Bất ngờ tìm thấy tiền trong đồ ủng hộ miền Trung sau mưa lũ và những cái kết 'ấm lòng' mọi người

2020-10-26 19:41
- Có trường hợp tìm thấy số tiền trong quần áo ủng hộ đã lên tận UBND xã để báo cáo và mong tìm lại chủ nhân.

Tìm thấy 8 triệu trong áo từ thiện

Mới đây, anh em diễn đàn Hội lái xe ở Chí Linh, Hải Dương kêu gọi mọi người ủng hộ đồng bào miền Trung. Mọi người quyên góp nhiều quần áo, đồ dùng sinh hoạt hay tiền mặt. Để chuyên chở hàng hóa, nhóm đã dùng tới 2 xe tải chở hàng và trao tận tay bà con.

Trong quá trình làm từ thiện, một người trong nhóm đã đăng tải câu chuyện bất ngờ lên Facebook. Theo đó, nhóm phát hiện bên trong một chiếc áo cũ có 8 triệu đồng. Không ai biết chủ nhân chiếc áo ở đâu. Sự việc được phát hiện khi nhóm đang phân loại quần áo cũ. Số tiền được tìm thấy khá lớn và được chụp ảnh để đăng lên mạng nhằm tìm kiếm chủ nhân.

 

Thông qua mạng xã hội, chủ nhân của chiếc áo đã dến nhận lại số tiền. Ngoài ra, người này đã trao lại 2 triệu để đoàn ủng hộ đồng bào miền Trung. Hành động đẹp của anh em Hội lái xe cùng chủ nhân số tiền đã khiến cho mọi người ấm lòng. Qua đó thấy được nghĩa đồng bào giữa lúc khó khăn, hoạn nạn.

Tìm thấy 10 triệu đồng trong quần áo cũ được ủng hộ

Hôm 26/10, ông Ăm Diệu (Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị) đã tìm thấy 10 triệu đồng lẫn trong quần áo cũ cũ được các mạnh thường quân trao tặng. Vì không biết số tiền của ai nên ông Ăm Diệu đã đưa đến UBND xã Ba Tầng để mong tìm lại được chủ nhân. 

Ông Ăm Diệu có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhà có 5 người con và mẹ già ốm yếu. Trong đợt lũ vừa qua, gia đình chịu nhiều thiệt hại, hoa màu, lúa bị cuốn trôi hư hỏng. Tuy nhiên, khi phát hiện số tiền lớn, ông và vợ vẫn muốn chủ nhân có thể nhận lại.

Theo chính quyền xã thì gia đình ông Ăm Diệu khó khăn, thiếu thốn, cần được hỗ trợ. Nghĩa cử cao đẹp mong muốn tìm lại chủ nhân số tiền của vợ chồng ông là hết sức đáng khen ngợi. 

Tìm thấy tiền trong loa cũ

Cách đây mấy năm, cư dân mạng cũng xôn xao về câu chuyện một người phụ nữ làm nghề nhặt ve chai ở Tp.HCM đã nhặt được số tiền 5 triệu yên. Người nhặt được là chị Huỳnh Thị Ánh Hồng. Năm 2014, chị Hồng thu mua được một chiếc loa thùng cũ. Khi đập để lấy sắt, 2 vợ chồng thấy có hộp gỗ bên trong và mở ra thì thấy 5 trệu yên. 

Sau đó, chị Hồng giao số tiền cho công an quản lý. Cơ quan chức năng cũng phát tin tìm chủ nhân số tiền. Nhưng sau 1 năm, kể từ ngày thông báo, không có ai nhận lại số tiền. Đến ngày 2/6/2015, chị Hồng được nhận lại toàn bộ số tiền này.

Sau khi nhận được tiền, vợ chồng chị Hồng đã mua gạo cùng nhiều vật dụng, trang thiết bị khác để tặng những người nghèo khó và về quê sửa lại căn nhà cho bố mẹ hai bên ở Quảng Ngãi. Số tiền còn lại, chị gửi tiết kiệm để dành nuôi con ăn học. Từ số tiền này, chị mở vựa ve chai và giúp đỡ nhiều chị em cũng có hoàn cảnh khó khăn như mình.

AM (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vì sao bạn phải đến Đài Loan một lần trong đời?