Hoàn cảnh đáng thương của 2 mẹ con bé gái 6 tuổi cùng mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa

Hoàng Cát 2022-10-05 08:29
- Bé Nghĩa cùng lúc mắc phải nhiều căn bệnh hiểm nghèo, 6 tuổi mà cơ thể chỉ như đứa trẻ lên 2. Đáng thương hơn, mẹ của bé đang mắc bệnh ung thư.

Cùng lúc gánh chịu căn bệnh tim bẩm sinh và đa polyp đại tràng hành hạ khiến cơ thể bé Trương Thị Nghĩa (6 tuổi, trú xóm 9, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) thấp nhỏ hơn nhiều so với tuổi. Da đen sạm, bủng beo, khuôn mặt hốc hác, bụng phình to căng cứng, như chực nổ tung.

Hoàn cảnh đáng thương của 2 mẹ con bé gái 6 tuổi cùng mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa

Bé nghĩa cùng lúc gánh chịu nhiều căn bệnh hiểm nghèo, 6 tuổi mà cơ thể như trẻ lên 2.

Anh Trương Văn Trần (30 tuổi, bố của bé Nghĩa) chia sẻ, sinh được một tháng, bé Nghĩa có những biểu hiện như vàng da, quấy khóc là cơ thể lại tím tái, đại tiểu tiện liên tục. Ôm con đi khám, vợ chồng anh Trần mới biết con mình mắc cùng lúc nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Cũng từ đó, sự sống của bé Nghĩa phụ thuộc vào bệnh viện.

Hoàn cảnh đáng thương của 2 mẹ con bé gái 6 tuổi cùng mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa

Bé Nghĩa được chẩn đoán bị tim bẩm sinh và Đa polyp trực tràng.

“Thời gian đầu con gái tôi nằm viện điều trị thường xuyên. Sau này kinh tế khó khăn, sức khỏe của con dần ổn định nên cứ hàng tháng, tôi lại ôm con đi thăm khám một lần lấy thuốc về nhà tự điều trị.

Bệnh tật hành hạ khiến sức khỏe của con rất yếu, ốm vặt thường xuyên, hơi thở mệt nhọc. Cứ mỗi lần con khóc là cơ thể lại tím tái, có khi ngất xỉu. Đã 6 tuổi nhưng con chỉ nặng 9kg, cơ thể như đứa trẻ vừa lên 2”, anh Trần chia sẻ.

Hoàn cảnh đáng thương của 2 mẹ con bé gái 6 tuổi cùng mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa

Chị Thắm mắc bệnh ung thư tuyến giáp giai đoạn 2.

Khó khăn chưa qua thì năm ngoái, chị Hồ Thị Thắm (34 tuổi, vợ anh Trần) lại phát hiện mắc bệnh ung thư tuyến giáp giai đoạn 2. Kể từ ngày phát hiện căn bệnh hiểm nghèo sức khỏe của chị Thắm rất yếu, gầy gò, đi lại khó khăn. Đến nay, chị đã trải qua 2 lần vào hóa chất.

Hoàn cảnh đáng thương của 2 mẹ con bé gái 6 tuổi cùng mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa

 Đến nay, chị Thắm đã trải qua 2 lần điều trị hóa chất, sức khỏe rất yếu.

“Từ ngày biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, tôi sợ chết lắm. 2 đứa con tôi còn quá nhỏ lại mắc bệnh như vậy, tôi làm sao yên lòng được. Giờ tôi chỉ ước được khỏe mạnh như trước để chăm sóc con thôi”, chị Thắm ôm con khóc nghẹn.

Hoàn cảnh đáng thương của 2 mẹ con bé gái 6 tuổi cùng mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa

Anh Trần bên con gái và vợ mắc trọng bệnh.

Qua tìm hiểu, số phận anh Trần cũng bất hạnh khi không được khỏe mạnh. Qua mai mối, anh Trần và vợ (lớn hơn 4 tuổi) nên nghĩa vợ chồng. Chị Thắm vốn cũng không được thông minh, nhanh nhẹn như bao người phụ nữ khác. 2 đứa con (lớn 8 tuổi, nhỏ 6 tuổi) lần lượt chào đời.

Kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào hơn một sào ruộng. Cuộc sống càng thêm khó khăn khi vợ, con lần lượt mắc bệnh hiểm nghèo, không tiền cứu chữa.

Hoàn cảnh đáng thương của 2 mẹ con bé gái 6 tuổi cùng mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa

Chị Thắm ước khỏe mạnh để cùng chồng chăm sóc cho con.

“Gần chục năm lấy nhau vợ chồng tôi luôn sống trong cảnh lo chạy ăn từng bữa. Căn nhà đang ở cũng được anh em họ hàng, bà con lối xóm, chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng. Giờ cả vợ lẫn con ốm đau như thế này, tôi biết phải xoay xở như thế nào đây. Sao bệnh tật, nghèo khó lại cứ đeo bám gia đình tôi thế này”, anh Trần thở dài tâm sự.

Hoàn cảnh đáng thương của 2 mẹ con bé gái 6 tuổi cùng mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa

Địa phương, Hội Doanh nghiệp xã cùng bà con chung tay, quyên góp ủng hộ gia đình bé Nghĩa. 

Ông Nguyễn Sỹ Lực – Chủ tịch xã Quỳnh Thạch cho biết, gia đình bé Nghĩa là hộ khó khăn triền miên của xã. 4 thành viên trong gia đình thì có đến 3 người bệnh tật, không tiền chữa trị. Vừa rồi, Đoàn xã Quỳnh Thạch cũng đã phối hợp với Hội Doanh nghiệp trên địa bàn xã tổ chức giải bóng chuyền gây quỹ từ thiện, kêu gọi bà con ủng hộ gia đình cháu Nghĩa với tổng số tiền gần 35 triệu đồng. Hoàn cảnh của gia đình cháu bé hiện đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

 

 Mọi giúp đỡ cho gia đình bé Nghĩa xin gửi về địa chỉ: Chị Hồ Thị Thắm (mẹ bé Nghĩa) xóm 9, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Hoặc qua STK của chị Thắm: 51510000727286, ngân hàng BIDV, chủ TK: Hồ Thị Thắm. ĐT: 0377287420.

Tham gia cộng đồng Nhịp Nối Yêu Thương để chia sẻ và lan tỏa yêu thương tại: 

Fanpage: https://www.facebook.com/nhipnoiyeuthuong

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

12 chòm sao phải trải qua bao nhiêu mối tình mới có được hạnh phúc thực sự?