Lấy chồng xa, cô gái 9X tự tay làm mâm cơm bằng... đất sét để vơi đi nỗi nhớ quê nhà

Phương Nga 2022-04-06 16:00
- Năm đầu về làm dâu, không được về nhà do dịch bệnh, Linh Chi nảy ra ý tưởng về mâm cơm Tết nhà ngoại bằng đất sét, cùng một bộ phim hoạt hình ngắn kể về nỗi nhớ quê của cô con gái lấy chồng xa.

Con gái đi lấy chồng xa, điều nhớ nhung khắc khoải nhất có lẽ chính là mâm cơm sum vầy bên cha mẹ. Không phải vì món ăn quá ngon mà vì cái không khí đoàn tụ, yêu thương, trò chuyện trong không gian thân thuộc với ta từ những ngày thơ bé. Chị Lê Linh Chi khi đi làm dâu Hà Nội cũng mang theo tâm tư ấy. Nhất là trong hai năm dịch bệnh, đi từ nhà ra phố cũng khó khăn chứ không dám nói tới về quê thăm mẹ.

Cô gái 9X lấy chồng xa nhà, tự tay làm mâm cơm bằng đất sét hồi tưởng về quê hương

Khung cảnh bữa cơm ngày Tết được cô nàng Linh Chi phục dựng.

Tết năm 2021 là cái Tết đầu tiên chị Linh Chi không được ăn Tết ở ngôi nhà thời thơ ấu. Lúc tất bật chuẩn bị cho cái Tết ở nhà chồng cũng là lúc chị nén nước mắt nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ mâm cơm chiều 30 trong mùi nhang khói ấm nồng. Nỗi nhớ thúc đẩy chị phải làm một cái gì đó và rất ngẫu nhiên, chị tìm đến đất sét, mở đầu một hành trình đầy cảm hứng với việc tạo ra những bức tranh ký ức bằng chất liệu này.

Dùng đất sét để vẽ nỗi nhớ nhà

Chị Linh Chi vốn rất thích làm đồ thủ công và cũng biết đến nghệ thuật tạo hình bằng đất sét từ lâu. Nhưng phải đến khi bị nỗi nhớ nhà thôi thúc, chị mới bắt tay vào tìm hiểu nghệ thuật này với mong muốn tái hiện lại cái Tết thời thơ ấu. 

Chủ nhân mâm cơm từ đất sét chia sẻ: “Món quà mang cả mồ hôi và nước mắt của mình. Mình sử dụng hoàn toàn là đất sét và len chọc. Video ngắn kể về những hoạt động ngày Tết của mình khi ở nhà cùng bố mẹ, tất cả các hồi ức khi đó ùa về, càng khiến mình nhớ gia đình hơn”.

Cô gái 9X lấy chồng xa nhà, tự tay làm mâm cơm bằng đất sét hồi tưởng về quê hương

Mâm cơm Tết với kích cỡ siêu nhỏ đầy đủ món ăn truyền thống.

Vào Tết năm 2021, Linh Chi từng là một video stop motion vào đêm 3D minh họa các hoạt động ngày cuối năm. Tiếp tục năm nay, mâm cơm ngày Tết bằng đất sét và len chọc được Linh Chi thực hiện chỉn chu và tỉ mỉ để thử thách bản thân hơn.

"Năm đầu tiên mình ăn Tết xa nhà nên ý tưởng cho video này xuất phát từ đó. Tết là dịp đem đến cho tất cả chúng ta nhiều cảm xúc và kỷ niệm. Mình làm 1 video thật ý nghĩa để dành tặng mọi người, đặc biệt là những ai đang ăn Tết xa nhà giống như mình", cô kể.

Trước khi bắt tay vào thực hiện, cô gái 9X cẩn thận tìm hiểu thật kĩ càng về chất liệu, dụng cụ cần thiết để bắt tay vào thực hiện. Đây cũng là lần đầu tiên, cô nàng thử sức với các nguyên liệu mới bao gồm đất sét và len chọc.

Để có các vật liệu cần thiết, Linh Chi chủ động đặt qua mạng giúp thuận tiện, đồng thời căn các mốc thời gian để kịp hoàn thiện vào đúng dịp Tết.

Cô gái 9X lấy chồng xa nhà, tự tay làm mâm cơm bằng đất sét hồi tưởng về quê hương

Khung cảnh chuẩn bị gói bánh chưng thân thuộc của gia đình Việt.

Không tránh khỏi những khó khăn trong quá trình làm sản phẩm, Linh Chi đa phần mất nhiều thời gian trong quá trình tạo hình nhân vật bằng len chọc, đặc biệt là các chi tiết nhỏ từ đất sét như: mâm cơm, nội thất nhà cửa... Cô nàng bộc bạch: "Việc này cần rất nhiều sự tỉ mỉ và kiên nhẫn vì mọi thứ đều bé xíu, có những chi tiết chỉ bằng đầu bút bi. Ban đầu mình còn mua nhầm que chọc và vì thiếu kinh nghiệm nên làm mãi không thành công."

Mâm cơm ngày Tết có đầy đủ các món: bánh chưng, giò, canh miến, thịt gà luộc, nem, hành muối… được chị Linh chi khéo léo nhào nặn. Loại đất sét được cô gái 9X sử dụng màu thực phẩm wilton kết hợp với phấn tiên để tạo màu sắc. Với sự lựa chọn này, bản thân chị và bé sẽ không bị hại da tay khi nhào nặn sản phẩm. Để cho ra được một sản phẩm hoàn chỉnh, Linh Chi phải trải qua các khâu chuẩn bị kỹ lưỡng như nhào màu, tạo hình cơ bản, tạo hình chi tiết phụ, cuối cùng là tô màu sao cho màu sắc gần với tự nhiên.

Nói đến món ăn Chi yêu thích nhất, cô nàng nhắc đến chiếc bánh chưng handmade: “Bánh chưng mình đã chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu, cũng là món tốn nhiều thời gian nhất."

Cô gái 9X lấy chồng xa nhà, tự tay làm mâm cơm bằng đất sét hồi tưởng về quê hương

Miếng bánh chưng đầy đủ nhân thịt đỗ bằng đất sét.

Để có được một sản phẩm hoàn chỉnh, Linh Chi từng muốn bỏ cuộc giữa chừng. Đất sét khi chưa khô sẽ khá mềm, nếu không may đụng phải thì sẽ làm méo vật vừa làm xong sẽ phải làm lại hoặc sửa lại. Chính vì vậy, có vài lần cô nàng 9X từng suýt bỏ cuộc từ bước đầu tiên, nhưng nhờ cố gắng, kiên trì thực hiện, cuối cùng Chi cũng hoàn thành món quà ý nghĩa này.

Thông thường mỗi món ăn, cô nàng mất từ 10-15 phút để hoàn thiện một cách cẩn thận nhất. Theo Lê Linh Chi bộ môn nặn đất và chọc len giúp cô rèn luyện tính kiên nhẫn, tỉ mỉ khả năng quan sát và tập trung cao độ vào từng chi tiết. Không chỉ tập trung vào kiểu dáng, màu sắc và độ bền cũng được Linh Chi chú trọng sao cho giống thật nhất có thể.

Dựng "bộ phim ngắn" hồi tưởng về gia đình

Không dừng lại ở khối hình đất nặn thông thường, Linh chi ấp ủ thực hiện một video đặc biệt và có ý nghĩa liên quan đến câu chuyện xa nhà của chính mình với hy vọng truyền tải một thông điệp nhân văn đến với mọi người. Nỗi nhớ quê hương luôn trực trào thôi thúc Chi quyết tâm tự tay làm một "bộ phim ngắn" về gia đình.

