Bà mẹ 8X 'ướp hương' ngôi nhà nhờ trồng 30 loại hoa hồng trên ban công

Phương Linh 2017-08-23 05:24
- Hãy cùng ngắm nhìn khu vườn nhỏ xinh và lắng nghe một vài chia sẻ về cách chăm sóc hoa hồng ở miền Trung cùng chị Phạm Thu Hằng.

Chị Phạm Thu Hằng hiện đang làm việc tại Đà Nẵng là chủ của vườn ban công tràn ngập đủ loại hoa hồng này. Dù khá bận rộn với công việc ở công ty nhưng chị Hằng vẫn luôn dành thời gian tự tay trồng và chăm sóc khu vườn nhỏ của mình.

Bắt đầu trồng hoa từ năm 2014, đến nay chị đã có cho mình hơn 30 loài hoa hồng khác nhau đua nhau khoe sắc suốt bốn mùa. Dành toàn bộ diện tích ban công khá hạn hẹp cho việc trồng hoa, vườn hồng của chị đã khiến không ít người phải trầm trồ khen ngợi mỗi lần ngắm nhìn.

Mê mẩn với khu vườn rực rỡ hoa hồng của mẹ 8x tại Đà Nẵng

 Hồng nở lung linh trong nắng

Mê mẩn với khu vườn rực rỡ hoa hồng của mẹ 8x tại Đà Nẵng

Nữ chủ nhân xinh đẹp của khu vườn nhỏ

Chị Hằng chia sẻ: “Con gái đầu lòng của mình tên là Suri có nghĩa là hoa hồng đỏ nên mình rất muốn tự tay làm một vườn hoa nhỏ cho con gái". Cùng với đó, để cung cấp thêm nguồn thực phẩm cho gia đình và làm mát phần bếp chị đã trồng thêm một số loại cây leo giàn theo mùa như khổ qua, bầu, bí, mướp,...

Chiêm ngưỡng ban công rực rỡ hoa hồng của mẹ 8x tại Đà Nẵng

Toàn cảnh ban công mùa hoa chưa nở

Chiêm ngưỡng ban công rực rỡ hoa hồng của mẹ 8x tại Đà Nẵng

Giàn mướp leo trên mái nhà của chị Hằng cho quả ăn suốt mùa hè

Mê mẩn với khu vườn rực rỡ hoa hồng của mẹ 8x tại Đà Nẵng

Thời điểm bắt đầu trồng hoa, chị Hằng cũng gặp không ít khó khăn. Khí hậu Đà Nẵng lúc nắng nóng kéo dài, lúc lại mưa dai dẳng nên cây hoa bị bệnh liên tục khiến chị mất một lúc 10 gốc do bị nấm đen thân. Khi tìm hiểu nguyên nhân cây bị chết, chị phát hiện là do giá thể đất trồng chưa đạt, độ thoát nước chưa tốt. Thêm vào đó, với thời tiết nắng nóng trồng cây trong chậu sứ dễ làm nóng rễ, khi mưa nhiều cây lại úng nước. Dần dần, chị dành thời gian tham khảo thêm kinh nghiệm của các anh chị có kinh nghiệm làm vườn để chăm sóc cây cho phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng ở Đà Nẵng. Chị đã chuyển sang dùng chậu đất hoặc chậu nhựa để thoát nhiệt cho cây tốt hơn.

“Ban đầu mình chọn trồng nhiều loại hoa nhưng sau đó phát hiện không phải giống nào cũng trồng được ở đất miền Trung. Mình lại thay đổi chỉ chọn những giống phù hợp với khí hậu nắng nóng như Red Eden, Huntington, Crown Princess Maragetta, Radio Time, Sprit of Feedom, Honey Dujon, Sour, Jubilee, Vineyard Song,... Đối với khí hậu ở đây trồng hồng Juliette là cực kì khó khăn, "nàng" ý đỏng đảnh lắm”, chị Hằng tâm sự.

Chiêm ngưỡng ban công rực rỡ hoa hồng của mẹ 8x tại Đà Nẵng

Những chậu hoa được chị sắp xếp ngay ngắn.

