Ảnh: Tình người “toả sáng” giữa lúc ngọn lửa thiêu đốt nhà máy phích nước Rạng Đông

2019-08-29 06:45
- Dù lửa mỗi lúc cháy một dữ dội, nhưng khi thấy đám cháy lan sang một số nhà dân, nhiều người vẫn bất chấp chạy tới giúp vận chuyển đồ đạc...

Vụ cháy xảy ra khoảng 18h, chiều 28/8, tại nhà nhà máy phích nước Rạng Đông, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.  

Ngọn lửa bốc lên dữ dội kèm nhiều tiếng nổ lớn sau đó nhanh chóng lan sang các nhà dân bên cạnh đã khiến cả khu phố hỗn loạn.  

Đến khoảng 19h45 tối cùng ngày, lửa vẫn cuồn cuộn, vượt ra khỏi khu vực nhà máy và lan sang các nhà dân bên cạnh. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường đã ngay lập tức hỗ trợ chủ nhà vận chuyển đồ dùng ra khu vực an toàn đồng thời hô hào những người dân gần hiện trường đến giúp đỡ.  

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, có khoảng 15 nhà dân ở sát khu vực hỏa hoạn của nhà máy phích nước Rạng Đông. Bất chấp lửa mỗi lúc một lan rộng, các chiến sĩ CSGT, công an phường sở tại, dân quân tự vệ cùng lượng lớn người dân vẫn tiến vào trong nhà hỗ trợ các chủ hộ vận chuyển đồ đạc, vật dụng sinh hoạt ra ngoài.  

Đến khoảng 20h15 cùng ngày, hầu như tất cả các vật dụng trong nhà 15 hộ dân này đã được hỗ trợ vận chuyển ra khu vực an toàn. Dưới lòng đường ngổn ngang chăn, đệm, xe máy, bàn, ghế… nhưng không một ai than mệt.  

“Tuy không phải đồ đạc của tôi hay người quen và dù lực lượng công an không kêu gọi hỗ trợ thì tôi vẫn sẵn sàng giúp đỡ các chủ hộ gặp nạn này. Nhà họ đã bị bén lửa, họ đang rất hoảng loạn và mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần nên mọi người cùng chung tay giúp nhau là điều cần thiết.  

Sự việc xảy ra là điều không ai mong muốn, chỉ mong các chiến sĩ PCCC nhanh chóng khống chế để ngọn lửa không tiếp tục lan rộng thêm”, anh Long, một người dân tham gia hỗ trợ chia sẻ.  

Dưới đây là những hình ảnh tình người lan tỏa khi hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy Rạng Đông:  

Cột khói bốc cao hàng chục mét tại nhà máy phích nước Rạng Đông.  

 Ảnh: Tình người “toả sáng” giữa lúc ngọn lửa thiêu đốt nhà máy phích nước Rạng Đông

Ngọn lửa bốc lên dữ dội biến một góc nhà máy thành biển lửa.  

 Ảnh: Tình người “toả sáng” giữa lúc ngọn lửa thiêu đốt nhà máy phích nước Rạng Đông

Thấy lửa có dấu hiệu tràn sang nhà dân, một số chủ hộ đã lập tức dọn sạch đồ đạc trong nhà.  

 Ảnh: Tình người “toả sáng” giữa lúc ngọn lửa thiêu đốt nhà máy phích nước Rạng Đông

Lực lượng chức năng chung tay hỗ trợ người dân vận chuyển vật dụng đến nơi an toàn.  

 Ảnh: Tình người “toả sáng” giữa lúc ngọn lửa thiêu đốt nhà máy phích nước Rạng Đông

Nhiều hộ dân lo lắng khi nhà mình ở quá gần đám cháy.  

 Ảnh: Tình người “toả sáng” giữa lúc ngọn lửa thiêu đốt nhà máy phích nước Rạng Đông

Người dân tháo chạy khỏi những căn nhà bén lửa dưới sự giúp đỡ của lực lượng chức năng và người đi đường.  

 Ảnh: Tình người “toả sáng” giữa lúc ngọn lửa thiêu đốt nhà máy phích nước Rạng Đông

Lòng đường ngổn ngang các vật dụng của 15 hộ dân ngay sát hiện trường đám cháy.  

 Ảnh: Tình người “toả sáng” giữa lúc ngọn lửa thiêu đốt nhà máy phích nước Rạng Đông

Lực lượng chức năng ưu tiên vận chuyển các vật dụng dễ cháy, nổ ra khỏi nhà dân.  

 Ảnh: Tình người “toả sáng” giữa lúc ngọn lửa thiêu đốt nhà máy phích nước Rạng Đông

Một hộ dân kinh doanh tạp hóa được nhiều người đi đường cùng lực lượng chức năng hỗ trợ chuyển đồ.  

 Ảnh: Tình người “toả sáng” giữa lúc ngọn lửa thiêu đốt nhà máy phích nước Rạng Đông

Nhiều thanh niên trẻ tuổi chọn bê các vật nặng giúp các chủ hộ.  

Theo Dân Việt

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Viết cho em, cô gái của mùa đông