Ảnh hưởng của bão số 2: Hà Nội chìm trong biển nước, quán ăn vắng hoe ế ẩm đợi khách đến ăn chiều

Linh An 2017-07-17 15:53
- Do ảnh hưởng từ cơn bão số 2, mưa lớn khiến đường phố ngập lụt, quán cơm bình dân, quán ăn vặt, chợ cóc vắng hoe không một bóng người khiến người bán hàng thở dài ngao ngán, sốt ruột.

Hà Nội là một trong những thành phố chịu ảnh hưởng từ cơn bão số 2 (Talas). Do ảnh hưởng của bão, mưa lớn trong diện rộng khiến cho nhiều tuyến đường của thành phố bị ngập úng nghiêm trọng. Điều này gây ra rất nhiều đảo lộn cho cuộc sống của người dân.

Nhiều tuyến đường bị ngập úng tới nửa bánh xe khiến cho việc di chuyển của các phương tiện giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vậy thay vì ra ngoài dùng bữa, nhân viên văn phòng chọn cách tự chuẩn bị thức ăn từ nhà hoặc gọi cơm văn phòng hay ăn nhẹ cho qua bữa.

Bão số 2 đổ bộ: Đường ngập lụt nghiêm trọng, quán cơm văn phòng vắng hoe không một bóng người

Bão số 2 đổ bộ: Đường ngập lụt nghiêm trọng, quán cơm văn phòng vắng hoe không một bóng người

Bão số 2 đổ bộ: Đường ngập lụt nghiêm trọng, quán cơm văn phòng vắng hoe không một bóng người

Khu vực Mỹ Đình biến thành sông trong cơn bão

Bão số 2 đổ bộ: Đường ngập lụt nghiêm trọng, quán cơm văn phòng vắng hoe không một bóng người

Bão số 2 đổ bộ: Đường ngập lụt nghiêm trọng, quán cơm văn phòng vắng hoe không một bóng người

Bão số 2 đổ bộ: Đường ngập lụt nghiêm trọng, quán cơm văn phòng vắng hoe không một bóng người

Khu vực Tô Hiệu

Tìm đến một số quán cơm văn phòng ở Duy Tân, Cầu Giấy, tuy đang vào giờ ăn trưa nhưng quán vô cùng vắng vẻ.

Chị Hà, chủ một quán cơm cho hay, cũng như mọi ngày thì chị cùng chồng dậy sớm, chuẩn bị thực phẩm để nấu ăn phục vụ khách hàng. Tuy nhiên khoảng 9 giờ sáng, trời bắt đầu mưa lớn, khiến toàn bộ khu vực quán ăn bị ngập lụt.

Việc ngập lụt, mưa to khiến cho nhân viên văn phòng không muốn ra ngoài. Chúng tôi cũng không thể giao cơm hộp đến tận nơi cho họ được. Bởi vậy số lượng cơm bán ra ngày hôm nay giảm một nửa so với ngày thường. Bình thường, quán cơm của nhà tôi thường bán được khoảng 100 hộp/ buổi trưa, nhưng hôm nay cơm còn thừa rất nhiều”, chị Hà chia sẻ.

Bão số 2 đổ bộ: Đường ngập lụt nghiêm trọng, quán cơm văn phòng vắng hoe không một bóng người

Khu vực An Khánh

Chị Hà cũng bày tỏ hi vọng, nếu như từ giờ đến chiều tối không còn mưa lớn nữa thì nhà chị sẽ bán được hết số thực phẩm đã chế biến.

"Dân văn phòng trưa nay mưa gió sẽ ăn uống qua loa. Như vậy, buổi chiều mọi người sẽ rất mau đói, chỉ tầm 5 giờ hoặc 6 giờ chiều sẽ có khách đến quán ăn cơm. Một số người thì 2-3h mới đi ăn vì mưa quá nên phải đi ăn muộn hơn mọi ngày", chị Hà chia sẻ.

Bão số 2 đổ bộ: Đường ngập lụt nghiêm trọng, quán cơm văn phòng vắng hoe không một bóng người

Bão số 2 đổ bộ: Đường ngập lụt nghiêm trọng, quán cơm văn phòng vắng hoe không một bóng người

Khu chợ cóc kế bên những quán ăn cũng vắng hoe không một bóng người vì không có khách mua hàng. Các tiểu thương đành dọn dẹp gọn hàng quán, đóng cửa chờ mưa tạnh.

Bão số 2 đổ bộ: Đường ngập lụt nghiêm trọng, quán cơm văn phòng vắng hoe không một bóng người

bão số 2 talas

Quán cơm vắng hoe không một bóng người dù đồ ăn vẫn còn khá nhiều

 Một số cửa hàng ăn vặt như chè, ốc luộc, nem chua rán... mọi chiều rất đông khách thì chiều nay do các tuyến phố bị ngập và mưa quá lớn nên quán ăn vặt cũng vắng hoe người đến ăn. 

Chị Tuyết, chủ tiệm bán đồ ăn vặt cho biết: "Mưa lớn suốt từ sáng đến giờ, trưa nay nhà tôi đã thất thu rồi. Chẳng có khách nào qua ăn. Chiều nay mà vẫn mưa to tiếp, chắc nhà tôi ế khách quá. Kinh doanh ghét nhất ngày mưa vì quá ế ẩm".

Linh An

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách dọn sạch nhà thông minh cho các bà nội trợ