Bi kịch mẹ túng quẫn ép con 6 tuổi chết để lấy tiền phúng viếng: Từng có ý định muốn ôm con đâm vào container

2017-09-21 11:20
- Vì áp lực nợ nần 200 triệu, lại không biết lấy tiền đâu để trả nợ nên trong lúc túng quẫn, người vợ này đã tìm đến cái chết vì nghĩ gia đình sẽ có tiền phúng viếng và lấy tiền đó trả nợ thay.

Bi kịch túng quẫn đã ép con gái uống thuốc trừ sâu đến chết

Năm 2009 Loan và anh H. kết hôn và có một con gái. Cách đây khoảng 2 năm, do làm ăn thua lỗ, Loan vay nợ nhiều người với số tiền trên 200 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả. Bị chồng lạnh nhạt, Loan nảy sinh ý định tự tử cùng con gái.

Khoảng 10h30 ngày 13/7/2016, chị ta điều khiển xe máy chở con gái sinh năm 2010 đến cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật ở quận 2 mua 1 chai thuốc trừ sâu.

Sau đó Loan chở con thuê phòng 1 khách sạn ở quận 2 và nói với nhân viên tiếp tân là chiều trả phòng. Vào phòng, Loan cho con gái uống sữa và nước ngọt. Khoảng 1 giờ sau pha khoảng nửa chai thuốc trừ sâu vào chai nước suối và lắc đều.

Bi kịch mẹ túng quẫn ép con 6 tuổi chết để lấy tiền phúng viếng: Từng có ý định muốn ôm con đâm vào container

Vì nghĩ rằng pha loãng thuốc với nước sẽ không tử vong, Loan đổ trực tiếp thuốc trừ sâu từ chai ra ly đưa lên miệng cho con gái uống.

Do thuốc quá hôi, cháu bé khóc và nôn ra ngoài, Loan dùng tay bóp miệng, đổ thuốc trừ sâu vào miệng con gái. Sau đó lấy khăn bịt miệng lại để con gái không nôn. Bé gái dãy dụa một lúc rồi nằm im.

Đặt con nằm trên giường, Loan nhắn tin cho cảnh sát khu vực nơi chị ta phụ bán căn tin nói việc mình tự tử cùng con gái, sau đó uống hết số thuốc còn lại.

Đến tối, không thấy người phụ nữ trả phòng, nhân viên khách sạn lên thì phát hiện Loan đang co giật còn con gái đã tử vong. Loan được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Người mẹ từng muốn ôm con đâm vào container nhưng sợ thân xác không còn nguyên vẹn

Ý định ban đầu của Loan là ôm con đâm vào xe container. Nhưng vì sợ thân xác không còn nguyên vẹn nên dùng thuốc trừ sâu cho con gái uống rồi tự tử. Trong suốt phiên tòa, mỗi khi nhắc về đứa trẻ Loan liên tục khóc, úp mặt xuống bàn.

Chiều 19/9/2017, Toàn Gia đình và Người chưa vị thành niên (TAND TP HCM) đã tuyên phạt Trần Thị Xuân Loan (29 tuổi, ngụ quận 9) 10 năm tù về tội “Giết người”.

Từ lúc bước xuống xe thùng, Loan luôn nức nở không kìm nén được cảm xúc ân hận, tội lỗi. Do nợ nần không có khả năng chi trả, trong lúc túng quẫn, Loan đã ép con gái uống thuốc trừ sâu đến chết.

Trước cơ quan điều tra, Loan nhận đã ép con uống thuốc để cùng chết cho gia đình lấy tiền làm đám trả nợ cho mình.

mẹ túng quẫn ép con 6 tuổi chết để lấy tiền phúng viếng

Trước đó, toà từng trả hồ sơ để điều tra bổ sung và đưa Loan đi giám định tâm thần theo đề nghị của luật sư bị cáo. Kết quả giám định, Loan không bị tâm thần, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Tại tòa, Loan nức nở khai nhận hành vi phạm tội. Luật sư bảo vệ cho bị cáo đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo tình tiết nhận thức hạn chế bởi 5 lần bảy lượt bị cáo có ý định tự tử và hoàn cảnh túng quẫn.

Bị cáo chỉ nghĩ được đơn giản sau khi chết, chồng đem tiền mai táng trả nợ. Có mặt tại tòa, anh H., chồng Loan tha thiết mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho vợ.

Tuy nhiên, xét thấy hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm, trái luân thường đạo lý, cần phải xử lý nghiêm để răn đe phòng ngừa chung nên đã tuyên phạt mức án trên.

Vân Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 cung hoàng đạo xinh đẹp ngời ngời lại tài năng xuất chúng khiến ai cũng ngưỡng mộ