Mê mẩn với khu vườn rực rỡ hoa hồng của mẹ 8x tại Đà Nẵng

Hoa hồng nở khoe sắc trên vườn ban công nhà chị Hằng.

Chiêm ngưỡng ban công rực rỡ hoa hồng của mẹ 8x tại Đà Nẵng

Hoa hồng đỏ thắm nở rộ dưới nắng.

Mê mẩn với khu vườn rực rỡ hoa hồng của mẹ 8x tại Đà Nẵng

Hồng Alexandra of Kent khoe sắc.

Chị cho biết, việc chăm sóc hoa hồng không quá khó khăn, chỉ cần nắm được quy luật của cây thì việc chăm hoa trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Một ngày cần tưới cây đủ hai lần để cây có đủ nước. Nhất là vào mùa hè, cần phải tưới cây thật đẫm nước, có như vậy mới chịu được cái nắng nóng của miền Trung.

Chị thường tỉa cây sau đợt hoa và bón phân dơi, phân bò hoai và phun thuốc diệt nhện, nấm định kì 2 tuần/ lần để giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh. Đặc biệt, vườn hoa của chị Hằng thường gặp hai bệnh là nhện đỏ vào mùa mát và bệnh trĩ vào mùa nắng nóng. Để chữa trị hai loại bệnh này cho cây, chị thường xuyên dùng thuốc radiant và thuốc diệt nhện đỏ. Nhờ vậy mà khu vườn nhỏ của chị luôn ngập tràn sắc hoa.

Chiêm ngưỡng ban công rực rỡ hoa hồng của mẹ 8x tại Đà Nẵng

Ban công luôn tràn ngập sắc hoa.

Mê mẩn với khu vườn rực rỡ hoa hồng của mẹ 8x tại Đà Nẵng

Hồng Sprit of Freedom.

Chiêm ngưỡng ban công rực rỡ hoa hồng của mẹ 8x tại Đà Nẵng

Một góc ban công nhà cô nàng 8X.

Vốn là người thích khám phá những điều mới lạ, chị Hằng đã tự mày mò phối các loại phân bón với nhau để biết được làm thế nào để hoa ra form được chuẩn nhất. Sự mạnh dạn thử nghiệm cũng đem lại cho chị không ít lần thành công cũng như những lần thất bại.

“Mình đem 10 cây ra làm thử thì có cây thành công như Crown Princess Maragetta, mùa hè ra màu vàng nhạt còn giữa hè hoa nở ra màu hồng cam đậm. Form hoa đạt chuẩn thường vào mùa đông. Mình cảm thấy vui lắm. Nhưng thất bại thì diễn ra cũng kha khá như hồng Juliette đang từ màu rất chuẩn chuyển sang màu trắng bạch", chị Hằng bộc bạch.

Mê mẩn với khu vườn rực rỡ hoa hồng của mẹ 8x tại Đà Nẵng

Một thử nghiệm thành công trên hoa Crown Princess Maragetta của chị Hằng.

Mê mẩn với khu vườn rực rỡ hoa hồng của mẹ 8x tại Đà Nẵng

Sự chuyển màu trên hoa Juliette sau khi chị Hằng thử nghiệm.

Mê mẩn với khu vườn rực rỡ hoa hồng của mẹ 8x tại Đà Nẵng

Hồng Vineyard Song.

Chiêm ngưỡng ban công rực rỡ hoa hồng của mẹ 8x tại Đà Nẵng

Còn đây là hoa hồng Sour.

Chiêm ngưỡng ban công rực rỡ hoa hồng của mẹ 8x tại Đà Nẵng

Hồng nở đẹp quyến rũ.

Với chị Hằng, việc trồng và chăm sóc hoa hồng dường như đã trở thành niềm đam mê bất tận. Niềm vui mỗi ngày của chị là được nhìn ngắm và thưởng thức hương thơm nhẹ nhàng của những bông hồng rực rỡ. Khu vườn nhỏ xinh ấy đã giúp chị và gia đình có thêm được những phút giây thư giãn bên nhau.

Phương Linh

Ảnh: Thu Hằng

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 cung hoàng đạo để quá khứ ám ảnh mối quan hệ hiện tại