Con trai 14 tháng mắc bệnh quái ác gây biến chứng nguy hiểm, người mẹ nghèo bất lực cầu cứu sự giúp đỡ

Nhã Hoàng 2023-05-05 17:54
- Di chứng căn bệnh Kawasaki khiến cháu bé 14 tháng tuổi sốt cao triền miên, xuất huyết ngoài da, chân tay phù nề. Nếu không được điều trị, em sẽ bị ảnh hưởng nặng nề đến tim mạch.

Biến chứng nguy hiểm

Xuất viện về nhà sau nửa tháng chống chọi với căn bệnh Kawasaki, bé Đặng Minh Sơn (14 tháng tuổi, trú thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) bơ phờ, mệt mỏi. Thế nhưng, điều khiến người thân yên tâm là cơ thể bé nhỏ của bé Sơn không còn phải gánh chịu những cơn sốt cao kéo dài, xuất huyết ngoài da hay chân tay sưng phù như trước nữa. Đứa trẻ ngồi gọn trong lòng mẹ, bi bô nói cười vô tư mà chẳng hề hay biết chuỗi ngày dài đầy khó khăn phía trước.

Con trai 14 tháng mắc bệnh lạ, người mẹ nghèo bất lực cầu cứu

14 tháng tuổi, bé Sơn phải cánh chịu đau đớn vì căn bệnh quái ác.

Bé Sơn là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Khi sinh ra, cháu bé cũng bình thường, khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác. 14 tháng tuổi, vợ chồng chị Hà Thị Duyên (34 tuổi, mẹ bé Sơn) lo lắng khi con có những dấu hiệu bất thường như sốt cao kéo dài, phát ban ngoài da, chân tay phù nề.

“Ôm con nằm viện tuyến huyện mấy ngày sau mới cắt được sốt. Gia đình chưa kịp vui mừng thì con lại sốt trở lại. Sau đó, bé được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương, bác sĩ kết luận mắc phải căn bệnh quái ác trên.

Con phải truyền một loại thuốc tuỳ thuộc vào cân nặng. Con trai tôi nặng 8kg nên phải truyền 8 lọ thuốc đặc trị. Giá mỗi lọ là 6 triệu đồng. Đó là chưa kể tiền nằm viện và những khoản phát sinh khác ngoài danh mục bảo hiểm chi trả. Tính ra, trong 2 tuần con nằm viện đã mất chi phí hết trên dưới 60 triệu đồng”, chị Duyên chia sẻ.

Con trai 14 tháng mắc bệnh lạ, người mẹ nghèo bất lực cầu cứu

Bé Sơn được chẩn đoán mắc bệnh Kawasaki.

Sau 2 tuần điều trị, sức khoẻ dần ổn định, không còn sốt như trước nên bé Sơn được xuất viện trở về nhà theo dõi và tái khám theo định kỳ. Cũng theo chị Duyên, dù đã được truyền thuốc đặc trị nhưng sức khoẻ của bé Sơn vẫn được theo dõi và chưa thể nói trước được điều gì. Nếu hợp thuốc chỉ cần truyền thuốc một lần nhưng cũng có những trường hợp biến chứng nặng nề, ảnh hưởng nguy hiểm đến hệ tim mạch.

“Nếu không có tiền điều trị, con sẽ phải đầu hàng số phận”

Vừa trở về sau nửa tháng cùng vợ chăm sóc con ở bệnh viện, anh Đặng Văn Huy (32 tuổi, bố của bé Sơn) đã vất vả với công việc phù hồ để kiếm tiền trang trải cuộc sống cho cả gia đình và chữa bệnh cho con.

Anh Huy cho biết, 2 vợ chồng đều là người dân tộc Tày. Cuộc sống của cả gia đình chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng. Ngoài bé Sơn ốm đau, họ còn chăm lo cho 2 đứa con lớn vừa học lớp 4, lớp 5. Hàng ngày, 2 người phải bươn chải làm thuê khắp nơi để nuôi đàn con thơ dại.

