Bản tin sốc-độc-lạ: Tái mặt vì cửa tàu kẹp chặt "của quý"

Huy Hoàng 2014-10-18 21:22
- (Em đẹp) - Cùng đọc những tin sốc, độc, lạ ngày 19/10/2014.
Người đàn ông tái dại vì bị cửa tàu điện kẹp vào "của quý"


Trường hợp hy hữu này xảy ra ở ga tàu điện ngầm thành phố Rio de Janeiro (Braxin). Một người đàn ông mặc áo màu cam đã cố gắng chen chân vào đám đông để có thể kịp chuyến tàu. Tuy nhiên, vì kích thước có phần quá khổ của "cậu nhỏ", cộng thêm tình trạng tàu điện kẹt cứng vì quá đông, người đàn ông đã bị một phen đau đến chảy nước mắt. Cánh cửa tàu điện khép lại trước khi chuyển động đã kẹp vào “của quý” của anh.
 
Bí ngô khổng lồ nặng gần 180 kg



Cô bé Charlotte Cutt, sinh sống ở Sleight thuộc vùng Yorkshire (miền Bắc nước Anh) đã trồng được một quả bí ngô có kích cỡ khổng lồ với cân nặng lên đến 28 stone (khoảng 180 kg). Theo Cutt, cô bé đã sử dụng phân bón cao cấp có thành phần hạt Polyhalite (chứa nhiều kali, lưu huỳnh, magie, canxi) trong quá trình ươm mầm hạt giống cây. Kết quả thu được chính là quả bí ngô ngoại cỡ trên. Được biết, quả bí ngô đã được bán cho một nhà hàng với giá 100 bảng Anh. Số tiền này được chuyển đến ủng hộ một trường học tại địa phương. Đây chưa phải là quả bí ngô có kích thước và trọng lượng lớn nhất. Kỷ lục thế giới ghi nhận quả bí ngô có trọng lượng lên tới 950 kg.

Nam sinh xăm công thức toán học vào… mông




Sinh viên Rory Kirkman, 19 tuổi ở Anh sau 2 lần nhận điểm D và U đã hạ quyết tâm nếu trượt lần nữa sẽ xăm công thức toán lên mông. Điều may mắn đã không xảy ra khi sinh viên này tiếp tục bị trượt. Hình xăm đã được khắc lên mông của cậu sinh viên này như một lời quyết tâm cho lần thi sau. Tuy nhiên, hình ảnh này rất phản cảm.

Phát hiện thêm một chú rùa con hai đầu tại Mỹ



Cô Kathleen Talbot (tiểu bang Maine, thuộc vùng New England, Mỹ) đã phát hiện ra một chú rùa hai đầu mới nở. Talbot sau đó đã cho Frank và Stein (tên của chú rùa) ăn sâu, ruồi và hamburger. Hiện chú rùa đang được nuôi ở viện Hải dương học New England.

Nhận được tin nhắn từ bà ngoại... đã mất



Bà ngoại Lesley Emerson của Sheri Emerson đã qua đời từ tháng 7/2011 vì mắc bệnh ung thư dạ dày. Trong tang lễ, người nhà đã đem chôn cả chiếc điện thoại của bà chung với thi thể. Sau nhiều năm, mỗi khi nhớ tớ bà ngoại quá cố, Sheri lại gửi tin nhắn như một cách giải tỏa tâm sự, tình cảm, mặc dù biết rằng không thể nào có sự hồi âm. Điều vô cùng bất ngờ là mới đây, trong 1 lần nhắn tin hỏi thăm bà quá cố, cô Sheri đã nhận được tin nhắn hồi đáp với nội dung: "Ta sẽ bảo vệ cháu. Cháu có thể vượt qua... Cháu sẽ không sao đâu". Hóa ra đó là một người đàn ông – người đã mua lại số điện thoại này và sử dụng 1 thời gian dài – hồi đáp.

Huy Hoàng
(Dịch theo DM, SK)
logo smaill


Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ càng mạnh mẽ càng đáng thương