5 điều đại kỵ trong ngày mùng 1 đầu năm ai cũng phải biết

2016-02-07 14:21
- Đầu năm, đầu tháng và những điều kiêng kỵ đã trở thành phong tục từ xưa đến nay.
Kỵ xuất tiền của
Người xưa dạy, không nên cho đi hoặc vay mượn tiền bạc vào những ngày đầu năm mới vì hành động này có thể khiến gia đình túng thiếu cả năm.Theo Kiến thức, Đầu năm mới người ta thường mở cửa đón tài lộc vào nhà, nếu như mang tiền bạc đi trả hoặc cho vay mượn giống như mang tài lộc của mình dâng cho người khác
 
Kỵ quét rác
Theo quan niệm của người xưa, quét nhà vào những ngày đầu xuân năm mới là quét đi những lời chúc tài lộc, những điều may mắn trong năm. Theo Người đưa tin, Vào những ngày đầu năm người ta vẫ quét nhà nhưng quét vào 1 góc trong nhà sau 3 ngày tết sẽ thu dọn. Tương tự như thế, vào những ngày cuối năm, người Việt mình thường lau dọn nhà cửa sạch sẽ từ trong ra ngoài để đón năm mới
 
Kỵ ăn thịt chó, cá mè, cá chuối
Theo quan niệm dân gian, nếu ăn thịt chó, cá mè, thịt vịt, mực, xôi trắng vào ngày đầu tháng thì sẽ không may mắn, bệnh tật lâu khỏi, mất của...
 
Kỵ làm đổ vỡ
Theo Phunutoday, Ông bà ta quan niệm, từ vỡ, bể là những từ tạo nên sự chia cắt, đứt lìa trong gia đình. Vì thế, trong ngày đầu tháng không được đánh vỡ bát đĩa, ấm chén, cãi nhau, chửi nhau, kiêng những điều không vui xảy ra với gia đình.
 
Kỵ cho lửa, cho nước ngày đầu năm
Lửa có màu đỏ vốn tượng trưng cho sự may mắn. Ngày đầu năm cho lửa cũng như cho tiền, như mang sự may mắn của gia đình mình đi cho người khác. Vì vào những ngày đầu năm khi đi những nơi cần dùng đến lửa bạn nên chuẩn bị riêng cho mình một hộp quẹt
Tương tự như lửa, nước cũng là một phần trong năm yếu tố ngũ hành. Người ta thường có câu "tiền vào như nước", vì thế đưa nước đi cho người khác vào ngày đầu năm cũng như mang lộc tài của mình đi cho người khác.
Tổng hợp
Theo chân người đàn ông leo lên thác nước đóng băng

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tình yêu chưa bao giờ sai, cái sai có chăng là 'người yêu'...