Tương lai mịt mù của bé gái 5 tuổi có bố mẹ đều mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa

2022-03-16 10:40
- Bố mang trọng bệnh vẫn lo cho mẹ đang giành giật sự sống từng ngày vì căn bệnh hiểm nghèo. Gia đình lâm cảnh khó khăn, tương lai của bé Ngọc trở nên mịt mù.

 

Số phậ bất hạnh

Cứ chiều đến, bé Lê Mai Bảo Ngọc (5 tuổi, trú thôn 3, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) lại ngồi trước hiên nhà, đôi mắt hướng về đầu ngõ ngóng đợi mẹ về. Ngọc luôn miệng hỏi bố “hôm nay mẹ về chưa hả bố? Mẹ hết bệnh chưa? Bao giờ mẹ mới về? Con nhớ mẹ…”

 

Tương lai mịt mù của bé gái sinh non, nặng 1,4kg có bố mẹ đều mắc bệnh hiển nghèo không tiền cứu chữa

Chị Hiệp mắc bệnh Lupus ban đỏ hệ thống, suy thận giai đoạn cuối không tiền cứu chữa.

Đáp lại lời con, anh Lê Văn Minh (31 tuổi, bố bé Ngọc) chỉ biết ôm con vào lòng, vỗ về, an ủi và cầu mong một phép màu để người vợ sớm hồi phục trở về.

Đã gần một tháng trôi qua, căn bệnh của chị Mai Thị Hồng Hiệp (28 tuổi, mẹ bé Ngọc) trở nặng, phải nhập viện điều trị. Cũng từ đó, mẹ con Ngọc chưa gặp nhau.

Chị Hiệp kể, vợ chồng chị đến với nhau khi cả hai đều có chung số phận bất hạnh vì mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo, hiếm gặp. Chị Hiệp mắc bệnh Lupus ban đỏ hệ thống. Anh Minh mắc bệnh rối loạn tiền đình, mất ngủ triền miên, cơ thể run rẩy từng cơn.

Tương lai mịt mù của bé gái sinh non, nặng 1,4kg có bố mẹ đều mắc bệnh hiển nghèo không tiền cứu chữa

Bé Ngọc bên người cha mắc chứng mất ngủ triền miên, cơ thể run rẩy từng cơn.

“6 năm trước chúng tôi gặp nhau, khi ấy, bệnh tình của tôi đã trở nặng, rụng hết tóc, ban đỏ nổi đầy người. Tôi cũng nói là bệnh của tôi rất nặng, không thể lấy chồng nhưng anh ấy vẫn luôn bên cạnh, động viên. Anh nói bệnh thì cả 2 cùng chữa trị để có cơ hội chăm sóc nhau.

Sau kết hôn, tôi mang thai thì bệnh tình càng trở nặng, phải nhập viện dưỡng thai. Khi cái thai mới 7 tháng thì bác sĩ quyết định phẫu thuật để cứu con, nguy cơ mẹ mất. Thế nhưng trời thương, tôi lại vượt qua cửa tử, sống với con cho đến bây giờ”, chị Hiệp kể lại.

Bé Ngọc chào đời thiếu tháng, chỉ nặng 1,4kg, được chăm sóc trong lồng kính suốt một thời gian dài, phải uống hoàn toàn sữa ngoài.

Tương lai mịt mù

Đều mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nên không thể làm việc nặng, vợ chồng chị Hiệp được 2 bên nội ngoại vay mượn mở cho một quầy tạp hoá nho nhỏ bên đường, mở thêm đồ ăn sáng để mưu sinh. Số tiền kiếm được cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống qua ngày cho cả gia đình một cách tằn tiện. Để có tiền thuốc thang, thăm khám định kỳ hàng tháng cho 2 vợ chồng, họ phải vay mượn khắp nơi. Khó khăn, vất vả chồng chất nhưng họ vẫn thấy được an ủi khi con gái nhỏ lớn lên từng ngày.

Tương lai mịt mù của bé gái sinh non, nặng 1,4kg có bố mẹ đều mắc bệnh hiển nghèo không tiền cứu chữa

Quán tạp hoá nhỏ- nguồn sống của cả gia đình bé Ngọc.

Thời gian gần đây, bệnh tình của chị Hiệp trở nặng, biến chứng, di căn và gánh thêm căn bệnh suy thận giai đoạn cuối phải điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế.

“Thời gian đầu vợ thiếu máu nặng gây chóng mặt, không thể đi lại, tôi phải gửi con nhờ người thân trông nom để vào viện chăm sóc vợ. Thế nhưng, được khoảng một tuần thì bệnh mất ngủ của tôi cũng trở nặng, cơ thể bị rung thường xuyên. Không thể chăm vợ được nên tôi lại về, nhờ người khác vào thay.

Giờ cả 2 vợ chồng đều bệnh nặng, hoàn cảnh khó khăn, con còn nhỏ dại, gia đình tôi như lâm vào ngõ cụt. Mai này chẳng may vợ chồng tôi không ổn thì con gái sẽ sống như thế nào đây”, anh Minh thở dài chia sẻ.

Tương lai mịt mù của bé gái sinh non, nặng 1,4kg có bố mẹ đều mắc bệnh hiển nghèo không tiền cứu chữa

Ngọc ước mẹ sớm khỏi bệnh để trở về nhà.

Sinh thiếu tháng lại thiếu hơi ấm của mẹ nên bé Ngọc cũng không được khoẻ mạnh như những đứa trẻ khác, ốm vặt thường xuyên. Dù còn nhỏ tuổi nhưng dường như ít nhiều hiểu được hoàn cảnh của mình, Ngọc tỏ ra là đứa trẻ ngoan, dù nhớ mẹ nhưng không gào khóc đòi mẹ như những đứa trẻ khác.

“Cháu nhớ mẹ. Mẹ đau, mẹ phải nằm viện nên cháu thương mẹ lắm. Cháu ước mẹ khỏi bệnh để về với bố con cháu. Sau này lớn lên cháu sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho bố mẹ”, bé Ngọc ước khi được nhắc đến mẹ.

Bố mẹ đều mang trọng bệnh khiến gia đình bé Ngọc lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Sự sống của chị Hiệp cũng như tương lai của bé Ngọc đang rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của mọi người.

 

 

Mọi giúp đỡ cho bé Ngọc xin gửi về địa chỉ: Chị Mai Thị Hồng Hiệp, thôn 3, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Hoặc qua STK của chị Hiệp: 3801205450721, ngân hàng Agribank, chi nhánh Quảng Bình. ĐT: 0705408923.

Tham gia cộng đồng Nhịp Nối Yêu Thương để chia sẻ và lan tỏa yêu thương tại: 

Fanpage: https://www.facebook.com/nhipnoiyeuthuong 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Công dụng bất ngờ của mỹ phẩm chăm sóc da hết hạn, bạn đừng vội vứt đi