'Thảm họa ẩm thực' sau 2 tháng nghỉ dịch của hội gái đoảng
- Càng có nhiều thời gian nghỉ dịch, chị em lại càng dễ biến nhà bếp thành "địa ngục ẩm thực".
Tin liên quan
Trong thời gian nghỉ dịch, ngoài việc cày phim, làm bạn với chiếc giường thì vẫn có nhiều người siêng năng, tự tay trổ tài bếp núc cho cả gia đình. Tuy nhiên, nếu lướt mạng xã hội hàng ngày, bạn sẽ gặp vô vàn những thảm họa nấu ăn khiến ai nấy đều khiếp vía.
![]()
Làm caramen nhưng kết quả lại thành tào phớ
![]()
Chẳng mấy khi rảnh rỗi nấu cơm hoa đậu biếc cho chồng
![]()
Không hiểu sức mạnh nào khiến chiếc bánh bao cháy đến mức này
![]()
Rõ ràng đã gói chặt lắm rồi cơ mà
![]()
Khoai mỡ chiên phiên bản "bỏng toàn thân"
![]()
Bánh cuốn của người ta và của tôi
![]()
Luộc trân châu nhưng lại thành nguyên nồi chè
![]()
Thỉnh thoảng lắm vợ mới vào bếp mà không biết nên vui hay buồn
![]()
Đú đởn làm tokbokki bằng cơm nguội và cái kết khiến "chủ thớt" phải thốt lên rằng: "Quá mệt mỏi"
![]()
Món chả lá lốt nhìn đã muốn xỉu rồi chứ nói gì đến ăn
![]()
Học đòi nấu chè đậu xanh bằng nồi cơm điện và cái kết cực đắng
![]()
Hí hửng làm một chút bánh cute cho rằm tháng 7, nhưng kết quả sao lại thế này.
Theo VietNamnet
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất














