Lời khẩn cầu trong nước mắt của bé gái 4 tuổi vừa mất mẹ: Ông ơi, cháu nhớ mẹ

2021-08-26 10:45
- Bố mẹ ly thân rồi mẹ mắc bệnh hiểm nghèo qua đời. Mới 4 tuổi, bé Hân trở thành trẻ mồ côi, ngày đêm gào khóc đòi người thân dẫn đi tìm mẹ.

Bất hạnh cuộc đời

Đã một tuần trôi qua, không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà cấp 4 của gia đình ông Đặng Xuân Nhi (61 tuổi, trú xóm 2, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Phía trong căn nhà, chiếc bàn thờ mới lập của chị Đặng Thị Mơ (con gái ông Nhi) nghi ngút khói hương. Hình ảnh con gái vừa 4 tuổi của người phụ nữ xấu số đầu chít khăn tang, vô tư khóc cười bên bàn thờ mẹ khiến chẳng ai cầm được nước mắt.

Lời khẩn cầu trong nước mắt của bé gái 4 tuổi vừa mất mẹ: Ông ơi, cháu nhớ mẹ

Bé Hân bên bàn thờ người mẹ xấu số.

Chị Mơ ra đi ở tuổi 26, sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư máu, để lại đứa con thơ bơ vơ giữa cõi đời.

Thắp nén nhang lên bàn thờ con gái, ông Nhi đau đớn chia sẻ. Hôn nhân không hạnh phúc, 3 năm trước, chị Mơ quyết định ly thân, ôm 2 đứa con rời nhà chồng từ Hà Tĩnh về Nghệ An nương nhờ bố mẹ ruột. Ngày trở về, 2 đứa con chị Mơ, đứa mới 3 tuổi, đứa còn bồng ẩm trên tay.

Không nhà cửa, không công việc, ai thuê phụ hồ, đội đất, phu gạch… chị Mơ đều nhận làm để kiếm thu nhập trang trải cuộc sống, nuôi 2 đứa con.

Gần một năm trước, chị Mơ phát hiện bệnh ung thư máu. Cũng từ đó, cuộc sống của người phụ nữ vốn bất hạnh này gắn liền với bệnh viện để giành giật sự sống với hi vọng kéo dài thời gian sống bên 2 đứa con thơ. Ngày chị phát bệnh, con trai lớn là Nguyễn Đình Duy Khang (6 tuổi) gửi về Hà Tĩnh nhờ ông bà nội chăm sóc. Bé Nguyễn Khả Hân (4 tuổi) sống với ông bà ngoại.

Lời khẩn cầu trong nước mắt của bé gái 4 tuổi vừa mất mẹ: Ông ơi, cháu nhớ mẹ

Chị Mơ qua đời ở tuổi 26 sau một thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư máu.

Một tuần trước, bệnh tình tiên lượng xấu, gia đình đã xin đưa chị Mơ về nhà để được sống bên cạnh con ngày nào hay ngày ấy.

“Về nhà được gần 2 ngày thì con gái tôi mất. Vợ tôi cùng con từ Hà Nội về nên phải cách ly phòng chống dịch bệnh nên không thể chịu tang con. Dịch bệnh, con trai lớn của Mơ cũng không thể về chịu tang mẹ được, đau xót vô cùng”, ông Nhi chia sẻ.

Tương lai mờ mịt

Gần một tuần trôi qua kể từ ngày mẹ mất, đêm nào bé Hân cũng khóc, đòi ông bế đi tìm mẹ. Đứa trẻ còn quá nhỏ, chưa hiểu được nỗi đau đang phải gánh chịu.  Mẹ qua đời, bố và anh trai mỗi người một nơi, chỉ có bé Hân đơn độc, sống lủi thủi bên ông bà ngoại già yếu.

Lời khẩn cầu trong nước mắt của bé gái 4 tuổi vừa mất mẹ: Ông ơi, cháu nhớ mẹ

Căn nhà của gia đình ông Nhi, nơi đang cưu mang bé Hân.

Cuộc sống của vợ chồng ông Nhi phụ thuộc vào hơn một sào ruộng. Dù già yếu, đau khớp thường xuyên nhưng ông Nhi vẫn đi phụ hồ trong các công trình xây dựng nhỏ gần nhà để kiếm thu nhập. Từ ngày con gái mắc bệnh hiểm nghèo, để có tiền chữa trị cho con, vợ chồng ông Nhi đã vay mượn ngân hàng, anh em họ hàng số tiền gần 100 triệu đồng. Nợ nần chồng chất, tiền lãi phải chi trả hàng tháng nhưng vẫn không cứu được con khiến vợ chồng ông Nhi càng thêm đau lòng. Con mất, giờ họ lại canh cánh nỗi lo về tương lai mịt mù của cháu ngoại bất hạnh.

Lời khẩn cầu trong nước mắt của bé gái 4 tuổi vừa mất mẹ: Ông ơi, cháu nhớ mẹ

Ông Nhi lo lắng cho tương lai của cháu ngoại bất hạnh.

“Nghe nói bố bé Hân làm thuê ở Sài Gòn, dịch bệnh nên mắc kẹt trong đó. Giờ mẹ mất, 2 anh em nó mỗi đứa một nơi, thiếu vắng tình thương cả cha lẫn mẹ. Rồi sau này cháu tôi phải sống như thế nào đây. Vợ chồng tôi cũng già yếu lắm rồi, còn sống ngày nào sẽ cố gắng chăm lo cho cháu, để dưới suối vàng con gái tôi được yên lòng nhắm mắt”, ôm cháu vào lòng, ông Nhi nghẹn ngào.

Chiều muộn, bé Hân vẫn ôm lấy chân ông ngoại gào khóc, đòi dẫn đi tìm mẹ. Lời khẩn cầu nức nở “Ông ơi tìm mẹ về cho cháu. Ông ơi, mẹ đâu rồi. Cháu nhớ mẹ” khiến những người chứng kiến càng thêm xót xa.

 

 

Mọi giúp đỡ cho bé Hân xin gửi về địa chỉ: ông Đặng Xuân Nhi (ông ngoại bé Hân), xóm 2, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0374955188.

Hoặc qua STK của chị Mai Thị Tình (em dâu của ông Nhi): 0401001324957, ngân hàng vietcombank, chi nhánh Đồng Nai.

Tham gia cộng đồng Nhịp Nối Yêu Thương để chia sẻ và lan tỏa yêu thương tại: 

Fanpage: https://www.facebook.com/nhipnoiyeuthuong  

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ càng mạnh mẽ càng đáng thương