Bé gái bị bắn bút bi mù mắt ở lớp: Tại sao cô giáo không báo gia đình và đưa đi cấp cứu?

Trang Lê 2016-12-22 12:41
- Trong lớp học, một bé gái ở Cẩm Phả, Quảng Ninh đã bị bút bi bắn vào mắt khiến em hỏng một bên mắt. Nhưng cô giáo không báo cho gia đình cũng như không đưa bé đi cấp cứu.

Mới đây, một tài khoản Facebook M.L. đã đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội kèm theo chia sẻ câu chuyện của cháu L.H.Y.N. (học sinh tiểu học một trường ở phường Cẩm Phú, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Theo nội dung Facebook này chia sẻ, bé N. bị bạn cùng lớp phi bút bi vào mắt. Tuy nhiên, cô giáo chủ nhiệm chưa đưa cháu đi cấp cứu ngay khiến mắt trái cháu N. bị hỏng không có khả năng phục hồi.

 “Xin hỏi lương tâm một nhà giáo để đâu?... Hôm 17/12/2016 vừa rồi trong giờ học cháu tôi là L.H. Y. N. bị bạn cùng lớp phi bút vào mắt. Đau quá cháu khóc và thưa cô giáo thì cô lạnh lùng bảo "Ai bảo mày quay xuống" và không kiểm tra để cho cháu đi sơ cứu. Cô ấy cũng không báo cho gia đình biết”, chủ nhân Facebook bức xúc.

Mẹ bé gái bị bắn bút bi mù mắt suy sụp vì chuyện đau lòng xảy ra với con

Bé gái trước khi bị bút bi bắn vào mắt.

Cũng theo người đăng tải thông tin trên, sau khi bị bắn bút bi vào mắt, cháu N. đã khóc suốt hai tiết học. Khi về nhà, bà ngoại đã cho N. đi khám ở viện tỉnh Quảng Ninh thì họ bảo mắt cháu bị hỏng.

Hiện tại, bé N. đang được cấp cứu ở viện mắt Trung ương. Các bác sĩ bệnh viện đã kết luận mắt N. bị hỏng vĩnh viễn, không phục hồi được chức năng thị giác nữa.

bút bi

Bé gái cùng bà ở trong bệnh viện.

Liên quan đến sự việc trên, PV đã liên hệ với chị N.T.C.N. (SN 1985, mẹ đẻ cháu Y.N). Chị cho biết, hiện tại cháu N. đang được mổ tại bệnh viện mắt Trung Ương và vẫn được các bác sĩ tiếp tục điều trị.

“Sự việc vừa mới xảy ra, gia đình tôi đang lo điều trị cho cháu. Các bác sĩ cho biết mắt trái của cháu không còn khả năng phục hồi. Hôm nay nhà trường và cô giáo chủ nhiệm nắm được thông tin cháu đi viện cũng đã gọi điện hỏi thăm”, chị N. cho biết.

Nói về sự việc đau lòng xảy ra với cháu mình, dì của bé N. bức xúc: “Hiện gia đình tôi chỉ cần làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. Gia đình tôi chỉ muốn biết, vì sao cháu tôi đau như vậy mà không được đưa đi cấp cứu kịp thời?”.

Dì của bé N. cũng cho biết thêm, hiện mẹ của chị N. rất suy sụp khi con gái còn nhỏ mà đã phải chịu sự đau đớn như vậy. Mất đi một mắt không biết tương lai của con sau này sẽ ra sao.

Trao đổi với PV Emdep.vn, chủ tịch thành phố Cẩm Phả cho biết, hiện ông đã giao cho trưởng phòng giáo dục thành phố Cẩm Phả làm rõ và cung cấp thông tin cho báo chí về sự việc.

Cũng liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo công an TP. Cẩm Phả đang cho cán bộ xác minh vụ việc báo chí thông tin.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Trang Lê

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chì kẻ mày “quốc dân” mua đi mua lại không biết chán luôn