Ấm lòng với loạt tủ đồ miễn phí xuất hiện trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội

2019-11-15 15:00
- Với khẩu hiệu “Ai thiếu đến lấy, ai thừa ủng hộ”, những tủ đồ miễn phí như một cửa hàng quần áo thu nhỏ, mà quần áo ở đây được bán với giá… 0 đồng. Hiện nay, Hà Nội có khoảng 9 tủ đồ đặt tại nhiều địa điểm khác nhau cho những người có hoàn cảnh khó khăn tự do đến lấy.

  Mô hình tủ quần áo miễn phí xuất hiện ở Hà Nội khoảng 2 năm, song thời gian gần đây mới thực sự được lan tỏa và nhân rộng.    

  Hiện nay tại Hà Nội có khoảng 9 tủ đồ miễn phí do nhiều đơn vị khác nhau tài trợ đặt tủ. Trong đó, ưu tiên các vị trí gần bệnh viên và khu đông dân cư nhiều người lao động.    

  Một số điểm điểm đặt tủ tại Hà Nội: 226 Bà Triệu, 79 Thái Hà, 420 Tây Sơn, 66 Chùa Láng, 25 Vũ Ngọc Phạm, 32 Cầu Bươu, Trạm thú y Thanh Nhàn, 19 Quảng An, 30 Hàm Long…  Trong ảnh là tủ quần áo từ thiện được đặt tại 66 chùa Láng.    

  Tủ đồ thường được chia thành nhiều ngăn để phân loại đồ và liên tục được lấp đầy để đáp ứng nhu cầu của mọi người.    

  Nhiều nhà hảo tâm từ những bạn trẻ đến các cô chú lớn tuổi đều chung tay đóng góp cho tủ quần áo phong phú hợp với đủ loại áo quần, phụ kiện, giày dép khác nhau.    

  Chị Phan Linh (Cầu Giấy) chia sẻ: “Đồ cũ mình lựa chọn rất kỹ trước khi mang đến tủ, đều là những đồ vẫn sử dụng tốt. Mình cũng hy vọng đóng góp nhỏ bé này phần nào giúp được những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có mùa đông ấm áp hơn.”    

  Người đến lấy quần áo đa số là lao động nghèo hoặc các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.    

 Tại điểm tủ đồ số 66 chùa Láng, anh Lò Văn Đảng (37 tuổi – Sơn La) đưa con chữa bệnh tại viện Nhi, đến lấy quần áo chia sẻ: “Hai cha con xuống Hà Nội chữa bệnh, con anh được 40 ngày mắc bệnh phình đại tràng. Tiền của gia đình có bao nhiều dồn hết chữa bệnh cho con mà vẫn chưa đủ. Hàng ngày, ăn uống có cơm từ thiện, quần áo thì ra đây chọn cái nào vừa thì mặc, mấy hôm nay Hà Nội chuyển lạnh cũng không có tiền mua”    

  Hàng ngày có khoảng vài chục người đến chọn đồ, đủ mọi lứa tuổi, giới tính khác nhau. Đối với những người này, chọn được một chiếc quần, chiếc áo sạch sẽ, vừa vặn cũng giống như vừa mua được một món đồ mới tinh.    

  “Nhiều quần áo đẹp lắm, nhưng mới quá, xịn quá nên không dám lấy để mặc vì sợ vào viện người ta nghĩ mình giàu có” – Chị Sen (Hạ Hòa – Phụ Thọ) nửa đùa, nửa thật chia sẻ.    

  Không chỉ đến lấy đồ, nhiều người khi chọn đồ thấy những món đã quá cũ, hoặc để lâu không ai chọn nên vấy bẩn không sử dụng được, sẽ lọc ra riêng đưa lại cho bảo vệ dùng vào những việc khác.    

  Tủ đồ miễn phí là nơi niềm vui nhân đôi khi những mảnh đời khó khăn có manh áo ấm để mặc và những người cho cũng hạnh phúc vì vừa làm được một điều ý nghĩa.    

Theo Dân Trí

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thu Quỳnh khoe trọn hình xăm ở chân ngực: "Sẽ có người đánh giá không hay về tôi"