Mẹ bị suy thận giai đoạn cuối từ chối điều trị để nhường sự sống cho con

Hoàng Cát 2023-04-21 14:14
- Bị suy thận lại phát hiện mang thai ngoài ý muốn, chị Dậu từ chối điều trị để con sinh ra được khỏe mạnh, bình thường.

Nhường sự sống cho con

Sức khỏe yếu, đi lại khó khăn lại phải chạy thận thường xuyên tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới nên chị Đặng Thị Dậu (42 tuổi, thôn 2, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) phải bám trụ lại bệnh viện dài ngày. Nhớ con, chị chỉ biết hỏi han sức khỏe, nhìn đàn con qua màn hình điện thoại cho vơi nỗi nhớ. Không còn sức về thăm con, vừa rồi, chị đành nhờ người thân chở con trai út gần 2 tuổi lên phòng trọ sát bệnh viện để mẹ con được ở bên nhau.

Mẹ bị suy thận giai đoạn cuối từ chối điều trị để nhường sự sống cho con

Hình ảnh con trai gần 2 tuổi bi bô nói cười bên người mẹ đang chạy thận khiến nhiều người xót xa.

Nhìn người chồng lam lũ, đen sạm, một tay bế con trai, tay kia cố gắng đút từng thìa cháo loãng cho vợ nằm thoi thóp trên giường khiến nhiều người xót xa, thương cảm.

8 năm trước, khi đang làm công nhân ở Bình Dương, chị Dậu phát hiện mắc bệnh thận. Hoàn cảnh khó khăn, chị vẫn cố gắng đi làm, đều đặn hàng tháng tới bệnh viện thăm khám và lấy thuốc về nhà điều trị.

Mẹ bị suy thận giai đoạn cuối từ chối điều trị để nhường sự sống cho con

Sau sinh con, căn bệnh suy thận của chị Dậu đã ở giai đoạn cuối, biến chứng nguy hiểm.

“Hơn 2 năm trước, khi căn bệnh đã chuyển sang suy thận giai đoạn 2 cũng là lúc tôi phát hiện mình mang thai ngoài ý muốn. Bác sĩ nói tôi mang bệnh hiểm nghèo, sức khỏe yếu, nếu mang thai có nguy cơ đe dọa tính mạng. Nếu điều trị bệnh trong thời gian mang thai thì con sinh ra sẽ bị ảnh hưởng. Tôi quyết định dù có phải đánh đổi cũng cho con được chào đời khỏe mạnh nên từ chối mọi phác đồ điều trị”, chị Dậu kể lại.

Quá trình mang thai, chị Dậu bị tăng huyết áp thường xuyên nên phải nằm một chỗ, không thuốc thang điều trị khiến bệnh ngày càng nặng, sức khỏe yếu. Người phụ nữ bất hạnh chỉ đến từng ngày, từng giờ để được nhìn thấy con chào đời.

Bé Nguyễn Xuân Hòa (gần 2 tuổi, con trai chị Dậu) chào đời thiếu tháng, chỉ nặng 1.9kg. Cũng từ lúc sinh con, căn bệnh của chị Dậu chuyển sang giai đoạn cuối, cơ thể phù nề, khó thở, đi lại khó khăn, phải nhập viện cấp cứu thường xuyên.

Mẹ bị suy thận giai đoạn cuối từ chối điều trị để nhường sự sống cho con

Chị Dậu từng từ chối mọi phác đồ điều trị để con sinh ra được bình thường, khỏe mạnh.

Vợ bệnh, con thơ, nợ nần chồng chất, không thể bám trụ lại thành phố, anh Nguyễn Văn Hà (40 tuổi) đành bất lực đưa vợ con về Quảng Bình nương nhờ cha mẹ ruột.

