Bé gái lớp 6 nấu ăn cho cả nhà, gái đoảng nhìn vào tự xấu hổ

2021-08-10 15:00
- Từ khi nghỉ học do dịch Covid-19, gái đảm học lớp 6 có thể vừa trông em vừa phụ mẹ nấu cơm cho cả gia đình.

Mặc dù vẫn đang ở tuổi học, tuổi chơi nhưng cô bạn Hương Giang (học lớp 6, sống ở Sơn La) đã có thể tự vào bếp nấu những món ăn mà có khi nhiều chị em còn phải loay hoay.  

Theo chị Phạm Nga - mẹ của bé chia sẻ, thời gian dịch Covid-19, công việc của chị và chồng vẫn diễn ra bình thường, chị đành phải để cô con gái 12 tuổi trông em 4 tuổi ở nhà.  

Nhưng chính trong hoàn cảnh đó mà con gái chị đã bộc lộ được tài năng và sở thích bếp núc của mình.  

 Chị Nga và con gái 12 tuổi  

Từ khi còn nhỏ, bé Giang đã thích đứng cạnh xem mẹ nấu ăn, nhưng vì sợ nguy hiểm nên chỉ cho con nhìn chứ không cho làm. Bắt đầu đến khi con học lớp 5, mẹ mới bắt đầu cho con nấu cùng những món đơn giản như nấu canh, xào rau… dạy con cách nhặt rau, rửa rau cho sạch.  

Đến khi bước sang năm lớp 6, chị Nga mới chính thức cho con tự nấu ăn vào các ngày nghỉ học dưới sự giám sát và hướng dẫn của mẹ. Rồi dần dần con trở thành đầu bếp trong gia đình khiến vợ chồng chị rất vui vì thấy cô con gái nhỏ ngày nào đã trưởng thành thật rồi.  

 Đĩa bún đậu mắm tôm với đầy đủ nguyên liệu và miếng đậu được rán vàng giòn  

 Món đậu phụ sốt cà chua với thịt băm với miếng đậu không hề bị nát  

"Lúc đầu mình cũng lo con ở nhà tự nấu sẽ nguy hiểm do lửa hoặc trong lúc nấu bị bỏng, nên mình đã bỏ phần tự đánh lửa của bếp ga mà thay vào đó là dùng bật lửa có tay cầm dài để mồi lửa. Sau một thời gian giám sát theo dõi con nấu thì mình yên tâm" , chị Nga chia sẻ.  

Từ những món ăn đơn giản được mẹ hướng dẫn, Hương Giang đã biết chế biến thêm nhiều món phức tạp hơn. Các món ăn mà nữ sinh lớp 6 thực hiện đều dựa trên kinh nghiệm khi cùng mẹ vào bếp.  

Ngoài ra con cũng rất chủ động tự xem thêm những công thức nấu ăn trên mạng rồi tự bắt chước làm theo.  

 Món phở cuốn được cô học sinh lớp 6 chuẩn bị từ A-Z  

 Còn tự tay trang trí như masterchef nữa chứ  

 Chả lá lốt rán xong lá vẫn còn xanh  

"Bữa cơm đầu tiên con nấu, mình rất bất ngờ. Khi bố mẹ đi làm về, con gái đã dọn cơm trên bàn rồi. Hôm đó, con nấu món giá xào với thịt và canh rau ngót. Hai vợ chồng nhìn nhau, xúc động và cảm thấy con đã trưởng thành.  

Mình cũng yên tâm phần nào và nghĩ là con đã biết tự lập, yêu thương bố mẹ và muốn giúp bố mẹ trong việc nhà. Đó cũng là niềm động viên rất lớn đối với mình" , nữ phụ huynh cho hay.  

 Tưởng như đơn giản nhưng ít ai làm được món bánh chưng rán kiểu pizza siêu giòn rụm này  

 Cô bé còn tự thử sức với món tráng miệng  

 

Theo VietNamnet

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 tập tục hôn nhân dị nhất Việt Nam