Mẹ bỏ đi, bố gặp tai nạn nguy kịch, 3 đứa trẻ mịt mù tương lai

Hoàng Cát 2023-02-21 16:41
- Vợ bỏ đi biệt tích, một mình anh Xuân bươn chải nuôi 3 đứa con thơ. Giờ đây, anh Xuân bị tai nạn nguy kịch, không còn khả năng cứu chữa, tương lai của đàn con mịt mù.

Tai họa ập đến

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào 21 giờ đêm 15/2, anh Lê Văn Xuân (34 tuổi, trú xóm 2, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) trên đường đi thăm người ốm về. Khi điều khiển xe máy qua dốc Ba Cô (đoạn qua địa phận xóm 2, xã Nghĩa Thuận) thì bất ngờ va chạm với ô tô tải chạy ngược chiều. Vụ tai nạn khiến anh Xuân bất tỉnh tại chỗ và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Mẹ bỏ đi, bố gặp tai nạn nguy kịch, 3 đứa trẻ mịt mù tương lai

Anh Xuân bị tai nạn nguy kịch bên 3 đứa con nhỏ.

Anh Xuân được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, gãy cổ, gãy chân, dập nội tạng, nguy kịch đến tính mạng.

Mẹ bỏ đi, bố gặp tai nạn nguy kịch, 3 đứa trẻ mịt mù tương lai

Anh Xuân được chẩn đoán tiên lượng xấu, không còn khả năng cứu chữa nên gia đình xin về nhà để được bên cạnh đàn con.

Bà Đậu Thị Bảy (53 tuổi, mẹ của anh Xuân) nghẹn ngào chia sẻ: “Bác sĩ nói con trai tôi không còn cơ hội cứu chữa, sống được ngày nào biết ngày đó thôi. Gia đình đành đưa nó về nhà để được ở bên 3 đứa con. Khổ thân, con dâu bỏ đi đã 5 năm nay, một mình con trai bươn chải nuôn đàn con nhỏ. Giờ nó lại bị tai nạn, đàn cháu của tôi biết sống thế nào đây?”.

Tương lai mịt mù của 3 đứa trẻ thơ

2 ngày nay kể từ khi biết tin anh Xuân bị tai nạn, rất đông người ra vào thăm hỏi. Ai cũng chạnh lòng, xót xa khi chứng kiến cảnh người đàn ông nằm bất động trên giường. Bên cạnh là 3 đứa con nhỏ, chưa hiểu được nỗi đau chúng đang phải gánh chịu.

Mẹ bỏ đi, bố gặp tai nạn nguy kịch, 3 đứa trẻ mịt mù tương lai

Căn nhà nơi 4 bố con anh Xuân đang sinh sống.

3 đứa con của anh Xuân là Lê Tuấn Anh (13 tuổi, học lớp 8) và 2 bé gái song sinh Lê Thùy Chi và Lê Thùy Na (6 tuổi, học lớp 1). 5 năm trước, khi 2 đứa con sinh đôi vừa lên 1 tuổi thì người mẹ bỏ biệt tích. Thương con vừa chập chững biết đi đã thiếu vắng tình thương, hơi ấm của mẹ, gào khóc ngày đêm vì khát sữa, anh Xuân chỉ biết nén nỗi đau, sống cảnh “gà trống nuôi con”, bươn chải ngược xuôi để nuôi đàn con khôn lớn.

Mẹ bỏ đi, bố gặp tai nạn nguy kịch, 3 đứa trẻ mịt mù tương lai

Ngày 2 bé song sinh Thùy Chi và Thùy Na vừa lên 1 tuổi thì mẹ bỏ đi biệt tích, giờ lại sắp phải mồ côi cha.

Kinh tế trông chờ vào 2 sào ruộng, để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con, hàng ngày, anh Xuân cùng người mẹ già đi làm phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà. Tiền công bấp bênh 250.000 đồng/ngày chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt một cách tằn tiện. Gia đình luôn lâm vào cảnh thiếu trước, hụt sau, chạy ăn từng bữa.

Mẹ bỏ đi, bố gặp tai nạn nguy kịch, 3 đứa trẻ mịt mù tương lai

Ông Sinh (bố của anh Xuân) đau buồn khi nhắc đến thảm cảnh gia đình.

Anh trai bị tai nạn, nhà không có tiền cũng không tài sản giá trị. Người thân, hàng xóm ngược xuôi cả đêm đến gõ cửa từng nhà mượn người 500.000 đồng, 1 triệu để có tiền đưa anh đi cấp cứu. Giờ anh ấy không sống được bao lâu nữa, đàn cháu tôi gánh thêm bất hạnh vì mồ côi cha. Chỉ mong mẹ các cháu thương con mà về chở che, chăm sóc cho chúng bớt khổ”, chị Lê Thị Yến (em gái anh Xuân) đau buồn chia sẻ.  

Nhắc đến hoàn cảnh của mình, em Tuấn Anh nắm chặt tay người cha đang nằm bất động trên giường nghẹn ngào tâm sự: “Mẹ bỏ đi rồi, anh em cháu chỉ còn bố thôi. Giờ bố sắp rời xa nữa rồi, chúng cháu biết sống với ai đây? Cháu ước bố khỏe mạnh để bên cạnh anh em cháu”.

Mẹ bỏ đi, bố gặp tai nạn nguy kịch, 3 đứa trẻ mịt mù tương lai

Tương lai của 3 đứa trẻ mịt mù, rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

Chia sẻ về hoàn cảnh của anh Xuân, ông Cao Văn Bồi - Chủ tịch xã Nghĩa Thuận cho biết, vụ tai nạn thương tâm khiến sự sống của anh Xuân đang bị đe dọa. Vợ bỏ đi đã nhiều năm, tương lai của 3 đứa con trở nên mịt mù. Chặng đường dài, khó khăn phía trước của 3 đứa trẻ đang rất cần sự chung tay chia sẻ của mọi người.

 

 Mọi giúp đỡ cho gia đình anh Xuân xin gửi về địa chỉ: bà Đậu Thị Bảy (mẹ ruột anh Xuân), xóm 2, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0382316642.

Hoặc qua STK của chị Lê Thị Yến (em gái anh Xuân): 1020358680, ngân hàng Vietcombank. ĐT: 0927227763.

Tham gia cộng đồng Nhịp Nối Yêu Thương để chia sẻ và lan tỏa yêu thương tại: 

Fanpage: https://www.facebook.com/nhipnoiyeuthuong

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mang Giáng sinh ấm áp đến với 9 em có hoàn cảnh khó khăn