Cháu bé 14 tuổi nghi bị lạm dụng tình dục: Tiết lộ về nghi can qua lời hàng xóm

Lam Giang 2014-09-23 13:54
- (Em đẹp) - Trò chuyện với phóng viên Emdep.vn, hàng xóm của đối tượng bị tình nghi bắt cóc và hành hạ cháu bé 14 tuổi (Vinh, Nghệ An) đều bất ngờ và sốc.
Mấy ngày qua, người dân thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) xôn xao trước thông tin cháu Nguyễn Anh Tú (14 tuổi, trú tại xóm 17, xã Nghi Phú, Tp.Vinh, Nghệ An) dị tật bẩm sinh, câm điếc bị Nguyễn Thanh Sơn (SN 1972, trú tại phường Hà Huy Tập, Tp.Vinh, Nghệ An) đưa vào khách sạn nhốt và hành hạ. Khi được giải cứu, có một số dấu hiệu dấy lên nghi ngờ, cháu bé đã bị lạm dụng tình dục đồng tính nam.

Cú sốc lớn cho hàng xóm sống gần nơi nghi can ở

Qua tìm hiểu của phóng viên, Sơn có quá khứ tăm tối với những lần nghiện và tái nghiện ma túy. Lấy vợ sớm từ khi mới học xong lớp 10 nên hiện nay Sơn đã có 2 cô con gái học xong đại học. Thời gian đầu mới lập gia đình, vợ chồng Sơn sinh sống tại phường Hưng Bình, Tp. Vinh, Nghệ An. Vào thời điểm đó, Sơn đang làm việc tại Công ty truyền tải điện Đông Vĩnh (Tp.Vinh, Nghệ An). Cuộc sống tưởng chừng sẽ êm đềm như vậy với vợ chồng Sơn nhưng anh ta lại vướng vào "cái chết trắng". Sơn bị gia đình phát hiện nghiện ma túy và bỏ việc tại Công ty truyền tải điện Đông Vĩnh.


Cháu Tú và anh Sỹ tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An (Ảnh: Lam Giang).

Gia đình đưa Sơn về sinh sống tại ngôi nhà ở khối 10, phường Hà Huy Tập, Tp. Vinh với mong muốn anh ta sẽ cắt đứt quan hệ với những người bạn xấu để cai nghiện ma túy. Nhưng chứng nào tật ấy, Sơn không cai được ma túy mà tiếp tục dính vào nghiện ngập. Được sự động viên và gia đình cùng với chính quyền địa phương nên Sơn được đưa đi cai nghiện. Sau một năm cai nghiện, trở về cộng đồng, Sơn tiếp tục tái nghiện. Chán nản với người chồng nghiện ngập nên cách đây hơn 2 năm, vợ Sơn đã quyết định ly hôn.

Ngôi nhà của hai vợ chồng đã được bán cho người chị gái của Sơn. Số tiền bán nhà được giao phần lớn cho người vợ để lo chuyện học hành cho con cái, phần còn lại giao cho Sơn. Cũng từ ngày ly hôn, Sơn không về nhà mẹ đẻ và nhà chị gái gần đó ở mà ra thuê phòng trọ ở một mình.

Theo ông Nguyễn Văn Dục – Khối phó kiêm phụ trách an ninh khối 10 (Phường Hà Huy Tập, Tp. Vinh, Nghệ An), Sơn là người hiền lành, nhã nhặn không bao giờ bắt nạt ai. Sơn thường xuyên tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể tại địa phương.

"Chú ấy rất hiền lành và hòa đồng với mọi người, cũng hay chơi và thân thiện với các cháu nhỏ nên đứa nào trong khối cũng quý. Chỉ có điều là chú ấy dính vào nghiện ngập nên đã đánh mất mình. Tôi chính là người đã trực tiếp đưa Sơn đi cai nghiện nhưng rồi cũng không thành", ông Dục cho biết.

