Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng "đa nhân cách" của showbiz Việt
- Cùng khám phá tính cách của Ninh Dương Lan Ngọc, một trong những gương mặt được kỳ vọng trở thành "ngọc nữ" mới của làng điện ảnh Việt Nam.
Tin liên quan

Nếu ai từng làm việc hay tiếp xúc trực tiếp với Ngọc, sẽ dễ nhận ra ở cô nàng này có sẵn một chút máu “điên”, quậy phá và nghịch ngợm khác hẳn vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính.
Trong lần hẹn Ngọc để thực hiện bài phỏng vấn cho một tạp chí, tôi phải đợi Ngọc khá lâu vì cô nàng đến trễ. Thoáng nghĩ, có phải chỉ vừa mới nổi tiếng một chút mà Ngọc đã mắc phải bệnh ngôi sao. Nhưng cuối cùng, khi Ngọc xuất hiện với bộ dạng hối hả, mồ hôi nhễ nhại cùng với lời xin lỗi khá chân thành, cả tôi và các thành viên trong ekip, chẳng ai có thể giận cô nàng được. Hoá ra Ngọc đi nhầm đường, vì mãi chạy theo một anh chàng điển trai nào đó nên mới đến trễ.
Cô nàng cũng không hề mắc bệnh ngôi sao. Dù đã sắm cho mình được một chiếc xế hộp “trả góp” để tiện cho việc đi lại nhưng Ngọc lại đến studio bằng một chiếc xe máy, quần áo giản dị cùng một hộp bánh ướt mua vội chưa kịp ăn. Nghệ sĩ mắc bệnh ngôi sao chắc chẳng ai tự nhiên và lạ lùng như thế.
Ngọc đẹp thì ai cũng thấy, nhưng “điên” thì chưa chắc ai cũng biết. Suốt buổi trò chuyện, Ngọc thoải mái khoa chân, múa tay, thi thoảng lại cười phá lên khi nhắc lại một kỷ niệm nào đó thú vị. Ngọc có gì nói nấy, cảm thấy sao thể hiện vậy, không dấu diếm, không che đậy, không dùng danh nghĩa một ngôi sao để khoác lên mình một tấm áo tế nhị, nhu mì.
Chúng tôi thống nhất với nhau là sẽ không nhắc lại về Nương của Cánh đồng bất tận. Vì đó là vai diễn đầu tiên, ấn tượng nhất, cảm xúc nhất nhưng cũng “bị luỵ” nhất với Ngọc. Vai diễn ấy đã ám ảnh cô sinh viên trường sân khấu suốt hai năm liền. Hai năm tuy không phải là khoảng thời gian dài, nhưng đó là khoảng thời gian “chết” đối với một nghệ sĩ. Không diễn xuất, không lộ diện, không event, tiệc tùng,… khán giả dù có yêu thương đến đâu cũng phải tạm cất yêu thương đó vào một góc để nhường chỗ cho những điều mới. Tưởng Ngọc mất hút hẳn, nào ngờ cô nàng trở lại, mạnh mẽ và trưởng thành hơn bao giờ hết.

Nói Ngọc “đa nhân cách” chắc chẳng sai. Nếu như trong các bộ phim Hàn Quốc, nhân vật chính mắc phải hội chứng này thường mang trong mình nhiều tính cách khác nhau: khi cười, lúc khóc, buồn vui chẳng ai đoán trước được - thì Ngọc cũng vậy.
Thoạt nhìn ai cũng nghĩ Ngọc là một cô nàng dịu dàng, điềm đạm với góc mặt sắc sảo, tươi tắn. Chắc bởi thế nên người ta mới ưu ái chọn Ngọc làm “ngọc nữ” mới của làng điện ảnh thay thế những nghệ sĩ kỳ cựu như Việt Trinh hay Tăng Thanh Hà. Nhưng ai tiếp cận với Ngọc ở cự ly gần, sẽ phát hiện ra ngay sự nghịch ngợm, thậm chí hơi quậy phá của cô nàng này.




(Theo Congluan)
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất














