Vụ vợ chồng nữ giáo viên mầm non tử vong trong căn nhà bốc cháy: Tương lai mịt mù của con gái 5 tuổi

2021-08-06 09:45
- Vụ hoả hoạn cùng lúc cướp đi sinh mạng của 2 vợ chồng cô giáo mầm non, để lại con thơ mới 5 tuổi bơ vơ giữa cõi đời, mịt mù tương lai.

Gần một tuần trôi qua kể từ khi xảy ra vụ hoả hoạn, không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn (trú xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). Phía trong căn nhà, bàn thờ của vợ chồng con trai là anh Nguyễn Quốc Chinh (33 tuổi) và Lê Thị Thu Sương (31 tuổi) đặt kế bên nhau, nghi ngút khói hương. Sự ra đi đột ngột của họ như cú sốc lớn khiến cả gia đình ngã quỵ, đau xót.

Vụ vợ chồng nữ giáo viên mầm non tử vong trong căn nhà bốc cháy: Tương lai mịt mù của con gái 5 tuổi

Bé Linh bên bàn thờ của cha mẹ.

Người ra vào thăm hỏi không khỏi chạnh lòng khi nhìn cảnh bé Nguyễn Gia Linh (5 tuổi, con gái chị Sương) đầu chít khăn tang, đứng lặng bên bàn thờ khóc gọi cha, mẹ. Đứa trẻ còn quá nhỏ dại, chưa thấu hiểu được nỗi đau đang phải gánh chịu.

Chỉ sau một đêm thức dậy, bé Linh vĩnh viễn mất cả cha lẫn mẹ, trở thành trẻ mồ côi, bơ vơ giữa cõi đời.

Vụ vợ chồng nữ giáo viên mầm non tử vong trong căn nhà bốc cháy: Tương lai mịt mù của con gái 5 tuổi

Vợ chồng cô giáo Sương tử vong trong vụ cháy nhà.

Chị Sương là giáo viên, công tác tại trường mần non Trà Nam. Anh Chinh làm nghề tự do. Sau nhiều năm cố gắng làm việc, tích góp, vợ chồng họ cũng xây được căn nhà nhỏ ở làng Long Riêu 3, xã Trà Nam. Thế nhưng, vừa ra ở riêng chưa được bao lâu thì tai hoạ ập đến.

22h đêm 30/7 người dân sống quanh vùng phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại nhà chị Sương nên tri hô nhau ứng cứu. Tuy nhiên, khi dập tắt được ngọn lửa cũng là lúc căn nhà bị thiêu trụi hoàn toàn. Thi thể của vợ chồng chị Sương được tìm thấy bên trong.

Vụ vợ chồng nữ giáo viên mầm non tử vong trong căn nhà bốc cháy: Tương lai mịt mù của con gái 5 tuổi

Căn nhà mới xây của vợ chồng cô Sương cũng bị lửa thiêu trụi hoàn toàn.

Tại thời điểm xảy ra hoả hoạn, bé Linh sang nhà ông bà nội nên may mắn thoát nạn.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thanh- nguyên Hiệu trưởng trường mầm non Trà Nam chia sẻ, “Cô Sương là một giáo viên giỏi, tâm huyết với nghề và rất yêu trẻ. Đặc biệt, cô rất nhiệt tình tham gia hoạt động từ thiện, được trò yêu, đồng nghiệp quý.

Vậy mà giờ vợ chồng cô ấy ra đi đột ngột như vậy, đau xót vô cùng. Thương cho bé Linh vừa 5 tuổi đã sống cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Rồi đây, cháu bé sẽ sống như thế nào?”.

Vụ vợ chồng nữ giáo viên mầm non tử vong trong căn nhà bốc cháy: Tương lai mịt mù của con gái 5 tuổi

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, tương lai của bé Linh trở nên mịt mù.

Mới 5 tuổi, chưa hiểu được nỗi đau mồ côi nên hàng ngày, bé Linh cứ đứng trước bàn thờ nhìn di ảnh cha mẹ cho vơi nỗi nhớ. Tối đến bé Linh lại khóc, đòi ông bà dẫn đi tìm mẹ.

“Từ ngày bố mẹ nó mất, chưa đêm nào nó có giấc ngủ ngon. Cứ giật mình tỉnh dậy là nó lại bắt người nhà dẫn đi tìm mẹ. Thương cháu mà bất lực, đau lòng.

Nghĩ đến tương lai của cháu phía trước mà xót xa. Chỉ mong nỗi đau này sớm qua đi. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng chăm sóc nó thật tốt để dưới suối vàng con trai và con dâu tôi được yên lòng”, ôm cháu vào lòng, ông Sơn đau đớn.

Bố mẹ đột ngột qua đời sau vụ hoả hoạn khiến bé Linh lâm cảnh mồ côi. Cuộc sống cũng như tương lai phía trước của đứa trẻ bất hạnh này đang rất cần vòng tay nhân ái của độc giả xa gần.

 

 

Mọi giúp đỡ cho bé Linh xin gửi về địa chỉ: ông Nguyễn Văn Sơn (ông nội bé Linh), xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. ĐT: 0389786321

Hoặc qua STK của chị Nguyễn Thị Thu Bình (cô ruột bé Linh): 4211205141159, ngân hàng Agribank, chi nhánh Tiên Phước.

Tham gia cộng đồng Nhịp Nối Yêu Thương để chia sẻ và lan tỏa yêu thương tại: 

Fanpage: https://www.facebook.com/nhipnoiyeuthuong 

 

 PV 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trẻ sinh giờ này, phúc lộc vô biên, bé trai thông minh, tài giỏi, bé ngoan ngoãn, hiếu thảo