Bé trai 14 tuổi bị hành hạ: Nghi can nói gì tại cơ quan công an?

Lam Giang 2014-09-26 15:41
- (Em đẹp) - Nghi can Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, Tp. Vinh, Nghệ An) đã bị Công an Tp. Vinh bắt giữ vào chiều ngày 25/9 sau gần 1 tuần lẩn trốn.
>>> Vụ bé 4 tuổi bị hành hạ dã mạn: Đọc chi tiết tại đây

Theo thông tin của Công an Tp. Vinh, nghi can Nguyễn Thanh Sơn - người đã bắt cóc, hành hạ cháu bé Nguyễn Anh Tú (14 tuổi, trú tại xóm 17, xã Nghi Phú, Tp. Vinh, Nghệ An) trong khách sạn H.A đã bị bắt vào khoảng 16 giờ ngày 25/9, khi đang lẩn trốn tại khối 1, phường Bến Thủy, Tp.Vinh, Nghệ An.

Thượng tá Mai Chiến Thắng (Phó trưởng Công an Tp. Vinh) cho biết, tại cơ quan công an, bước đầu, Nguyễn Thanh Sơn đã thừa nhận hành hạ, đánh đập cháu Nguyễn Anh Tú trong thời gian ở trong khách sạn cùng Tú. Sơn thừa nhận đánh cháu Tú nhưng đánh bằng vật gì, lúc nào, ra sao vẫn đang được khai thác làm rõ.

“Sơn là đối tượng nghiện ma túy đá nặng, lúc mới bị bắt có biểu hiện không tỉnh táo”, ông Thắng khẳng định. Mọi thông tin về vụ việc sẽ được công an Tp. Vinh công bố sau khi hoàn tất khai thác đối tượng.

Như Emdep.vn đã thông tin về việc Sơn đưa cháu Tú đi đâu không rõ, sau khi nhận được tin báo của gia đình, công an đã vào cuộc điều tra làm rõ có hay không hành vi bắt cóc, hành hạ cháu Tú của Sơn. Tuy nhiên, cũng trong thời gian đó, Sơn đã tìm cách lẩn trốn.

Bất ngờ đến ngày 23/9, Sơn nhắn tin cho chị Trần Thị Giang (42 tuổi, mẹ cháu Tú) kêu oan. Trong tin nhắn cho rằng, Sơn không hành hạ hay đánh đập cháu Tú và cho biết đang chờ tiền của bạn để gửi cho gia đình chị Giang lo tiền chữa trị.

Tin nhắn mà chị Giang nhận được từ Sơn.

Cùng với đó, theo anh Nguyễn Văn Sỹ, sau khi có thông tin về việc Sơn là nghi can bắt cóc, hành hạ cháu Tú, vợ (đã ly hôn với Sơn - PV) và con của Sơn thường xuyên mua cháo và thuốc đến thăm hỏi, động viên cháu Tú. Bên cạnh đó, người thân của Sơn cũng thường xuyên đến nơi cháu Tú điều trị để thăm hỏi nạn nhân.

Về tình hình sức khỏe của cháu Tú, sau một tuần điều trị đã dần hồi phục nhưng tâm lý nạn nhân vẫn còn hoảng loạn khi tiếp xúc với người lạ.

Em trai của Tú cho biết, nhiều lần trước đây, Sơn đã đưa hai anh em Tú tới các khách sạn trên địa bàn thành phố Vinh. Khi ở tại khách sạn, tranh thủ lúc 2 anh em Tú đang ngồi chơi, Sơn hút một loai thuốc và nói đó là thuốc cảm được đựng trong các bình nhựa, nhả khói ra có màu trắng, mùi hôi. Hiện Công an Tp. Vinh đang nhanh chóng lấy lời khai làm rõ hành vi gây án của nghi can Sơn.

Anh Sỹ và cháu Tú tại bệnh viện.

Về diễn biến sự việc, vào ngày 19/8 Sơn đưa cháu Tú đi đâu không rõ. Đến hết ngày vẫn không thấy Sơn đưa cháu Tú về nhà nên anh Nguyễn Văn Sỹ (46 tuổi, bố của Tú) đã gọi điện hỏi nhưng Sơn không nghe máy. Sau đó, Sơn nhắn tin cho biết, cháu Tú đang ở trong một khách sạn và vẫn an toàn.

Sau đó nhiều ngày vẫn không thấy Sơn đưa cháu Tú (vốn bị câm, điếc bẩm sinh) về, nên anh Sỹ tiếp tục gọi điện hỏi. Nhưng Sơn không đáp lại nên anh Sỹ đã đi đến nhà người thân của Sơn để tìm hiểu cụ thể nhưng vẫn không có thông tin gì. Đến ngày 13/9, vì quá lo lắng cho cháu Tú, anh Sỹ gọi điện cho Sơn nói rằng, nếu Sơn không đưa cháu Tú về nhà sẽ báo công an.

Đến ngày 16/9, Sơn nhắn tin cho anh Sỹ báo tin cháu Tú đang ở khách sạn H.A và nói qua đón cháu Tú về. Đến chiều ngày 16/9, Sơn còn gọi điện cho lễ tân khách sạn H.A hỏi dò xem gia đình anh Sỹ đã lên đón cháu Tú về chưa.

Thấy có dấu hiệu lạ nên lễ tân khách sạn kiểm tra thì phát hiện cháu Tú bị nhốt trong phòng 206, trên người có nhiều vết thương, phần hậu môn và bộ phận sinh dục bị lở loét. Ngay sau đó lễ tân khách sạn đã gọi điện báo công an địa phương và đưa cháu Tú vào Bệnh viện Đa khoa Nghệ An để cấp cứu.

Lam Giang
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên