Người phụ nữ thổi hồn nghệ thuật vào phế liệu, 'hô biến' rác thành hoa

I Am NGA 2021-11-12 15:35
- Đam mê với việc làm đồ handmade, người phụ nữ này đã dùng đôi tay “ma thuật” để biến những chiếc túi nilon, chai nhựa thành những món đồ xinh lung linh.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng viết “Trong rác sẵn có hoa/ Trong hoa sẵn có rác”. Hoa và rác tuy hai mà một. Người tỉnh thức nhìn thấy hoa trong rác và có thể biến rác thành hoa. Điều đó ai cũng nghĩ được, nói được nhưng không phải ai cũng làm được. Chị Xuân Hoa (53 tuổi, Hải Phòng) đã dùng đôi tay khéo léo của mình để biến rác thành hoa theo đúng nghĩa đen. Chị đã tạo ra những đóa hoa rực rỡ, tươi đẹp từ những thứ tưởng chỉ có thể bỏ đi như túi nilon, chai nhựa. Những thứ này nếu thải ra môi trường sẽ mất hàng trăm năm mới có thể phân hủy hoàn toàn.

Người phụ nữ biến rác thành những đóa hoa rực rỡ, vừa độc lạ lại có ý nghĩa với môi trường

Chị Hoa bên những đứa con tinh thần của mình.

Với những món đồ handmade, chị Hoa đã kéo dài thêm sự sống cho những thứ rác vô tri và truyền cảm hứng sống xanh đến mọi người. Hôm nay, chị Hoa đã dành thời gian chia sẻ sâu hơn với Emdep.vn về đam mê nghệ thuật rất riêng của mình:

Chị có thể giới thiệu một chút về công việc hiện tại của mình được không?

Mình tên đầy đủ là Nguyễn Thị Xuân Hoa, 53 tuổi. Hiện đang mở shop handmade tái chế tại nhà, kết hợp hướng dẫn trên Youtube.

Được biết chị đã nghỉ làm để tập trung cho shop đồ handmande, vậy công việc trước đây của chị có liên quan gì đến thủ công mỹ nghệ không?

Trước đây mình làm thiết kế mẫu trang trí trên sứ và thủy tinh mỹ nghệ, Mình quyết định nghỉ việc 3 năm nay, để có nhiều thời gian cho gia đình cũng như đam mê tái chế

Người phụ nữ biến rác thành những đóa hoa rực rỡ, vừa độc lạ lại có ý nghĩa với môi trường

Chị bắt đầu làm đồ handmade từ khi nào và cơ duyên nào khiến chị đến với đam mê này?

Ngay từ khi còn đi làm mình cũng thích làm đồ handmade, tuy nhiên chỉ từ nguyên liệu thông thường và làm chủ yếu trang trí và tặng bạn bè, người thân.

Người phụ nữ biến rác thành những đóa hoa rực rỡ, vừa độc lạ lại có ý nghĩa với môi trường

Có rất nhiều nguyên liệu để làm đồ handmade, tại sao chị lại chọn tái chế chai nhựa, túi nilon bỏ đi?

Làm handmade thì không những sáng tạo mà còn tìm nguyên liệu cho mẫu mã luôn phong phú. Ban đầu là mình trang trí chai lọ thủy tinh, sau đó phát hiện những chai lọ nhựa có công dụng tương tự mà có nhiều ưu điểm hơn hẳn: nguyên liệu dễ kiếm, hình dáng phong phú, dễ cắt uốn theo ý tưởng của mình. Và quan trọng nhất giải quyết phần nào vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa. Càng làm càng thấy đam mê, thấy vui vì công việc ý nghĩa.

Người phụ nữ biến rác thành những đóa hoa rực rỡ, vừa độc lạ lại có ý nghĩa với môi trường

Không thể ngờ những cánh hoa sống động này được làm từ túi nilon.

Vào những dịp lễ như Trung thu, 20/11 chị cũng làm những món quà ý nghĩa như lồng đèn Trung thu hay những đóa hoa rực rỡ bằng túi nilon. Không biết những sản phẩm này có bán đắt hàng không? Liệu người ta có tâm lý e dè không vì sản phẩm từ đồ tái chế có vẻ giá trị không cao để làm quà tặng cho người khác?

Vào những dịp lễ cũng có nhiều đơn đặt hàng, tuy giá trị không cao nhưng lại độc đáo, đẹp mắt, rất được các bạn trẻ ưa chuộng.Tuy nhiên với đặc thù của đồ thủ công nên vận chuyển là cả vấn đề, nhiều lúc mình phải từ chối đơn tỉnh xa vì đóng gói và cước phí còn nhiều hơn giá sản phẩm.

Người phụ nữ biến rác thành những đóa hoa rực rỡ, vừa độc lạ lại có ý nghĩa với môi trường

Những món quà độc lạ với giá cả phải chăng.

Nhận thấy nhiều bạn trẻ hỏi cách làm nên mình cũng khuyến khích các bạn tự làm, nếu có nhu cầu mình sẽ set-up nguyên liệu để các bạn làm theo video hướng dẫn của mình. Chắc cũng có người còn e dè về vấn đề làm quà tặng từ đồ tái chế. Nhưng cũng nhiều người rất thú vị với sản phẩm độc đáo và mang tính mỹ thuật cao. Thực tế có nhiều đơn hàng đặt làm quà tặng sinh nhật, trang trí phòng tân hôn...

