Nhói lòng hình ảnh người mẹ vừa mất con vì tai nạn cõng đứa còn lại cầu xin sự sống vì căn bệnh hiểm nghèo

Hoàng Cát 2022-11-21 11:35
- Sinh được 3 đứa con thì đứa mất vì tai nạn giao thông, đứa mắc bệnh hiểm nghèo chỉ nằm một chỗ, không thể nói. Hàng tháng, chị Thương lại cõng con trên lưng lui tới bệnh viện để duy trì sự sống.

Nỗi đau con mất, bệnh tật

14 tuổi, cuộc sống của em Đỗ Văn Đông (trú thôn Trạng Cau, xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) là chuỗi ngày dài thu mình trên chiếc giường bệnh và tấm lưng lam lũ của người mẹ. Cùng lúc gánh nhiều căn bệnh hiểm nghèo như máu không đông, bại não, động kinh hành hạ khiến Đông chỉ ngồi một chỗ, chân tay co cắp, không biết nói. Cơ thể Đông ngày càng phù nề, tăng cân kiến việc di chuyển, chăm sóc cho em gặp rất nhiều khó khăn.

Nhói lòng hình ảnh người mẹ vừa mất con vì tai nạn cõng đứa còn lại cầu xin sự sống vì căn bệnh hiểm nghèo

Em Đông bất hạnh vì cùng lúc gồng mình gánh chịu nhiều căn bệnh hiểm nghèo.

Mỗi lần đưa con đi viện, chị Lê Thị Thương (43 tuổi, mẹ em Đông) lại gắng sức mình cõng con trên vai. Không ít lần kiệt sức, mồ hôi ướt đẫm vạt áo khiến nhiều người chứng kiến xót xa, rơi nước mắt nhưng chị vẫn không một lời thở than. Suốt 14 năm ôm con nằm viện, trải qua bao khó khăn, vất vả, chị chỉ mong một ngày được nhìn thấy con trai tự bước đi trên đôi chân của mình. Bao nhiêu năm rồi chị chỉ có một điều ước như thế, vậy mà đến bây giờ vẫn chưa thành hiện thực.

Chào đời được 13 ngày thì Đông bị sốt, nôn ói, cơ thể phát ban. Đưa con đi viện, vợ chồng chị Thương đau đớn khi bác sĩ kết luận con trai mắc bệnh máu không đông. Cũng từ đó, hàng tháng bé Đông phải nhập viện điều trị, truyền máu để duy trì sự sống.

Nhói lòng hình ảnh người mẹ vừa mất con vì tai nạn cõng đứa còn lại cầu xin sự sống vì căn bệnh hiểm nghèo

Hình ảnh chị Thương hàng ngày cõng con trên lưng lui tới bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

"9 tháng tuổi thì con bị xuất huyết não, bác sĩ trả con về cho gia đình chuẩn bị lo hậu sự vì không còn khả năng cứu chữa. Đưa con về nhà chuẩn bị lo hậu sự thì con dần từ cõi chết trở về, gia đình chưa kịp vui mừng thì bác sĩ cho biết, dù may mắn sống sót nhưng con phải gánh thêm di chứng bại não. Cũng từ đó, mọi sinh hoạt của con phụ thuộc vào người thân”, chị Thương chia sẻ.

Nhói lòng hình ảnh người mẹ vừa mất con vì tai nạn cõng đứa còn lại cầu xin sự sống vì căn bệnh hiểm nghèo

Đông mắc bệnh máu không đông, bại não, động kinh.

Nỗi đau bệnh tật chưa qua thì năm 2017, vợ chồng chị Thương lại gánh thêm cú sốc khi con trai lớn đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông.

"Đi nghĩa vụ quân sự vừa xuất ngũ được 8 ngày thì con đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Chỉ còn mấy ngày nữa đến Tết thì con mất. Nỗi đau mất con như vắt kiệt sức khiến vợ chồng tôi ngã quỵ. Sinh được 3 đứa con thì đứa mất, đứa bệnh tật như thế này đây", chị Thương đau đớn

 Chỉ mong nhìn thấy con đi chính trên đôi chân của mình

Kinh tế phụ thuộc vào hơn một sào ruộng, để có tiền trang trải cuộc sống, thuốc thang cho con, hàng ngày ai thuê chặt cây keo, vác cây tràm, phụ hồ… anh Đỗ Văn Tường (47 tuổi, bố của em Đông) đều nhận làm. Công việc bắt đầu từ 4h sáng đến 17h chiều với mức lương 200 nghìn đồng/ ngày chỉ đủ cho gia đình chi tiêu sinh hoạt một cách tằn tiện.

Nhói lòng hình ảnh người mẹ vừa mất con vì tai nạn cõng đứa còn lại cầu xin sự sống vì căn bệnh hiểm nghèo

 Đông chỉ nằm một chỗ, sinh hoạt cá nhân phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

Mấy năm gần đây Đông mắc thêm bệnh động kinh thường xuyên, mỗi lần phát bệnh là toàn thân co giật, mắt trợn ngược, miệng xùi bọt mép, có thể cắn lưỡi bất kỳ lúc nào. Sợ con gặp nguy hiểm khi bệnh tái nên chị Thương không dám rời con nửa bước. Tranh thủ những lúc con ngủ, chị làm tinh bột nghệ để bán, kiếm thêm chút tiền chi phí tàu xe đưa con nằm viện.

Để có tiền chạy chữa cho con suốt thời gian qua, vợ chồng chị Thương phải vay mượn trên 150 triệu đồng. Hiện tại, chị không còn khả năng vay mượn để tiếp tục cứu chữa cho con.

Nhói lòng hình ảnh người mẹ vừa mất con vì tai nạn cõng đứa còn lại cầu xin sự sống vì căn bệnh hiểm nghèo

14 năm cõng con nằm viện, chị Thường chỉ ước một lần được nhìn thấy con đi lại trên đôi chân của mình, một lần nghe con gọi mẹ.

Bình quân mỗi tháng chị Thương lại cõng con vượt hàng trăm km từ Quảng Bình vào bệnh viện Trung ương Huế thăm khám và điều trị. Mỗi lần điều trị kéo dài từ một tuần đến nửa tháng tùy theo sức khỏe của em Đông. Những lần chưa nhập viện kịp thời thì Đông lại xuất huyết ngoài da, chảy máu mũi, máu tai rất nhiều.

“14 năm qua cực khổ, vất vả nào mẹ con tôi cũng đã cố gắng vượt qua, tôi chỉ có một ước nguyện được nhìn thấy con bước đi trên chính đôi chân của mình hoặc được nghe con một lần gọi mẹ mà khó khăn quá. Giờ vợ chồng tôi sức cùng lực kiệt rồi, biết nhìn vào đâu để cứu con đây”, chị Thương chia sẻ trong nước mắt.

 

 Mọi giúp đỡ cho em Đông xin gửi về địa chỉ: chị Lê Thị Thương (mẹ em Đông), thôn Trạng Cau, xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Hoặc qua STK của chị Thương: 3802205159006, ngân hàng Agribank. Chủ TK Lê Thị Thương. ĐT: 0919672240.

 

Hoàng Cát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không nhất thiết quên đi người yêu cũ, nhưng bạn phải tiếp bước