Bé trai 2 tuổi "ở viện nhiều hơn ở nhà", cầm chừng sự sống mong "phép màu" để được ghép tuỷ

Thuý Hằng 2023-06-10 08:38
- Căn bệnh Suy giảm miễn dịch bẩm sinh hành hạ khiến bé An ngày càng héo hon. Năm nay đã 2 tuổi, em vẫn chưa biết đi, chưa biết nói, sự sống rất mong manh.

Căn bệnh quái ác

Di chứng của căn bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh khiến bé Lê Nguyễn Bảo An (2 tuổi, trú thôn Mỹ Hoà, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) cùng lúc gánh chịu nhiều đau đớn do  nấm lưỡi, xuất huyết ngoài da, sốt, chảy máu mũi, máu miệng, nôn ói.  Cơ thể cháu bé lúc nào cũng mệt mỏi, khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu, đôi mắt ngấm lệ. 

“Nếu không có tiền, sự sống của con tôi sẽ bị đe doạ”

Căn bệnh quái ác hành hạ khiến bé An gào khóc suốt ngày đêm vì đau đớn.

Đã hơn một năm nay kể từ ngày con trai phát hiện mắc phải căn bệnh quái ác, chị Đào mất ăn mất ngủ, ngày đêm lo lắng cho bé.

Chị Đào kể, vừa chào đời được 5 tháng, bé An có những dấu hiệu bất thường về sức khoẻ như: xuất huyết ngoài da, chảy máu miệng, sốt nhẹ, ho, khó thở, nôn ói, quấy khóc thường xuyên. Sau khi đưa con đi khám, cả nhà xót xa khi bác sĩ kết luận, bé An mắc bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh.

“Bác sĩ nói bệnh của con ở thể nặng, không có thuốc đặc trị, chỉ có cách duy nhất là ghép tuỷ nhưng chi phí trên một tỷ đồng. Nếu không có tiền ghép tuỷ, chỉ có thể cầm chừng sự sống bằng việc thiếu gì thì bổ sung cái đó. 

Gia đình tôi nghèo khó, số tiền hơn một tỷ đồng là quá lớn, vợ chồng tôi không biết trông chờ vào đâu. Tôi đành bất lực ôm con nằm viện giành giật sự sống và hi vọng, chờ đợi phép màu sẽ đến với con”, chị Đào chia sẻ.

Căn bệnh quái ác khiến bé An không còn sức đề kháng dẫn đến ốm đau thường xuyên, bị viêm phổi, xuất huyết ngoài da, đường ruột, chảy máu miệng, sốt. Mấy tháng nay, cháu còn bị nấm lưỡi nên ăn ít, khó ngủ, quấy khóc thường xuyên.

“Nếu không có tiền, sự sống của con tôi sẽ bị đe doạ”

2 tuổi, bé An vẫn chưa biết đi, chưa biết nói.

“Ngoài chi phí viện phí được bảo hiểm chi trả còn những loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm như thuốc tăng sức đề kháng, mỗi tháng con phải truyền 2 lọ, mỗi lọ như vậy có giá 6,3 triệu đồng. Đều đặn mỗi ngày, bé phải uống 2 viên thuốc nấm lưỡi, mỗi viên có giá 130.000 đồng. Mấy tháng nay, cứ bình quân mỗi tháng chi phí thuốc thang, ăn uống, bỉm sữa của con hết trên dưới 23 triệu đồng.

Hơn một năm ròng ôm con nằm viện, vợ chồng tôi đã phải vay mượn khắp nơi với số tiền gần 200 triệu đồng. Nợ nần chồng chất mà bệnh của con ngày càng nặng. Bé An năm nay đã 2 tuổi chỉ nặng 8kg, chưa biết đi cũng chưa biết nói”, anh Lê Trung Phước (43 tuổi, bố của bé An) thở dài cho biết.

Sự sống mong manh

Nhà cách bệnh viện 40km nhưng hơn một năm qua, sự sống của bé An phụ thuộc vào bệnh viện. Mỗi lần bác sĩ cho xuất viện, bé An chỉ được ở nhà một vài hôm rồi phải nhập viện trở lại.

“Nếu không có tiền, sự sống của con tôi sẽ bị đe doạ”

Căn nhà tạm bợ của gia đình chị Đào.

Nhìn con ngày càng héo hon vì bệnh tật mà xót xa lắm. Có thời điểm con nằm hôn mê trong phòng cấp cứu suốt gần 3 tháng liền, tôi cứ nghĩ không còn cơ hội gặp lại con.

Nhìn những đứa trẻ hàng xóm cùng lứa tuổi con mình vô tư chơi đùa, bi bô tập nói, nhìn lại con mình ngày đêm gào khóc vì bệnh tật hành hạ mà đau lòng lắm. Tôi ước gì có thể gánh thay, để con có được những giây phút bình yên như bao đứa trẻ khác. Không có tiền, sự sống của con sẽ bị đe doạ. Tôi biết làm gì để cứu con đây”, chị Đào nghẹn lời chia sẻ.

“Nếu không có tiền, sự sống của con tôi sẽ bị đe doạ”

Chị Đào chỉ mong con có cơ hội được cứu chữa, duy trì sự sống.

Ông Võ Uỳnh- Trưởng thôn Mỹ Hoà (xã Điền Lộc) cho biết, từ ngày sinh con mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, chị Đào ôm con nằm viện, không thể làm gì kiếm thu nhập. Kinh tế trông chờ vào nghề phụ hồ bấp bênh của anh Phước.

Ngoài bé An bệnh tật, gia đình còn một con gái 15 tuổi nhưng đã phải bỏ học giữa chừng vì không lo nổi. Căn nhà được dựng tạm bợ bởi những tấm bạt chắp vá. Địa phương, bà con lối xóm thấu hiểu hoàn cảnh nhưng chỉ giúp được phần nào.

Ngay lúc này, bé An và gia đình đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

 

 Mọi giúp đỡ cho bé An xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Đào, thôn Mỹ Hoà, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế.

Số TK của chị Nguyễn Thị Đào (mẹ bé An): 4001205207366, ngân hàng Agribank. ĐT: 0867027852. Khi chuyển tiền ủng hộ, quý độc giả  vui lòng ghi nội dung chuyển tiền là NNYT_ủng hộ bé (tên bé).

Tham gia cộng đồng Nhịp Nối Yêu Thương để chia sẻ và lan tỏa yêu thương tại: 

Fanpage: https://www.facebook.com/nhipnoiyeuthuong

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mang Giáng sinh ấm áp đến với 9 em có hoàn cảnh khó khăn