Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ ôm con gái 13 tháng tuổi mắc bệnh suy tuỷ nằm viện giành giật sự sống

2021-11-30 11:01
- Mẹ biết rằng cuộc sống này đầy rẫy những khó khăn và gáng nặng nhưng không bao giờ mẹ nghĩ rằng điều đó lại xảy ra với con gái bé bỏng Trâm Anh của mẹ .

Gửi cho Trâm Anh của mẹ!

Vậy là đã 3 tháng trôi qua, 2 mẹ con mình phải rời xa gia đình, xa 2 anh, xa ông bà nội ngoại để đến một nơi mà không ai muốn đến đó là bệnh viện Nhi Trung Ương Hà Nội này. Cái nơi mà suốt ngày con gái của mẹ phải chịu những mũi tiêm, mùi khử trùng và cả những lần chuyền máu. Mẹ biết rằng cuộc sống này đầy rẫy những khó khăn và gáng nặng nhưng không bao giờ mẹ nghĩ rằng điều đó lại xảy ra với con gái bé bỏng Trâm Anh của mẹ.

Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ ôm con gái 13 tháng tuổi mắc bệnh suy tuỷ nằm viện giành giật sự sống

Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ viết cho con gái 13 tháng tuổi.

Từ khi mang bầu cho tới lúc sinh con, bố mẹ và cả gia đình mình ai cũng rất hạnh phúc. Trớ trêu thay, niềm hạnh phúc đó chỉ vọn vẹn đến với con trong 7 tháng đầu đời. Rồi con gái của mẹ bắt đầu có những biểu hiện lạ không phải của một đứa trẻ bình thường thì lúc đó, bố mẹ và gia đình mới phát hiện ra được căn bệnh quái ác mà con đang phải một mình gánh chịu .

Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ ôm con gái 13 tháng tuổi mắc bệnh suy tuỷ nằm viện giành giật sự sống

Mới 10 tháng tuổi, bé Trâm Anh phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo.

Mẹ như chết lặng khi cầm trên tay sổ bệnh án của con. Bác sĩ kết luận con bị xuất huyết, suy tuỷ. Kể từ ngày đó đến nay cũng đã hơn 3 tháng, con gái của mẹ phải chịu nhiều đau đớn trong những lần chọc tuỷ, lấy máu …

Mẹ thương con gái của mẹ nhiều lắm. Mẹ đau lắm khi thấy sự hồn nhiên, ngây thơ hiện lên trên khuôn mặt của con từng ngày. Mẹ chỉ ước rằng những đau đớn đó mẹ có thể gánh chịu thay con.

Mẹ luôn mong có một phép màu đến với Trâm Anh bé bỏng của mẹ. Nhưng đến hôm nay khi mà các Bác sĩ đã trao đổi với mẹ và gia đình nên chọn phương án chữa trị cho con sớm nhất có thể, khi đó mẹ mới chợt nhận ra là chưa có phép màu nào đến với con cả.

Mẹ thương gái của mẹ bao nhiêu thì lại càng xót và thương 2 anh trai của con bấy nhiêu . Khi mà phải đưa ra quyết định lớn nhất trong cuộc đời của mẹ đó là lấy tuỷ của 1 trong 2 anh của con để ghép vào cho con. Một phần chi phí quá lớn 700- 1 tỷ đồng. Bố mẹ chẳng biết phải xoay sơ thế nào con gái ạ.

Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ ôm con gái 13 tháng tuổi mắc bệnh suy tuỷ nằm viện giành giật sự sống

Trâm Anh được chẩn đoán mắc bệnh suy tuỷ.

Đưa 2 anh của con ra làm người che chắn cho con trong lúc này thật sự rất khó với bố mẹ và gia đình mình. Vì điều đó nên con gái nhỏ của mẹ phải thật mạnh mẽ để cùng gia đình mình vượt qua con nhé!

Giờ mẹ ngồi đây nhìn con chơi và viết những dòng này chỉ cầu mong và hi vọng nhận được sự yêu thương của mọi người, để con có cơ hội ghép tuỷ, để có thể trở lại được vui chơi bình thường như các bạn cùng trang lứa. Tấm lòng của mọi người dù nhiều hay ít cũng giúp đỡ một phần vào cuộc sống của con. Mẹ sẽ luôn biết ơn và trân quý những tình cảm đó". 

Đó là lá thư đẫm nước mắt của chị Hoàng Thị Huyền (27 tuổi, trú xóm 9, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) viết cho con gái là Hoàng Trâm Anh (13 tháng tuổi) mắc phải căn bệnh suy tuỷ.

Chị Huyền chia sẻ, khi sinh ra, bé Trâm Anh cũng bình thường, khoẻ mạnh như bao đứa trẻ bình thường khác. Đến 10 tháng tuổi, bé bị xuất huyết ngoài da, trên cơ thể xuất hiện nhiều nốt bầm tím. Đưa con đi khám, vợ chồng chị chết lặng khi được bác sĩ kết luận con gái mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.

Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ ôm con gái 13 tháng tuổi mắc bệnh suy tuỷ nằm viện giành giật sự sống

Chị Huyền cầu cứu cộng đồng cho con gái mình một cơ hội sống.

Bác sĩ cho biết, cách tốt nhất là ghép tuỷ của một trong 2 người anh trai của cháu bé, chi phí từ 700 đến 1 tỷ đồng. Còn nếu không thì điều trị bằng thuốc nhưng phương pháp này chỉ 30 đến 40% hi vọng.

Chị Huyền và chồng là anh Hoàng Văn Thuyên có với nhau 3 đứa con (lớn nhất mới 6 tuổi). Chị là công nhân cho công ty sản xuất linh kiện điện tử với mức lương 4 triệu/ tháng. Từ ngày con mắc bệnh, chị xin nghỉ việc để ôm con nằm viện giành giật sự sống.

Hoàn cảnh khó khăn, công ăn việc làm không ổn định nên năm ngoái, vợ Chồng chị vay mượn ngân hàng, anh em, bạn bè số tiền hơn 200 triệu để anh Thuyên xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Dịch Covid-19 khiến việc làm cũng bấp bênh. Vừa đi làm được mấy tháng, chưa kịp trả nợ thì con gái lại mắc bệnh hiểm nghèo.

Vợ chồng chị quyết định ghép tuỷ cho con nhưng chi phí quá cao, nợ nần chồng chất nên cầu xin cộng đồng mạng thương cảm, giúp đỡ để có thêm hi vọng cứu sống con gái.

 

 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bé Trâm Anh, phòng 802, tầng 8, khoa huyết học lâm sàng, bệnh viện Nhi Trung Ương. Hoặc qua STK của chị: Hoàng Thị Huyền (mẹ bé Trâm Anh):105006377152 ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Cửa Lò. ĐT: 0364.709.001.

Tham gia cộng đồng Nhịp Nối Yêu Thương để chia sẻ và lan tỏa yêu thương tại: 

Fanpage: https://www.facebook.com/nhipnoiyeuthuong 

 

 Nhã Hoàng

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

"Vạch trần" 3 con giáp khó tin cậy trong tình yêu