Choáng ngợp vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

2017-11-23 14:46
- Vườn hoa quanh nhà chị Bùi Mơ tụ hội đủ các loài rực rỡ khoe sắc.

Chị Bùi Mơ hiện đang sống ở Auckland, New Zealand với gia đình. Chị cùng chị gái mở cửa hàng về làm đẹp và đều có gia đình nhỏ nên công việc khá là bận rộn. Cửa hàng lại ở xa nên chị thường phải đi làm từ sớm và về khá muộn. Tuy nhiên vì tình yêu hoa nên chị đã dành mọi thời gian rảnh rỗi sắp xếp được để chăm sóc hoa.

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Gia đình nhỏ hạnh phúc của chủ nhân khu vườn rộng gần 500m2.

Chị Mơ chia sẻ: “Mình yêu thích hoa từ lâu rồi nhưng hồi ở Việt Nam nhà không có đất để trồng. Đến khi lập gia đình riêng và mua được nhà riêng mình mới có khoảng vườn riêng của mình nhưng có con nhỏ nên cũng không có thời gian. Tình yêu với hoa thật sự bắt đầu khi được ông xã tặng những chậu hoa nhỏ vào những dịp lễ đặc biệt. Khi hoa tàn mình muốn giữ cây ra hoa tiếp nên mình bắt đầu trồng ra vườn. Từ một vài cây mình mua thêm trồng phủ kín hết vườn”.

 

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Xung quanh ngôi nhà trồng rất nhiều hoa.

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Chị Mơ yêu thích nhất là hoa hồng.

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Con trai và cháu gái chị Mơ vui đùa bên những đóa hồng xinh xắn.

Trong các loài hoa trồng trong vườn chị Mơ dành tình yêu đặc biệt nhất cho hoa hồng. Hiện chị có khoảng 20 cây hoa hồng các loại từ hồng cây, hồng bụi và hồng leo. Chị thích nhất các loại hoa hồng của David Austin vì hoa rất đẹp, sai hoa và thơm. Chị “sưu tập đủ các màu nhưng nhiều nhất là màu đỏ, hồng trắng”.
Chị Mơ tâm sự: “Mình đi làm cả ngày nên mình thường tranh thủ sáng sớm hoặc tối đi làm về ra tưới hoa và cắt tỉa cành. Được cái ông xã rất ủng hộ sở thích của mình nên thường giúp mình dọn dẹp trong nhà và chăm sóc con cái để mình có thời gian cho vườn cây 425m2.”

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Chị Mơ thích nhất các loại hoa hồng của David Austin vì hoa rất đẹp, sai hoa và thơm.

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Chị sưu tầm đủ các sắc màu của hoa hồng.

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Đất vườn nhà chị Mơ bên dưới rất nhiều đất sét và đá. Chị cho biết: “Thời gian đầu đào đất nhặt bỏ đá hơi cực. Mình trộn đất với phân hữu cơ và phân tan chậm. Sau đó mình trồng cây và rải miếng chống cỏ mọc và sau đó rải đá để vừa đẹp và giữ độ ẩm cho đất. Vì vậy việc chăm sóc vườn của mình nhàn hơn rất nhiều. Mình tưới nước tuần hai lần. Và bón phân tan chậm khoảng ba tháng một lần”.

Để các loài hoa luôn phát triển tốt chị thường lên mạng tìm hiểu về đặc tính của từng loại cây để sắp xếp chỗ trồng hợp lý để cây phát triển tốt nhất. Ngoài hoa hồng chị Mơ còn trông rất nhiều loài hoa khác như cẩm tú cầu, cẩm chướng, cúc, thược dược, dạ yến thảo, hoa nhài, dâm bụt, phong lữ, kim ngư thảo...Mùa xuân chị trồng thêm hoa tuplip, lan Nam Phi, hoa thuỷ tiên, iris... Hoa ly và lay ơn cũng là hai loại chị yêu thích. 

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Ngoài hồng chị Mơ còn trồng rất nhiều loài hoa khác.

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Hoa dạ yến thảo được treo trên cao.

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Hoa cúc vàng.

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Hoa oải hương.

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Hoa Ly ngát hương thơm.

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Hoa hồng chị trồng cây nào cũng sai bông.

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Hoa cánh bướm.

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Cẩm tú cầu.

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Hoa phăng.

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Vì tình yêu với các loài hoa nên chị Mơ chia sẻ: “Mình đi đâu cũng thích về nhà là lao ra vườn ngắm cây. Vườn nhà mình thiết kế xung quanh nhà nên ngồi ở vị trí nào trong nhà cũng có thể ngắm ra vườn được.”
Hoa trong vườn chị trồng không chỉ để ngắm mà chị còn thường dùng để trang trí không gian trong nhà. Đặc biệt hơn, chị dành tặng bạn bè người thân vào các dịp quan trọng. Với chị những cành hoa tươi thắm do chính mình trồng và chăm sóc chính là món quà vô cùng ý nghĩa để dành tặng những người thân yêu.

 

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

Hoa trong vườn chị thường dành tặng bạn bè người thân vào các dịp đặc biệt.

Choáng ngợp trước vườn hoa rộng gần 500m2 của mẹ Việt ở New Zealand

N.Lê Hoa

Ảnh: Bùi Mơ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lý do không nên ăn xúc xích