Bất ngờ với bộ ảnh kỷ yếu kỷ niệm 30 năm ngày ra trường của U50 khiến giới trẻ cũng phải 'ngả mũ' khâm phục

2018-06-27 14:41
- Không chỉ có các bạn trẻ, trảo lưu chụp ảnh kỷ yếu đã được các cô chú U50 lựa chọn cho ngày kỷ niệm 30 năm ra trường.

Mấy năm gần đây, chụp ảnh kỷ yếu là trào lưu được các bạn học sinh THPT và Đại học ưa chuộng. Đây là cơ hội để các bạn lớp 12 và sinh viên Đại học năm 4 có được những bức ảnh đẹp, kỷ niệm đáng nhớ trước khi chia tay mái trường. Chụp kỷ yếu diễn ra vào khoảng tháng 3-4 hàng năm. Mỗi buổi chụp thường kéo dài 3-4 tiếng. Trước đây, các kiểu chụp kỷ yếu thường là áo dài đơn giản, nhưng hiện nay nhiều lớp đã có những cách sáng tạo khác nhau theo từng chủ đề khiến nhiều người phải bất ngờ.

Nhưng đó là chuyện của giới trẻ, trào lưu chụp kỷ yếu đã bắt đầu được các cô chú U45-U50 nhờ đến để lưu lại những kỷ niệm đẹp vào dịp hội trường, họp lớp. 

Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh về bố mẹ đi chụp kỷ yếu cùng bạn bè trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày ra trường. "Lần đầu tiên, tôi được nhìn thấy một con người khác của bố mẹ, cũng vui tươi, đùa nghịch như mấy bé học sinh cấp 3, không còn những vất vả, mệt mỏi, lo toàn, chỉ có niềm vui lấp lánh", cô gái chia sẻ hình ảnh nói.

Theo cô gái này, bản thân cảm thấy hạnh phúc khi thấy kết thúc buổi kỷ niệm là màn hôn môi lãng mạn của bố mẹ trên sân khấu. Bởi vì lớp chỉ có bố mẹ là thành đôi nên cả lớp bắt phải hôn. "Tính ra bố mẹ tôi đi họp lớp đều đặn 30 năm rồi. Nhìn lại tôi vừa trường được vài năm đã không còn họp lớp với nhau nữa", cô gái tâm sự.

Các hình ảnh được chia sẻ đúng như lời tâm sự trên dòng trạng thái của cô gái. Những người đã ở tuổi 40-50 trở về trường với vẻ mặt vui tươi như thuở còn là học sinh. Các thành viên trong lớp cùng chụp những kiểu ảnh khác nhau với áo dài, áo cử nhân và tung mũ như ngày chuẩn bị chia tay mái trường. Thậm chí, các thành viên còn chụp ở trong lớp học như thời còn đi học. Nếu như nhìn qua thì không ai nghĩ họ đã ra trường 30 năm và đã có gia đình, con cháu đề huề.

Thời gian có thể làm nhiều thứ cũ đi và thay đổi nhưng tình cảm với mái trường trong mỗi người vẫn còn nguyên vẹn. Cùng với tuổi tác, mỗi người sẽ già đi nhưng ánh mắt, nụ cười, niềm vui, tình bạn là những thứ còn nguyên vẹn. Cuộc đời có mấy lần 30 năm kỷ niệm ngày ra trường, cho nên việc chụp những bộ ảnh kỷ yếu như vậy quả thật rất đáng quý và đáng trân trọng. Những hình ảnh này được lưu giữ cho đến dịp 50-60 năm ngày ra trường, tất cả lại móm mém ôn các kỷ niệm thời cắp sách đến trường vô tư, hồn nhiên.

"Đúng là xem bộ ảnh khâm phục các cô chú quá. Bây giờ, nhiều lớp mới ra trường 3-4 năm còn chưa gặp nhau lần nào, thậm chí đi họp lớp chỉ có vài ba người, còn lại kêu bận", một cư dân mạng nói.

Một người khác cho rằng: "Phải chăng nhiều bạn trẻ giờ bỏ quên tình bạn học sinh hay những kỷ niệm mái trường THPT.  Thế hệ trước họp lớp đầy đủ và nghiêm túc lắm, năm nào cũng gặp nhau để đi ăn uống, hát hò... thật đáng quý".

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lựa đồ 'chuẩn chỉnh' theo dáng người, giúp nàng nấm lùn, mi nhon cũng mặc đẹp chẳng kém sao hạng A