Bé gái 14 tuổi bị hành hạ dã man: Ai cũng xót xa!

Thủy Nguyên 2014-10-13 14:24
- (Em đẹp) - Bố của nạn nhân cho biết, nhìn con mà thấy xót quá, giờ có tiền tỷ cũng không làm lành lặn khuôn mặt được.

>>> Đọc chuyên đề: Bé Ngân 4 tuổi ở Bình Dương bị hành hạ dã man

Biết hung thủ là ai, nạn nhân bị đánh?


Sau khi được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) do vết thương quá nặng, nạn nhân Đỗ Thị Oanh (sinh năm 2000, thôn 4, xã Thiệu Vân, Tp. Thanh Hóa) - nạn nhân bị kẻ lạ đánh đập dã man vào tối 11/10 đã được chuyển sang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) để cấp cứu và tiếp tục theo dõi.

Chiều ngày 12/10, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nhìn con gái nằm bất động trên giường bệnh, chị N. (mẹ bệnh nhân Đỗ Thị Oanh) liên tục thở dài: "Việc này quá đau xót!". Chưa kịp nói xong, bà lấy vạt áo lau vội những giọt nước mắt trên đôi gò má đen sạm. Đi ra từ buồng bệnh, một người bạn của Oanh cũng chỉ lắc đầu xót xa: "Cháu không nhận ra bạn ấy nữa. Mặt sưng phù", rồi cô bé thở dài, im lặng.

Còn bà H.T.L (thím của Oanh) với đôi mắt đẫm nước mắt cho biết, tối 11/10, Oanh bị đánh ngay tại nhà của bà. "Tối hôm cháu Oanh gặp nạn, vợ chồng tôi khống có nhà, mà sự việc chỉ nghe mọi người kể lại", bà L. cho hay.

Nạn nhân Oanh đang được các bác sĩ cấp cứu.

Trong câu chuyện kể với phóng viên, bà L cho biết, mấy năm qua, gia đình bà sống ở miền Nam. Mấy tháng gần đây, cô con gái vừa tốt nghiệp đại học ở Nha Trang đang đợi tìm việc làm nên về quê. Vì đi xa đã lâu ngày nên con gái bà L không có nhiều bạn bè. Chính vì vậy, bà L đã xin phép bố mẹ của Oanh cho Oanh lên ngủ cùng con gái bà.

Bà L nghẹn ngào: "Hôm đó, con gái tôi mang chìa khóa cho người cô ở trạm y tế xã. Trước khi đi, có để lại chiếc điện thoại ở nhà cho Oanh. Hai kẻ lạ đột nhập vào nhà, đánh đập, Oanh bị đánh dã man. Lúc ấy, Oanh đang nằm học bài trên giường và nhận diện được những kẻ đó nên chúng ra tay dã man".

Khi mọi người biết sự việc, Oanh đang nằm trên vũng máu sau một lúc quyết liệt chống trả lại hung thủ. Thậm chí, cô con gái bà L khi thấy cảnh tượng hãi hùng như vậy cũng ngất đi vì quá sợ hãi. Tại hiện trường, chiếc điện thoại của con gái bà L đã bị cướp đi.

"Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, Oanh còn kịp nói có 2 người đánh, khi mọi người hỏi có biết đó là ai không, nó còn gật đầu sau đó mới ngất lịm", bà L nói thêm.

Theo nhận định của bà L, có thể khi Oanh phát hiện ra đối tượng đã đánh mình, sợ bị bại lộ mọi chuyện nên hung thủ cố ý đánh chết nạn nhân để phi tang. Một người hàng xóm cho biết: "Trong thời gian ở quê, Oanh không có biểu hiện gì bất thường, không kết thân, giao du với đám thanh niên lêu lổng trong làng".

Ngay trong đêm 11/10, bệnh nhân Oanh đã được đi cấp cứu tại Bệnh viện Hợp Lực (Thanh Hóa). Sau khi thăm khám, các bác sĩ nhận định, Oanh bị đánh dập quai hàm, gãy 3 chiếc răng, sọ não bị ảnh hưởng, phần đầu bị lún một đám rộng và trong trạng thái hôn mê sâu. Bệnh nhân bị mất rất nhiều máu nên bệnh viện đã huy động tất cả nguồn máu để cấp cứu trước khi chuyển lên tuyến trên.