Con trai 14 tháng mắc bệnh lạ, người mẹ nghèo bất lực cầu cứu

Bé Sơn đã trở về nhà sau nửa tháng nằm viện và truyền 6 lọ thuốc đặc trị.

Từ ngày con mắc bệnh hiểm nghèo, chị Duyên ở nhà chăm sóc con, không thể làm gì kiếm thu nhập. Gánh nặng lại đè lên đôi vai của người chồng.

“Đồng tiền công phụ hồ 250.000 đồng/ngày của tôi nhận được chỉ đủ chi tiêu qua ngày một cách tằn tiện. Vừa rồi, tôi phải chạy khắp nơi mới vay được hơn 60 triệu đồng để điều trị cho con. Số tiền này với gia đình tôi là quá lớn, không biết đến bao giờ tôi mới trả được.

Hiện, con mắc bệnh hiểm nghèo, thời gian điều trị lâu dài, chi phí tốn kém, tôi không biết phải xoay sở thế nào. Nếu không có tiền để tiếp tục điều trị, con sẽ phải chấp nhận đầu hàng số phận”, anh Huy chia sẻ trong tiếng thở dài.

Con trai 14 tháng mắc bệnh lạ, người mẹ nghèo bất lực cầu cứu

Chị Duyên lo sợ con sẽ đầu hàng số phận vì không tiền cứu chữa.

Nghĩ đến bệnh tật của con trai và khoản nợ khổng lồ cùng chặng đường khó khăn phía trước, chị Duyên chỉ biết bất lực ôm con vào lòng an ủi.

“Mạnh mẽ lên con trai của mẹ nhé, mọi chuyện sẽ qua, con sẽ ổn thôi mà. Dù có thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng con nhé. Con không được phép bỏ cuộc giữa chừng được. 

Đời cha mẹ nghèo khó, giờ bất lực rồi, không biết nhìn đâu vay mượn tiếp cứu chữa cho con. Mong mọi người thương xót hoàn cảnh cứu lấy con tôi, cho con một cơ hội sống", chị Duyên khẩn cầu.

 

 

Bệnh Kawasaki là tình trạng sốt cấp hay kèm phát ban toàn thân ở trẻ nhỏ, với đặc điểm có viêm lan tỏa của hệ mạch máu nhỏ và vừa trên toàn cơ thể, bao gồm cả động mạch vành cung cấp máu cho cơ tim.

Căn bệnh này được đặt tên theo tên một bác sĩ nhi khoa người Nhật Bản, người đã mô tả mẫu dấu hiệu và triệu chứng đặc trưng của bệnh này vào năm 1967. Bệnh Kawasaki thường gặp ở trẻ em nhỏ dưới 5 tuổi, tỉ lệ mắc bệnh ở trai thường cao hơn so với trẻ gái.

Hậu quả tức thời của bệnh Kawasaki có thể chưa nghiêm trọng ngay. Tuy nhiên, các biểu hiện tim mạch là hiểm nghèo như viêm tim, phình giãn động mạch vành gây đột tử, nhồi máu cơ tim ở trẻ nhỏ hay hẹp tắc và suy vành mạn tính về sau.

 Mọi giúp đỡ cho bé Sơn xin gửi về địa chỉ: Anh Đặng Văn Huy (bố của bé Sơn), thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Hoặc qua STK của anh Huy: 8706231023857, ngân hàng Agribank, chủ TK: Đặng Văn Huy. ĐT:0347933887. Khi chuyển tiền ủng hộ, quý độc giả  vui lòng ghi nội dung chuyển tiền là NNYT_ủng hộ bé (tên bé). 

Tham gia cộng đồng Nhịp Nối Yêu Thương để chia sẻ và lan tỏa yêu thương tại: 

Fanpage: https://www.facebook.com/nhipnoiyeuthuong

 

Hoàng Cát

 

  

 

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mang Giáng sinh ấm áp đến với 9 em có hoàn cảnh khó khăn