Bố tử vong, mẹ tật nguyền sau vụ nổ bình ga, con nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa

2021-10-29 15:46
- Vụ nổ bình ga 5 năm trước đã cướp đi sinh mạng người cha. Mẹ bị bỏng nặng. 2 chị em Phương sống dựa vào bà nội. Bất hạnh hơn, Phương đang mắc bệnh hiểm nghèo, không tiền cứu chữa.

Tai hoạ ập đến

Vừa trở về sau những ngày nhập viện điều trị bệnh tim, trông em Phạm Thị Minh Phương (11 tuổi, trú thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) mệt mỏi, da xanh xao. Em ngồi trên chiếc giường đặt trước sân nhà gọi điện thoại chuyện trò, động viên mẹ.

Đã 5 năm kể từ ngày tai hoạ ập đến, gia đình Phương phải gánh chịu bất hạnh khi bố mất, mẹ bị bỏng nặng. Chị em Phương được gửi nhờ bà nội chăm sóc.

Bố tử vong, mẹ tật nguyền sau vụ nổ bình ga, con nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa

Bố mất, mẹ tật nguyền sau vụ nổ bình ga. Phương đang mắc bệnh hiển nghèo.

Chiều 17/11/2016, chị Hoàng Thị Trang (SN: 1991, mẹ của Phương) đang chuẩn bị bữa cơm cho cả gia đình dưới bếp thì bất ngờ bình ga phát nổ. Ngọn lửa bùng cháy khắp nhà, bén vào người chị Trang. Thấy vợ quằn quại như ngọn đuốc sống, anh Phạm Trọng Sắc (chồng chị Trang) lao vào cứu vợ khiến cả hai bị bỏng rất nặng.

Khi được người dân giải cứu, đưa ra ngoài thì toàn thân hai vợ chồng chị Trang đã cháy đen. Sau một tuần cấp cứu tại bệnh viện, vì vết thương quá nặng, anh Sắc đã không qua khỏi.

Thời điểm xảy ra hoả hoạn, Phương và em trai là Phạm Trọng Tuấn Anh đang chơi ở ngoài sân nên may mắn thoát nạn.

Bố tử vong, mẹ tật nguyền sau vụ nổ bình ga, con nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa

Phương được chẩn đoán mắc bệnh tim không tiền cứu chữa.

“Con trai mất, con dâu bỏng nặng, sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Suốt 5 năm, trải qua hàng chục ca phẫu thuật, sức khoẻ của con chưa ổn định, cũng không thể làm được gì. Hiện tại, con dâu đang nhờ bên ngoại ở tận Nghĩa Lộ, Yên Bái chăm sóc. Tôi đưa 2 đứa cháu về nuôi từ đó tới giờ”, bà Bùi Thị Nga (62 tuổi, bà nội Phương) chia sẻ trong tiếng thở dài.

Ngày cha mẹ gặp nạn, Phương vừa lên 6 tuổi, em trai 5 tuổi. Chỉ trong phút chốc, chị em Phương phải mồ côi cha, mẹ tật nguyền, gia đình ly tán.

“Em mong khỏi bệnh để chăm sóc mẹ”

Nửa năm trước,  Phương thấy trong người mệt mỏi, tim đập nhanh, hồi hộp, khó thở, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại đây, bà Nga lại một lần nữa ngã quỵ khi nghe bác sĩ kết luận cháu nội mắc bệnh tim. Cũng từ đó, cứ thi thoảng Phương phải nhập viện cấp cứu vì bệnh tái phát.

Bố tử vong, mẹ tật nguyền sau vụ nổ bình ga, con nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa

Hoàn cảnh của chị em Phương rất khó khăn, là hộ nghèo triền miên của xã.

Chồng mất sớm, bà Nga một mình nuôi 2 đứa cháu nội. Kinh tế chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng, bà tranh thủ nuôi con gà, con vịt, trồng thêm luống rau để kiếm thêm thu nhập, trang trải việc học cho 2 đứa cháu.

“Tôi già yếu chẳng thể làm thuê làm mướn như trước. Giờ cháu mắc trọng bệnh cũng chẳng có tiền chữa trị. Nhiều người thấy hoàn cảnh bảo tôi dắt cháu đi ăn xin nhưng tôi không đành. Chúng giờ lớn rồi, còn đi học, còn tương lai nữa. Tôi không muốn ảnh hưởng đến tương lai của chúng sau này.  Chỉ mong các cấp ban ngành, nhà hảo tâm thương lấy hoàn cảnh của cháu mà giúp đỡ, cho cháu cơ hội được điều trị.

Đời cháu tôi quá bất hạnh. Tôi giờ già yếu, chẳng làm được gì, chỉ ước trời cho sức khoẻ để rau cháo qua ngày nuôi cháu thôi”, bà Nga khẩn cầu trong nước mắt.

Bố tử vong, mẹ tật nguyền sau vụ nổ bình ga, con nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa

Phương ước khoẻ mạnh để sau này chăm sóc cho mẹ.

Hiện tại, Phương đang học lớp 6, trường THCS Hồ Tùng Mậu. Tuấn Anh học lớp 5, trường tiểu học Hồ Tùng Mậu. Dù thiếu vắng tình thương của cả cha lẫn mẹ nhưng chị em Phương được tiếng rất ngoan, chăm học và hết mực thương yêu nhau, nghe lời bà.

Hỏi về ước mơ của mình, Phương hướng khuôn mặt đượm buồn nhìn về phía xa xăm đáp, “Cháu ước sớm chữa khỏi bệnh, sau này lớn lên còn đi làm để chăm sóc mẹ. Mẹ cháu giờ không làm được gì nữa rồi. Cháu thương mẹ nhiều lắm.

Thế nhưng, bà nội già yếu, nhà lại nghèo thế này, cháu sợ không có tiền chữa bệnh”.

 

 

Mọi giúp đỡ cho em Phương xin gửi về địa chỉ: bà Bùi Thị Nga (bà nội em Phương), thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Hoặc qua STK bà Nga: 1000007059528533, ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi (Hưng Yên). ĐT:   0398927207.

Tham gia cộng đồng Nhịp Nối Yêu Thương để chia sẻ và lan tỏa yêu thương tại: 

Fanpage: https://www.facebook.com/nhipnoiyeuthuong 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sao nữ Cbiz vượt ồn ào để tỏa sáng: Angela Baby, Triệu Lộ Tư, Dương Mịch đều góp mặt