Ánh mắt cầu cứu của bé trai 13 tháng tuổi chào đời không có hậu môn, mắc bệnh tim phức tạp

Hoàng Cát 2023-02-08 15:02
- Từ khi chào đời, bé Đăng đã phải gánh chịu bất hạnh vì không có hậu môn lại mắc bệnh tim nặng, phải trải qua 5 ca phẫu thuật để giành giật sự sống.

Bé Lê Nguyễn Hải Đăng (13 tháng tuổi) là con đầu lòng của vợ chồng anh Lê Văn Mong (33 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thúy (38 tuổi, trú tại khu phố Chiếu Bang, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa). Ngay từ lúc cất tiếng khóc chào đời, sự sống của bé Đăng đã bị đe dọa vì mắc cùng lúc nhiều căn bệnh hiểm nghèo như tim bẩm sinh, không có hậu môn.

Ánh mắt cầu cứu của bé trai 13 tháng tuổi chào đời không có hậu môn, bệnh tim phức tạp

Chào đời, bé Đăng phải gánh chịu bất hạnh vì mắc cùng lúc nhiều căn bệnh hiểm nghèo.

Chị Thúy đau buồn chia sẻ, suốt thai kỳ, chị vẫn đều đặn thăm khám. Đến tháng thứ 7, vợ chồng chị như sét đánh ngang tai khi nghe bác sĩ kết luận thai nhi mắc bệnh tim bẩm sinh.

Ánh mắt cầu cứu của bé trai 13 tháng tuổi chào đời không có hậu môn, bệnh tim phức tạp

Bé Đăng được kết luận mắc bệnh tim bẩm sinh và không có hậu môn.

“Cận ngày sinh, tôi được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh để sinh bằng phương pháp mổ. Đau đớn thay, con trai tôi chào đời không chỉ mắc bệnh tim bẩm sinh mà còn không có hậu môn. Vừa chào đời được một ngày, con đã phải chuyển ra bệnh viện Trung ương để phẫu thuật lắp hậu môn nhân tạo.

Con chào đời mà tôi không được gặp. Mẹ con mỗi người một nơi. Mãi đến ngày thứ 7 tôi được xuất viện, dù vết thương sau sinh chưa kịp lành, đi lại khó khăn nhưng tôi không về nhà mà ra Hà Nội để gặp con. Nhìn con quằn quại vì bệnh tật hành hạ mà đau đớn quá”, chị Thúy kể lại.

Ánh mắt cầu cứu của bé trai 13 tháng tuổi chào đời không có hậu môn, bệnh tim phức tạp

13 tháng tuổi, bé Đăng trải qua 5 ca phẫu thuật.

Tính đến nay, bé Đăng đã phải trải qua 2 ca phẫu thuật tim, 3 lần phẫu thuật hậu môn. Hàng ngày, cháu bé được nong hậu môn một lần, thay túi hậu môn 2 lần. Theo lời của bác sĩ, để hậu môn và tim được ổn định, bé Đăng phải trải qua nhiều lần phẫu thuật nữa.

Kinh tế gia đình trông chờ vào 2 sào ruộng, để trang trải cuộc sống, ai thuê gì, vợ chồng chị Thúy đều nhận làm. Từ ngày sinh con bệnh tật, họ cùng túc trực bên con, không thể làm gì để kiếm thu nhập. Để có tiền lo cho con, 2 vợ chồng đã vay mượn của ngân hàng, hai bên nội ngoại, bạn bè với số tiền trên 200 triệu động. 

Ánh mắt cầu cứu của bé trai 13 tháng tuổi chào đời không có hậu môn, bệnh tim phức tạp

    Chị Thúy lo con trai sẽ phải xuất viện giữa chừng, tương lai mờ mịt.     

“Mỗi ngày con phải thay 2 túi hậu môn (50.000 đến 70.000 đồng/ túi). Đó là chưa kể tiền sữa, thuốc ngoài danh mục bảo hiểm…Nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con mà bệnh tật của con vẫn không thể nói trước điều gì. Chặng đường phía trước của con còn rất dài mà tương lai mờ mịt quá.

Vợ chồng tôi nghèo khó, không biết bấu víu vào đâu để vay mượn, tiếp tục điều trị cho con. Cứ như thế này sợ con sẽ phải xuất viện giữa chừng, sự sống của con sẽ bị đe dọa”, chị Thúy chia sẻ trong tiếng thở dài.

Ánh mắt cầu cứu của bé trai 13 tháng tuổi chào đời không có hậu môn, bệnh tim phức tạp

Tương lai của bé Đăng đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

Hiện tại, bé Đăng đã 13 tháng, nặng 10kg. Dù bệnh tật hành hạ, nằm viện triền miên nhưng bé Đăng rất nhanh nhẹn và kháu khỉnh. Thi thoảng được xuất viện về nhà, cháu bé tỏ ra rất vui. Thời gian điều trị của bé Đăng còn lâu dài, rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

Mọi giúp đỡ cho bé Đăng xin gửi về địa chỉ: chị Nguyễn Thị Thúy (mẹ bé Đăng), khu phố Chiếu Bang, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

Hoặc STK của anh Lê Văn Mong (bố của bé Đăng): 3509205058022, ngân hàng Agribank, ĐT: 0961691002.

Hoàng Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mang Giáng sinh ấm áp đến với 9 em có hoàn cảnh khó khăn