ già. Dù đã hơn 60 tuổi, thường xuyên bị đau khớp nhưng bà Trần Thị Sương (65 tuổi) vẫn phải vật lộn làm thuê làm mướn khắp nơi để nuôi con gái tàn tật, để cháu ngoại không bị thất học giữa chừng.

Nhắc đến tâm nguyện của mình, chị Tý nhìn về phía góc giường, nơi cậu con trai đang chăm chú học bài gạt nước mắt trải lòng: “Thân tôi thế này tôi đành chấp nhận, nhưng nhìn quãng đường dài phía trước của con trai mà tôi không đêm nào yên giấc. Tôi còn đôi chân lành lặn nên muốn kiếm một việc gì đó để làm, kiếm tiền phẫu thuật đôi tay để có thể nuôi con mà khó khăn quá”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Thanh Tuấn (trưởng ấp 3) cho biết, từ ngày chị Tý bị bỏng, hoàn cảnh gia đình lâm vào cảnh rất khó khăn. Bản thân chị Tý mang thương tật, không thể làm được gì. Gánh nặng đè hết lên vai người mẹ già yếu.

Về phía chính quyền cùng bà con địa phương cũng tạo điều kiện quan tâm, giúp đỡ nhưng chỉ một phần nhỏ.

                                                                                                                                                   Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những phát ngôn 'nghe là muốn khẩu nghiệp' của các nàng tiểu tam trên màn ảnh