Vì Sơn là người hiền lành nên khi nhận được thông tin Sơn đưa cháu Tú vào phòng khách sạn hành hạ khiến người dân nơi đây hết sức sốc và lo lắng. Một người dân còn tiết lộ, ngày 17/9, Sơn có về nhà cũ tại khối 10, phường Hà Huy Tập. Nhưng đến sáng hôm sau đã bỏ đi và đi đâu thì không ai rõ.

Hiện công an Tp. Vinh cùng với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an tỉnh Nghệ An đang truy bắt nghi can Nguyễn Thanh Sơn để làm rõ hành vi bắt cóc và hành hạ cháu Tú.

Từ nỗi đau của gia đình

Về diễn biến của sự việc, chiều ngày 19/8, khi anh Nguyễn Văn Sỹ (SN 1968, bố cháu Tú) đi làm về đang vào tắm cho đứa con út thì Sơn đã đưa cháu Tú đi đâu không rõ. Do trong khu phố, Sơn là người hiền lành chưa bao giờ bắt nạt ai và cũng thường chơi đùa với các cháu nhỏ nên được hàng xóm khá quý mến.

Nhưng đến tối cùng ngày 19/8, anh Sỹ vẫn không thấy cháu Tú về nên cùng vợ là chị Trần Thị Giang (SN 1975) liên tục gọi điện, nhưng Sơn không nghe máy. Liên tiếp những ngày sau đó, hai vợ chồng anh Sỹ vẫn thường xuyên gọi điện nhưng "bặt vô âm tín". Sau đó, Sơn đã nhắn tin báo cho biết, cháu Tú đang ở trong một khách sạn và mạnh khỏe.

Tâm trạng người làm cha mẹ lo lắng cho con trước hành động lạ nên anh Sỹ đi đến nhà người thân của Sơn để hỏi thông tin, nhưng không ai hay biết thông tin gì về người này và cháu Tú. Đến ngày 13/9, sau nhiều lần gọi Sơn nhưng anh ta không nghe máy, anh Sỹ đã nhắn tin cảnh cáo, nếu Sơn không đưa cháu Tú về sẽ báo lên cơ quan công an.

Sau khi nhận được tin nhắn của anh Sỹ, đến ngày 16/9, Sơn đã nhắn tin cho biết, cháu Tú đang ở phòng 206, khách sạn H.A. Cùng thời điểm đó, Sơn đã gọi điện thoại cho anh Hoàng Khắc Tuấn (bảo vệ kiêm lễ tân khách sạn H.A) hỏi dò xem gia đình anh Sỹ đã đến đón cháu Tú về hay chưa. Thấy hành động lạ nên anh Tuấn đã chạy lên phòng 206 và thấy cháu Tú bị nhốt bên trong, với nhiều thương tích trên người. Ngay sau đó anh Tuấn đã gọi điện báo cơ quan công an địa phương và đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Theo anh Tuấn, Sơn thuê phòng 206 khách sạn H.A vào ngày 13/9 cùng với cháu Tú. Trong thời gian ở khách sạn này, trừ lúc đi ăn, ngoài ra không mấy khi thấy Sơn ra khỏi phòng. Chiều ngày 15/9 là lần cuối cùng anh Tuấn thấy Sơn gọi một chiếc taxi và đi đâu không rõ.

Bác sĩ Hoàng Hoa Thám – Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An) cho biết, Tú được đưa vào nhập viện vào chiều tối ngày 16/9 với nhiều vết tích, tinh thần hoảng loạn và khắp người bầm tím, hậu môn lở loét, dương vật sưng nề chứ không có dấu hiệu bị đốt như một số thông tin ban đầu. Sau 6 ngày chữa trị, đến nay cháu Nguyễn Anh Tú đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, cháu vẫn đang phải cấp cứu, điều trị trong tình trạng đa chấn thương và luôn hoảng sợ khi thấy người lạ.





Bài, ảnh: Lam Giang
logo smaill


Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thường xuyên tập 5 bài tập này, bắp tay ngấn mỡ, quá khổ cũng thon dài như nàng thơ Lisa