Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ nghèo có con 4 tháng tuổi mắc bệnh tim

Hoàng Cát 2023-03-13 08:00
- "Con mới chỉ 4 tháng tuổi thôi mà tại sao lại phải chịu nhiều đau đớn như vậy? Căn bệnh tim bẩm sinh, suy hô hấp và viêm phổi nặng khiến con phải rời xa vòng tay mẹ..."

“Hải Huy con yêu của mẹ!

Từ ngày vào viện đến nay con phải điều trị trong phòng tích cực, mẹ không thể ở cạnh con mà chỉ được nhìn con qua ô cửa kính. Mẹ lo lắm, chỉ biết trông chờ tin của con từ các bác sĩ. Nhìn con nằm lọt thỏm trên chiếc giường lớn giữa đống dây dợ  y tế lằng nhằng, tiếng máy móc tít tít ... kêu lên từng hồi khiến lòng mẹ quặn thắt từng cơn.

Con mới chỉ 4 tháng tuổi thôi mà tại sao lại phải chịu nhiều đau đớn như vậy? Căn bệnh tim bẩm sinh, suy hô hấp và viêm phổi nặng khiến con phải rời xa vòng tay mẹ...

Bức thư của người mẹ gửi con trai 4 tháng tuổi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Bao nhiêu lo sợ, suy nghĩ rối ren hỗn độn thi nhau ùa về. Lòng mẹ trĩu nặng như cả tấn đá đè lên con tim của mẹ vậy. Mẹ chỉ biết ôm lấy bố mà khóc nấc từng hồi. Mẹ chỉ ước người trong đó là mẹ thôi. Mẹ phải làm sao, làm sao để con của mẹ có thể khoẻ lại đây?

Con mới chỉ 4 tháng tuổi thôi mà tại sao lại phải chịu nhiều đau đớn như vậy? Căn bệnh tim bẩm sinh, suy hô hấp và viêm phổi nặng khiến con phải rời xa vòng tay mẹ...

Mới 4 tháng tuổi, bé Huy đã phải trải qua ca phẫu thuật đau đớn.

Mẹ vẫn không hết hy vọng rằng điều kì diệu sẽ đến với con. Mẹ con mình sẽ không bỏ cuộc. Hãy cứ nghĩ thật nhẹ nhàng rằng hy vọng còn nhiều, sự sống còn dài và hãy tận dụng hết những thời gian bên nhau sao cho thật vui vẻ, hạnh phúc. Và trên hết mẹ muốn được nhìn thấy con khoẻ mạnh, trưởng thành như bao đứa trẻ khác, được chơi đùa vui vẻ, được đến trường.

Mẹ xin lỗi vì không thể cho con một hình hài khoẻ mạnh. Con mới chỉ 4 tháng tuổi thôi mà tại sao lại phải chịu nhiều đau đớn như vậy? Căn bệnh tim bẩm sinh, suy hô hấp và viêm phổi nặng khiến con phải rời xa vòng tay mẹ. Bây giờ, mẹ không biết phải làm gì ngoài việc chờ đợi tin con từ các bác sĩ. Mẹ chẳng mong ước điều gì cao sang, ước muốn lớn nhất của mẹ là con được điều trị và khoẻ mạnh trở lại, mẹ chỉ mong muốn như vậy thôi...

Nhưng con ơi chi phí phải chi trả quá lớn, giờ đây ba mẹ con chỉ hy vọng sẽ có những cánh tay dang ra ôm lấy con vào lòng, cho con thêm cơ hội sống”.

Đây là bức thư của chị Lo Thị Xoan (35 tuổi, trú bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) viết cho con trai là bé Vi Hải Huy (4 tháng tuổi) mắc bệnh tim bẩm sinh.

Con mới chỉ 4 tháng tuổi thôi mà tại sao lại phải chịu nhiều đau đớn như vậy? Căn bệnh tim bẩm sinh, suy hô hấp và viêm phổi nặng khiến con phải rời xa vòng tay mẹ...

Ánh mắt cầu cứu của cháu bé bất hạnh.

Chị Xoan chia sẻ, mang thai bé Huy được 8 tháng thì chị Xoan sinh non. Bé Huy chào đời nặng 2.5kg.

Khi bé Huy 2 tháng tuổi thì bị viêm phổi nặng. Điều trị bệnh viện tuyến huyện suốt một tuần không đỡ nên bé Huy được chuyển xuống bệnh viện tỉnh thì phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh. Vì bệnh tình chuyển nặng, cháu bé lại tiếp tục được chuyển ra Viện Tim Hà Nội để phẫu thuật.

Con mới chỉ 4 tháng tuổi thôi mà tại sao lại phải chịu nhiều đau đớn như vậy? Căn bệnh tim bẩm sinh, suy hô hấp và viêm phổi nặng khiến con phải rời xa vòng tay mẹ...

Sự sống cũng như tương lai của bé Huy đang rất cần sự giúp đỡ.

“Tính đến nay, con trai tôi đã phẫu thuật được 6 ngày, hiện đang nằm ở phòng hồi sức, người nhà chưa được vào thăm nên chưa biết sức khỏe của con hiện tại như thế nào. Tôi chỉ biết ngồi ngoài hành lang chờ đợi và cầu mong những điều bình an nhất đến với con”, chị Xoan chia sẻ trong lo lắng.

Bé Huy là con út của vợ chồng chị Xoan và anh Vi Văn Ất (38 tuổi). Kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào đồng phụ hồ, đi rừng của người chồng. Từ ngày sinh con mắc bệnh hiểm nghèo, vợ chồng chị Xoan ôm con nằm viện, không thể làm gì kiếm thu nhập. Để có tiền cho con, họ phải vay mượn khắp nơi với số tiền hơn 50 triệu đồng.

Bệnh tật khiến cuộc sống của gia đình chị Xoan lâm cảnh khó khăn. Sự sống cũng như tương lai của bé Huy đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

 

 Mọi giúp đỡ cho bé Huy xin gửi về địa chỉ: phòng Hồi sức cấp cứu, tầng 3, Viện Tim Hà Nội.

Hoặc qua STK của chị Lo Thị Xoan (mẹ của bé Huy): 0379295518, ngân hàng MB. ĐT: 0379295518.

Tham gia cộng đồng Nhịp Nối Yêu Thương để chia sẻ và lan tỏa yêu thương tại: 

Fanpage: https://www.facebook.com/nhipnoiyeuthuong

 

                                                                                                                                                                                                 Hoàng Cát

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mang Giáng sinh ấm áp đến với 9 em có hoàn cảnh khó khăn