"Vì nhiều lí do mà mình không về nhà ngoại ăn Tết được, lần đầu tiên ăn tết xa nhà nên mình có một cảm xúc rất đặc biệt, muốn mang nó vào sản phẩm của mình như một cách để nói lên tiếng lòng của bản thân", Chi cho hay.

Cô gái 9X lấy chồng xa nhà, tự tay làm mâm cơm bằng đất sét hồi tưởng về quê hương

Cả nhà quây quần xem Táo quân đêm 30 Tết.

Sau khi hoàn thiện được các chi tiết như hình người và mâm cơm ngày Tết từ đất sét, Linh Chi tiến hành dựng video. Được biết, cô nàng mất gần 1 tuần để cho ra thành phẩm, trải qua các bước: Tạo hình các nhân vật, các món ăn và các chi tiết cần thiết cho phần hình ảnh như nhà cửa, nội thất, sắp xếp mọi thứ sẵn sàng cho từng khung hình, bắt đầu quay video, cuối cùng là chỉnh sửa và thêm âm thanh để sinh động.

Mang sẵn trong lòng nỗi nhớ nhà khiến cả quá trình làm video Linh Chi rất nhập tâm vì có sự liên kết với chính Chi. "Bộ phim ngắn" mang tâm huyết, tiếng nói của cô nàng dành cho những người thân yêu nhất vào dịp cuối năm. 

"Mình thấy có sự kết nối với các nhân vật và các chi tiết, như bộ bàn ghế trong nhà vì chúng đều được làm dựa trên hoàn cảnh thật của mình và mang lại cho mình nhiều cảm xúc thân quen. Khi xem lại thành quả mình cảm thấy có sự đồng cảm sâu sắc và rất nhớ nhà", Linh Chi tâm đắc.

Cô gái 9X lấy chồng xa nhà, tự tay làm mâm cơm bằng đất sét hồi tưởng về quê hương

Cô gái 9X lấy chồng xa nhà, tự tay làm mâm cơm bằng đất sét hồi tưởng về quê hương

Hình ảnh trẻ con háo hức trông bánh chưng vào đêm.

Cùng cảm giác chạnh lòng, nhớ mong cô con gái nhỏ, món quà trao tay khiến cha mẹ Linh Chi hết sức bất ngờ và cảm động. Theo dõi từng giây trên video Chi gửi về, những giọt nước mắt đang chờ trực trên đôi mắt của mẹ rơi xuống, bao nhiêu ký ức về ngày Tết bỗng ùa về.

Từng chi tiết, cách dàn dựng khiến cả gia đình đều mường tượng và cảm nhận một cách rõ rệt. Chính điều ấy cũng khiến Linh Chi cảm thấy vui vẻ và tự hào, cảm nhận được tình cảm gia đình luôn gắn kết dù không được ở ngay gần để cùng sum họp.

Với công việc sáng tạo nội dung tự do về mảng video, trong đó có stop motion, Linh Chi đang có ý định sẽ phát triển lĩnh vực này trong tương lai. Sắp tới cô nàng cũng sẽ làm thêm nhiều sản phẩm mới, đặc biệt là những video ý nghĩa và truyền cảm hứng tích cực tới người xem. 

Cô gái 9X lấy chồng xa nhà, tự tay làm mâm cơm bằng đất sét hồi tưởng về quê hương

Bữa sáng tuổi thơ của Chi gồm bánh chưng rán, cafe ăn trộm của người lớn rồi lén pha uống cho ngầu.

Mâm cơm ngày Tết của Linh Chi đã nhận được sự yêu thích không chỉ của người trong gia đình mà còn của cộng động mạng. Đây không còn là một sản phẩm thông thường từ đất sét mà còn là món quà của người con xa quê, nhớ về gia đình. 

Phương Nga

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 người đẹp bỏ showbiz về bán hàng online: Đi xe sang, ở nhà hàng chục tỷ