Mồ côi cha từ trong bụng mẹ, bé gái 11 tuổi đang mắc bệnh hiểm nghèo, cầu cứu sự sống

2021-11-01 19:50
- Ngày mang thai Vy vừa được 2 tháng thì bố mất vì tai nạn giao thông. Lên 4 tuổi thì mẹ đi lấy chồng. Giờ đây, em đang hôn mê, giành giật sự sống từng ngày vì căn bệnh u não.

 

Tuổi thơ bất hạnh

Hơn 2 tháng ròng kể từ ngày phát hiện căn bệnh u não quái ác, em Nguyễn Ngọc Tường Vy (11 tuổi, trú xóm 3, xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) vẫn trong trạng thái hôn mê sâu. Sự sống của em phụ thuộc vào máy thở và các thiết bị y tế.

Mồ côi cha từ trong bụng mẹ, bé gái 11 tuổi đang mắc bệnh hiểm nghèo, cầu cứu sự sống

Bé Vy đang hôn mê tại bệnh viện.

Chị Nguyễn Thị Trung (33 tuổi, mẹ của Vy) kể trong nước mắt, “11 năm trước, khi mang thai 2 tháng và đang chuẩn bị tổ chức đám cưới thì bố bé Vy đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Con gái tôi chào đời trong cảnh mồ côi cha.

Bé Vy được 22 tháng tuổi thì tôi gửi nhờ ông bà ngoại chăm sóc để vào miền Nam làm thuê, kiếm tiền nuôi con. Đến năm con 4 tuổi thì tôi đi lấy chồng. Bé Vy ở với ông bà ngoại từ đó tới giờ”.

Mồ côi cha từ trong bụng mẹ, bé gái 11 tuổi đang mắc bệnh hiểm nghèo, cầu cứu sự sống

Vy được chẩn đoán mắc phải căn bệnh u não.

Hơn 2 tháng trước, Vy than đau đầu dữ dội, nôn ói thường xuyên, cơ thể mệt mỏi, chị Trung đưa con đi viện thì quỵ ngã khi bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh u não.

Mồ côi cha từ trong bụng mẹ, bé gái 11 tuổi đang mắc bệnh hiểm nghèo, cầu cứu sự sống

Bà Ngoại, người đã cưu mang, nuôi nấng Vy lo lắng về sức khoẻ của cháu ngoại bất hạnh.

“Nằm viện tỉnh được 20 ngày thì con gái tôi được chuyển ra bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật. Sau phẫu thuật con hôn mê đến tận bây giờ. Thương con nhưng bất lực, tôi biết làm gì để cứu con đây”, chị Trung đau đớn.

Cầu cứu sự sống

Mẹ đi lấy chồng, Vy ở với ông bà ngoại. Nhà bà Cao Thị Liên (60 tuổi, bà ngoại Vy) thuần nông nghèo khó, tuổi cũng đã cao nên không thể làm gì kiếm thu nhập. Ông Nguyễn Văn Nhu (59 tuổi, ông ngoại Vy) bị tai biến nhẹ, nhiều năm nay vẫn uống thuốc điều trị nên không làm gì kiếm thu nhập.

Mồ côi cha từ trong bụng mẹ, bé gái 11 tuổi đang mắc bệnh hiểm nghèo, cầu cứu sự sống

Ông bà ngoại Vy có hoàn cảnh khó khăn.

Dù sinh ra trong hoàn cảnh bất hạnh, khó khăn nhưng Vy rất chăm ngoan và học giỏi, năm nào cũng được kem thưởng, được thầy yêu, bạn quý. Trước khi mắc bệnh, Vy đang học lớp 6 tại trường làng.

Mồ côi cha từ trong bụng mẹ, bé gái 11 tuổi đang mắc bệnh hiểm nghèo, cầu cứu sự sống

Hình ảnh Vy trước khi lâm bệnh.

Được biết, sau khi kết hôn, chị Trung cũng sinh được 2 đứa con (lớn 6 tuổi, nhỏ vừa 1 tuổi), hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống trông chờ vào mấy sào ruộng. Để có tiền chữa trị cho con gái, chị đã vay mượn với số tiền 140 triệu đồng.

Mồ côi cha từ trong bụng mẹ, bé gái 11 tuổi đang mắc bệnh hiểm nghèo, cầu cứu sự sống

Vy đang giành giật sự sống từng ngày trong bệnh viện.

Bác sĩ cho biết, thời gian điều trị của bé Vy còn rất dài, chi phí tốn kém, chị không thể nhìn đâu vay mượn tiếp cứu con.

“Cầu xin mọi người nắm lấy tay con gái tôi, cho con một cơ hội sống.  Đời con đã bất hạnh, thiệt thòi khi không có cha mẹ bên cạnh rồi. Cứ như thế này tôi sợ không còn cơ hội gặp lại con nữa” chị Trung cầu xin trong tiếng nấc nghẹn.

 

 

Mọi giúp đỡ cho bé Vy xin gửi về địa chỉ: Khoa hồi sức tích cực 1, tầng 1, bệnh viện Việt Đức.

Hoặc qua STK của chị Nguyễn Thị Trung (mẹ em Vy): 51010002357356, ngân hàng BIDV. ĐT: 0976303960.

Tham gia cộng đồng Nhịp Nối Yêu Thương để chia sẻ và lan tỏa yêu thương tại: 

Fanpage: https://www.facebook.com/nhipnoiyeuthuong 

 

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập plank giúp chị em có vòng eo săn chắc, 0% mỡ thừa