Người phụ nữ biến rác thành những đóa hoa rực rỡ, vừa độc lạ lại có ý nghĩa với môi trường

Nhiều người rất thích làm những món đồ handmade nhưng lại băn khoăn vì chưa mang lại nhiều giá trị kinh tế. Vậy chị đã nghĩ gì khi dũng cảm theo đuổi đam mê?

Đây chính là vấn đề mình gặp phải khi bắt đầu. Quyết định từ bỏ công việc ổn định để làm công việc chẳng dễ dàng, nhưng mình có đam mê, và làm nghiêm túc với nó. Khi ra những mẫu sản phẩm mang tính mỹ thuật nổi trội cũng bắt đầu thu hút mọi người. Làm công việc gì cũng có khó khăn riêng, muốn sống được với đam mê phải nghiêm túc với nghề thôi

Người phụ nữ biến rác thành những đóa hoa rực rỡ, vừa độc lạ lại có ý nghĩa với môi trường

Theo chị, để làm ra những món đồ handmade xinh xắn thế này, có cần “hoa tay” hay năng khiếu bẩm sinh không?

Nói đến làm handmade thì ai cũng nghĩ tới “hoa tay”, tuy nhiên nhiều bạn vẫn làm được vì yêu thích và có được tính tỉ mỉ, kiên trì. Bây giờ thì đơn giản hơn rồi, đã có chúng mình hướng dẫn chi tiết và các bạn chỉ việc làm theo. (cười)

Người phụ nữ biến rác thành những đóa hoa rực rỡ, vừa độc lạ lại có ý nghĩa với môi trường

Khi nhu cầu khách hàng tăng cao và phải làm ra nhiều sản phẩm hơn, chị có phải mua thêm túi nilon hay chai lọ để có đủ nguyên liệu làm sản phẩm? Nếu có, theo chị điều này có đi ngược lại với mục đích tái chế rác thải nhựa để bảo vệ môi trường không?

Mình có nguồn nguyên liệu khá dồi dào, huy động từ hàng xóm, người thân. Đôi khi cần vỏ chai phù hợp mẫu mới mình phải ra vựa ve chai tìm. Mình nghĩ mua đồ mới về làm thì không nên, nhưng mình “giải cứu” từ vựa ve chai thì cũng là mục đích tái chế mà thôi.

Người phụ nữ biến rác thành những đóa hoa rực rỡ, vừa độc lạ lại có ý nghĩa với môi trường

Chị thường tìm kiếm ý tưởng sáng tạo từ đâu và chị thường làm gì mỗi khi bí ý tưởng?

Mình may mắn là có nghề về Mỹ thuật nên khá nhiều ý tưởng. Mình có thể tham khảo học hỏi thêm trên mạng, phim ảnh rồi sáng tạo theo cách riêng của mình. Khi có ý tưởng là mình háo hức tìm hiểu và làm ngay, quên cả thời gian.

Người phụ nữ biến rác thành những đóa hoa rực rỡ, vừa độc lạ lại có ý nghĩa với môi trường

Khi chị mới làm đồ handmade và chưa có thu nhập, gia đình có ủng hộ niềm đam mê này của chị không? Có ai chung tay với chị trong việc tạo ra những món đồ handmade này không?

Mình đến với tái chế cũng bắt đầu từ trang trí handmade, nó đến từ từ một cách tự nhiên nên không xáo trộn nhiều, có chăng là trong nhà tập kết nhiều phế liệu hơn.

Công việc của mình khá đặc thù, nên trong gia đình cũng động viên tinh thần thôi. Hiện nay mình có kênh Youtube hướng dẫn làm handmade tái chế, tuy nhiên phần lớn nhờ hỗ trợ của con trai, bạn í đang học ở xa nên cũng hơi cực chút.

Người phụ nữ biến rác thành những đóa hoa rực rỡ, vừa độc lạ lại có ý nghĩa với môi trường

Trong số những món đồ handmade chị từng làm, chị thấy tâm đắc nhất với sản phẩm nào và tại sao?

Mình từng làm nhiều món đồ như lọ hoa, lồng đèn, trong đó mình tâm đắc nhất là đèn trang trí. Được kết hợp với ánh sáng nên đèn rất lung linh, bắt mắt. Đây cũng là mẫu sản phẩm nhiều bạn thích và học làm theo.

Người phụ nữ biến rác thành những đóa hoa rực rỡ, vừa độc lạ lại có ý nghĩa với môi trường

Chị Hoa rất tâm đắc với những chiếc đèn lung linh.

Chị nghĩ sao về trào lưu sống xanh đang được giới trẻ ngày càng hưởng ứng?

Những năm gần đây, trào lưu sống xanh phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là các bạn trẻ đã dần có lối sống tích cực với môi trường. Thực tế nhiều bạn thích theo học lớp hướng dẫn trực tiếp của mình. Nghỉ dịch không tập trung được thì lượng người đặt nguyên liệu về làm cũng tăng cao.

Mình chú trọng mở lớp hướng dẫn cho các bạn trẻ hơn là kinh doanh, muốn lan tỏa nhiều hơn nữa tinh thần bảo vệ môi trường tới cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Người phụ nữ biến rác thành những đóa hoa rực rỡ, vừa độc lạ lại có ý nghĩa với môi trường

"Một lọ thu"

Cảm ơn chị Xuân Hoa đã chia sẻ với Emdep.vn về đam mê và giá trị sống mình theo đuổi. Chúc chị sẽ lan tỏa thật rộng hơn nữa những điều tích cực!

I Am NGA

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tình yêu chưa bao giờ sai, cái sai có chăng là 'người yêu'...