“2 con gái lớn 17 tuổi và 12 tuổi đành gửi nhờ mẹ vợ ở Thanh Hóa chăm sóc, lo học hành. Con trai út gửi nhờ bố mẹ ruột chăm sóc để tôi dành thời gian chăm sóc vợ ở bệnh viện. Hiện tại, sức khỏe của vợ tôi rất yếu, phải thở ô xi thường xuyên, đi lại phải có người dìu. Cứ như thế này tôi sợ cô ấy không còn sức mà chống chọi bệnh tật”, anh Hà lo lắng.

Chỉ mong được sống bên con thêm một thời gian nữa

Bình quân một tuần 3 buổi chị Dậu phải chạy thân ở bệnh viện. Nhà xa bệnh viện nên họ thuê một phòng trọ nhỏ với giá 700.000 đồng/ tháng ngay gần bệnh viện để tiện cho việc điều trị. Hàng ngày, anh Hà đưa vợ chạy thận rồi lại dìu về phòng trọ. Vì sức khỏe của vợ rất yếu, phải cấp cứu thường xuyên nên anh luôn phải bên cạnh túc trực, chăm sóc.

Mẹ bị suy thận giai đoạn cuối từ chối điều trị để nhường sự sống cho con

Sức khỏe của chị Dậu đang rất yếu, tính mạng bị đe dọa nhưng không tiền cứu chữa.

“Bình quân mỗi tháng, tiền phòng trọ, thuốc thang ngoài bảo hiểm, sinh hoạt của 2 vợ chồng cũng hết 5 đến 6 triệu đồng. Đó là chưa kể tiền sữa cho con uống suốt từ khi sinh ra cho đến nay. 8 năm qua kể từ ngày vợ mang bệnh, tôi đã vay mượn khắp nơi, số tiền lên đến 500 triệu đồng. Giờ tôi không biết nhìn vào đâu để vay mượn tiếp nữa. Cứ thế này tôi lo phải đưa vợ về nhà chấp nhận số phận. Cô ấy nói giờ chẳng sợ gì, chỉ sợ chết. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, bố con tôi biết sống thế nào. Đàn con của tôi thì còn nhỏ dại”, anh Hà thở dài.

Được gặp con nhưng không còn đủ sức mà ôm ấp, chăm sóc, chị Dậu chỉ biết nằm đó, nhìn con bi bô nói cười, gọi mẹ. Vì sinh thiếu tháng, nhẹ cân lại không được chăm sóc chu đáo nên bé Hòa nhỏ hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng lứa. Biết mẹ đang ốm, đang mệt, bé Hòa không đòi mẹ ẩm bồng hay gào khóc. Đứa trẻ tối ngày chỉ thui thủi bên cạnh mẹ, ăn no rồi lăn ra ngủ.

Mẹ bị suy thận giai đoạn cuối từ chối điều trị để nhường sự sống cho con

Chị Dậu cầu xin được sống thêm một thời gian nữa để được bên cạnh con.

Nhìn con còn nhỏ dại, biết mình không sống được bao lâu nữa nhưng chị Dậu vẫn kiên trì điều trị, cố gắng giành sự sống từng ngày để được ở bên cạnh con.

“Vất vả, đau đớn mấy tôi cũng cố gắng vượt qua, chỉ sợ một ngày nào đó ngủ quên và không bao giờ tỉnh lại, không bao giờ được nhìn thấy chồng, con nữa. Tôi chỉ mong được sống bên đàn con thêm một thời gian nữa. Chúng còn quá nhỏ dại, tôi nhắm mắt sao đành”, chị Dâu nghẹn ngào.

 

 Mọi giúp đỡ cho gia đình chị Dậu xin gửi về địa chỉ:chị Đặng Thị Dậu, thôn 2, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 0378.302125.

Hoặc qua STK của anh Đặng Quang Mạnh (em trai chị Dậu): 1011000642173, ngân hàng Vietcombank.

 Tham gia cộng đồng Nhịp Nối Yêu Thương để chia sẻ và lan tỏa yêu thương tại: 

Fanpage: https://www.facebook.com/nhipnoiyeuthuong

 

Hoàng Cát

 

 

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mang Giáng sinh ấm áp đến với 9 em có hoàn cảnh khó khăn