Chỉ ít giờ sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Hợp Lực (Thanh Hóa), bệnh nhân Oanh được chuyển tới điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Các bác sĩ đã tích cực cấp cứu và cầm máu vết thương cho bệnh nhân. Sau khi tiến hành hội chẩn, bệnh viện cùng với gia đình làm thủ tục chuyển Oanh ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) ngay trong đêm 12/10.

>>> Click đọc ngay: Bé trai 14 tuổi ở Nghệ An bị hành hạ trong nhà nghỉ

"Nhìn con mà tôi xót lắm"


Trao đổi với phóng viên Emdep.vn, tối ngày 12/10, ông Đ.K.T. (Sinh năm 1968), là bố của bệnh nhân Đỗ Thị Oanh bức xúc cho biết: "Khoảng 21h ngày 11/10, con gái tôi đạp xe lên nhà em họ như mọi khi. Khoảng 22h, tôi nhận được tin người dân báo cháu Oanh bị đánh ngất đi. Tôi vội chạy tới và cùng mọi người đưa cháu đi cấp cứu. Lúc tới nơi nhìn thấy cháu nằm lịm bên vũng máu, mặt mày thâm tím, bầm dập”.

Con gái bị bệnh tình nặng như vậy nhưng ông T. không thể ra Hà Nội. Những ngày qua, luôn có anh trai cùng họ hàng túc trực bên giường bệnh. Riêng bản thân ông T. phải ở nhà để lo tiền bạc và phối hợp với công an truy tìm hung thủ. "Nghe mẹ cháu điện về khóc ngất mà tôi đứng ngồi không yên”, ông T. chia sẻ.

Nhìn thấy hình ảnh con mặt mũi sưng phù, máu đầm đìa, ông T. không khỏi xót xa. Đối với ông, tính mạng của con cái là điều quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại. Gia đình chỉ có Oanh là con gái, tính tình hiền lành, ngoan ngoãn nhưng rồi tai ương ập xuống khiến cho cả nhà tán loạn. Dừng lại một hồi, ông T. trấn tĩnh tâm sự: "Cứ mỗi lần nghĩ tới những kẻ đã hành hung con mình, tôi lại thấy bức xúc. Gia đình tôi chỉ mong sao cơ quan công an sớm bắt giữ được hung thủ, như thế mới được an ủi phần nào”.

Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra với bé Oanh, dư luận đã đặt ra nghi vấn, có thể đây là vụ việc liên quan tới việc xâm hại tình dục ở tuổi vị thành niên, sau khi bị nạn nhân phát hiện, hung thủ đã ra tay sát hại nạn nhân để bịt đầu mối?!

Trước luồng thông tin trên, trong cuộc trao đổi với phóng viên Emdep.vn vào chiều ngày 12/10, tại khoa hồi sức cấp cứu (Bệnh viện TW Quân đội 108) bà L (thím ruột của nạn nhân) cho biết: "Gia đình cũng có nghi vấn việc cháu Oanh bị cưỡng hiếp do có những vết thâm tím hai bên sườn nhưng hiện tại chưa có kết luận vụ việc, nên gia đình chưa dám khẳng định bất kì thông tin nào".

Về phía ông Đ.K.T nhận định: "Những kẻ hành hung chủ ý vào nhà để dở trò bậy bạ, cháu Oanh chống cự lại và bị đánh đập. Khi bị cháu phát hiện, sợ bị bại lộ nên cố giết, tưởng cháu đã chết nên mới bỏ đi nhưng không ngờ nạn nhân vẫn tỉnh lại được. Cháu còn cho biết có 2 kẻ đột nhập vào nhà và có thể nhận diện được hung thủ trước khi rơi vào trạng thái hôn mê sâu”.

Hiện tại, nạn nhân Oanh vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Công an tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc ráo riết để truy tìm hung thủ đã ra tay dã man với một bé gái mới 14 tuổi.

Thủy Nguyên
logo smaill


Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Trẻ hóa' phong cách nhờ chân váy chữ A cùng Hòa Minzy