21 ngày nữa mới đến Tết Nguyên Đán: Đào nở sớm đỏ thắm tại các vườn trồng đào lớn nhất Hà Nội

Thu Hà 2018-01-26 06:45
- Tết đã về sớm tại vườn đào trên cánh đồng làng La Cả (Q. Hà Đông, Hà Nội). Những ngày cuối năm, cả cánh đồng rực lên màu hoa đào đỏ thắm.

Còn ba tuần nữa mới chính thức đến Tết nguyên đán nhưng dọc trên con đường vào làng La Cả (Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội), hoa đào đã nở sớm, đỏ thắm cả ruộng. 

Hoa đào đã NỞ ĐỎ THẮM tại vườn trồng đào lớn nhất Hà Nội

Đào nở thắm, kết thành chùm. Thoạt nhìn cảm giác như một chiếc vòng nguyệt quế...

Đào tại đây có nhiều loại, từ đào cành nhỏ, cành to cho tới đào thế. Tất cả đều được uốn tỉa cẩn thận.

Hoa đào đã NỞ ĐỎ THẮM tại vườn trồng đào lớn nhất Hà Nội

Trong các loại đào bích, đào phai, đào hồng, đào rừng thì đào bích được ưa chuộng, sử dụng phổ biến hơn cả với sắc thắm rực rỡ của nó.

Hoa đào đã NỞ ĐỎ THẮM tại vườn trồng đào lớn nhất Hà Nội

Cánh đào đỏ thắm, nụ mập, lâu phai bởi bàn tay chăm sóc khéo léo của người trồng đào dày kinh nghiệm.

Dưới bàn tay chăm chỉ, khéo léo và hợp đất, đào cũng chiều lòng người, cho cánh cứng, dày, nụ mập, sắc thắm, lâu phai hơn so với đào trồng ở những khu vực khác.

Hoa đào đã NỞ ĐỎ THẮM tại vườn trồng đào lớn nhất Hà Nội

Những cành đào khỏe khoắn vươn lên giữa nền trời xanh biếc. 

Tại Hà Nội, làng hoa đào Nhật Tân và làng La Cả là hai nơi trồng đào lớn nhất. Hoa đào trở thành niềm tự hào và cũng là nguồn thu nhập chính từ trồng đào của người dân La Cả.

Hoa đào đã NỞ ĐỎ THẮM tại vườn trồng đào lớn nhất Hà Nội

Căng tràn sắc xuân...

Theo lý giải của người dân trồng đào, hoa đào năm nay nở sớm là do thời tiết nắng nóng. Dù có căn thời điểm tuốt lá thì cũng rất khó tránh được việc đào nở sớm so với dự tính.

Hoa đào đã NỞ ĐỎ THẮM tại vườn trồng đào lớn nhất Hà Nội

Một chú ong đang cần mẫn làm mật bên đóa hoa đào nở thắm... 

Hoa đào đã NỞ ĐỎ THẮM tại vườn trồng đào lớn nhất Hà Nội

Bức tranh mùa xuân về sớm trên từng mảnh ruộng. 

Hoa đào đã NỞ ĐỎ THẮM tại vườn trồng đào lớn nhất Hà Nội

Chắt chiu biết bao mưa nắng, hy vọng bội thu ngày Tết...

Hoa đào đã NỞ ĐỎ THẮM tại vườn trồng đào lớn nhất Hà Nội

Đào nở sớm do nắng nhiều giữa mùa đông khiến người nông dân lo lắng, thấp thỏm tìm cách hãm tốc độ nở. 

“Rét quá thì dễ bị đào mù, phải có phương án tưới nước sưởi ấm cho đào. Nhưng nóng quá thì hoa chóng nở sớm tàn trước Tết thì coi như mất Tết. Chỉ mong thời tiết đẹp để đào nở đúng dịp Tết”, một người trồng đào ở đây cho hay. 

Hoa đào đã NỞ ĐỎ THẮM tại vườn trồng đào lớn nhất Hà Nội

Sau một năm cần mẫn, kinh tế của hộ gia đình trồng đào trông cả vào vụ Tết. 

Cô Hoa, một người phụ nữ trồng đào thế lâu năm dự định trong đợt rét sắp tới, gia đình cô sẽ tỉa bớt những bông hoa đã nở để cận Tết, cây ra một đợt hoa mới “là đẹp”.

Hoa đào đã NỞ ĐỎ THẮM tại vườn trồng đào lớn nhất Hà Nội

Chỉ những người dân có kinh nghiệm dày dặn mới có thể trồng đào thế đẹp. 

Gần đây, dân buôn đến mua buôn 70 gốc đào, cô Hoa không muốn bán đào với số lượng lớn như thế. Gia đình cô muốn “găm” lại đào thế đẹp để bán Tết.

Hoa đào đã NỞ ĐỎ THẮM tại vườn trồng đào lớn nhất Hà Nội

Những gốc đào cổ thụ có thể cho thuê với giá từ 4 - 6 triệu đồng. Có những gốc đào dù khách trả bao nhiêu người trồng đào cũng không muốn bán vì họ muốn để gây lứa đào năm sau. 

Quanh năm vun xới, chăm bẵm đào và trông cả vào vụ Tết, người trồng đào thấp thỏm lo cho hoa đào được nở đúng dịp. Họ chỉ mong đào nở đúng dịp để tránh bị rơi vào tình cảnh "hoa cười, người khóc". 

Hoa đào đã NỞ ĐỎ THẮM tại vườn trồng đào lớn nhất Hà Nội

Những cánh hoa đào báo hiệu mùa xuân đã tới, mang theo bao nhiêu hy vọng bội thu. Nhưng tất cả còn phụ thuộc vào...ông trời!

Trước cơn lốc đô thị hóa, bên cạnh ruộng đào truyền thống là những công trình đô thị sừng sững mọc lên, người trồng tận dụng từng tấc đất để trồng đào, phục vụ nhu cầu chơi đào Tết của bà con gần xa.

Hoa đào đã NỞ ĐỎ THẮM tại vườn trồng đào lớn nhất Hà Nội

Từng tấc đất, từng tấc đào...

Hoa đào đã NỞ ĐỎ THẮM tại vườn trồng đào lớn nhất Hà Nội

Bao quanh ruộng đào là những tòa nhà sừng sững. Người dân trồng đào cũng không biết đến khi nào họ sẽ chính thức bị thu hồi hết ruộng. 

Những hộ dân có điều kiện thì đi thuê đất các làng bên trồng đào cho được lâu.

Hoa đào đã NỞ ĐỎ THẮM tại vườn trồng đào lớn nhất Hà Nội

Những gốc đào cổ thụ là minh chứng cho tay nghề, kinh nghiệm, đam mê trồng đào chơi Tết của người dân. Hoa đào là niềm tự hào, là kế sinh nhai. Họ chỉ biết còn ruộng là làm đào bằng tất cả tình yêu và niềm hy vọng.

Người dân cũng không biết bao lâu nữa ruộng đào truyền thống sẽ chính thức bị “xóa sổ”. Chỉ biết rằng, còn đất năm nào, người trồng làm đào năm đó, làm bằng tất cả tình yêu, sự tận tụy bao năm nay họ dành cho cây đào.

Bài và ảnh: Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trên đời này, đau lòng nhất chính là đúng người nhưng lại sai thời điểm