Nỗi đau của người cha bệnh tim chăm con gái 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo: “Tôi ước gánh thay bệnh tật cho con”

Hoàng Cát 2022-08-19 10:28
- Mắc bệnh tim nặng nhưng anh Điện vẫn ngày đêm túc trực, chăm lo cho con gái 3 tuổi mắc cùng lúc nhiều căn bệnh hiểm nghèo trong cảnh khốn khó.

Ngày hôm qua (18/8) sau gần 3 năm chờ đợi, bé Lường Thị Nhân (3 tuổi, trú bản Ban, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã trải qua ca đại phẫu lớn của cuộc đời. Ca phẫu thuật cắt bỏ lách thành công, cháu bé đã tỉnh lại nhưng chưa thể ăn uống. Bé Nhân nằm trên giường bệnh, trên bụng để lộ một lớp băng bông dài che lấp vết thương được khâu vá sau ca phẫu thuật.

Mắc bệnh tim nặng nhưng anh Điện vẫn ngày đêm túc trực, chăm lo cho con gái 3 tuổi mắc cùng lúc nhiều căn bệnh hiểm nghèo trong cảnh khốn khó.

Bé Nhân vừa trải qua ca đại phẫu cắt bỏ lách.

Ngồi bên cạnh, một tay anh Lường Văn Điện (33 tuổi, bố bé Nhân) nắm chặt bàn tay bé nhỏ, tay còn lại vuốt nhẹ lên mái tóc con gái như để vỗ về, an ủi.

Anh Điện vốn không được khỏe mạnh như bao người đàn ông khác, thường xuyên ốm vặt, cứ lao động nặng là anh lại mệt mỏi, hụt hơi, thở dốc. Vì hoàn cảnh khó khăn, anh không dám đi khám mà vẫn cố gắng đi làm để chăm lo cuộc sống gia đình.

Mắc bệnh tim nặng nhưng anh Điện vẫn ngày đêm túc trực, chăm lo cho con gái 3 tuổi mắc cùng lúc nhiều căn bệnh hiểm nghèo trong cảnh khốn khó.

Bé Nhân được chẩn đoán bị lách to và tan máu bẩm sinh.

Năm 2018, nhận thấy bệnh ngày càng nặng, anh Điện đi khám thì phát hiện mắc bệnh hở van tim nặng và được phẫu thuật ngay sau đó. Sau phẫu thuật, anh không còn làm được việc nặng nữa, ngày hai buổi ở nhà phụ vợ công việc nhà và chăm sóc con cái.

Bé Nhân chào đời vừa được 3 tháng thì có biểu hiện xanh xao, ít bú, ít ngủ, quấy khóc ngày đêm. Đưa con đi khám, vợ chồng anh Điện như sét đánh ngang tai khi bác sĩ kết luận con gái mắc bệnh lách to, tan máu bẩm sinh.

Mắc bệnh tim nặng nhưng anh Điện vẫn ngày đêm túc trực, chăm lo cho con gái 3 tuổi mắc cùng lúc nhiều căn bệnh hiểm nghèo trong cảnh khốn khó.

Gia đình bé Nhân rất nghèo khó. Người cha lại mắc bệnh tim nặng.

“Cũng từ đó, cứ đều đặn mỗi tháng một lần con gái tôi phải nhập viện để truyền máu. Di chứng của căn bệnh lách to khiến càng lớn, bụng con càng to phình, căng cứng như chực nổ tung. 3 tuổi, con nặng 12kg nhưng riêng cái bụng đã chiếm ½ trọng lượng cơ thể. Bác sĩ bảo nếu phẫu thuật cũng phải đợi cho con có đủ sức khỏe, cân nặng.

Hôm qua, con đã được phẫu thuật cắt bỏ lách. Hi vọng rằng từ đây con sẽ khỏe mạnh để vui vẻ chơi đùa như những đứa trẻ khác”, anh Điện chia sẻ.

Mắc bệnh tim nặng nhưng anh Điện vẫn ngày đêm túc trực, chăm lo cho con gái 3 tuổi mắc cùng lúc nhiều căn bệnh hiểm nghèo trong cảnh khốn khó.

Suốt 3 năm qua sự sống của bé Nhân phụ thuộc vào bệnh viện.

Vợ chồng anh Điện đều là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn. Cuộc sống của 4 thành viên trong gia đình chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng. Chồng, con bệnh nặng nên chị Lò Thị Chở (30 tuổi, vợ anh Điện) là lao động duy nhất cho cả gia đình. Để có tiền trang trải cuộc sống, ai thuê cuốc đất, đội đá, trồng rau, chặt cây… chị Chở cũng đều nhận làm.

Mắc bệnh tim nặng nhưng anh Điện vẫn ngày đêm túc trực, chăm lo cho con gái 3 tuổi mắc cùng lúc nhiều căn bệnh hiểm nghèo trong cảnh khốn khó.

Vợ chồng anh Điện cầu xin sự giúp đỡ cho con gái có cơ hội tiếp tục chữa trị.

“Tiền vay chữa bệnh cho con lên đến 50 triệu rồi, giờ tôi không còn khả năng vay mượn thêm. Không biết bố con tôi còn bám trụ lại bệnh viện được bao lâu nữa. Bác sĩ nói thời gian điều trị cho con còn dài lắm. Cúi mong mọi người giúp đỡ để con có cơ hội tiếp tục điều trị.

Hàng ngày túc trực bên con tôi vẫn ước giá như có thể gánh thay đau đớn, để con được sống những ngày bình yên, vui vẻ tôi cũng cam lòng”, anh Điện thở dài chia sẻ.

Cuối chiều, người dân lui tới bệnh viện vẫn thấy người cha gầy gò, ốm yếu ngồi bên giường bệnh túc trực, ân cần chăm sóc cho con gái bằng tất cả tình yêu thương.

 

 

Mọi giúp đỡ cho bé Nhân xin gửi về địa chỉ: Phòng 504, tầng 5, khoa Nhi, bệnh viện Việt Đức.

Hoặc qua STK của anh Lường Văn Điện (bố bé Nhân): 104870126770, ngân hàng Vietinbank. ĐT: 0352408841.

Tham gia cộng đồng Nhịp Nối Yêu Thương để chia sẻ và lan tỏa yêu thương tại: 

Fanpage: https://www.facebook.com/nhipnoiyeuthuong


 

 

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

1000 Cách phòng chống sét đánh